Thứ năm, Tháng hai 13, 2025
HomeThể ThaoNam Định thua đậm CLB Nhật Bản ở Cup C2 châu Á

Nam Định thua đậm CLB Nhật Bản ở Cup C2 châu Á

Nam ĐịnhNhững sai lầm cuối trận khiến Nam Định thua Sanfrecce Hiroshima 0-3 tại sân Thiên Trường ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2024-2025.

* Ghi bàn: Nakamura 74’, Tanaka 88’, Koshimichi 90’+1

Màn trình diễn của Sanfrecce Hiroshima phản ánh đúng trình độ của á quân J-League 1, cùng nền bóng đá Nhật Bản. Đoàn quân của HLV Michael Skibbe chỉ sử dụng một ngoại binh là Tolgay Arslan, nhưng vẫn lấn lướt trước Nam Định sử dụng bảy cầu thủ Brazil và một Uganda, thể hiện qua tỷ lệ kiểm soát bóng 56%, dứt điểm 15 lần trúng năm so với chín trúng một của chủ nhà.

Trên sân Thiên Trường tối nay 12/2, Hiroshima chỉ gặp khó trong 10 phút đầu khi chưa quen sân, và để Nam Định tấn công phủ đầu. Phút thứ 4, Brenner chuyền vào vòng cấm từ cánh trái để Hendrio đánh gót ra tuyến hai. Rogerio Alves băng lên sút chân phải đưa bóng chệch cột trái.

Hendrio (số 10) dẫn bóng tấn công trong trận Nam Định thua Sanfrecce Hiroshima 0-3 ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2024-2025, tại sân Thiên Trường, Nam Định vào tối 12/2. Ảnh: Lâm Thỏa

Hendrio (số 10) dẫn bóng tấn công trong trận Nam Định thua Sanfrecce Hiroshima 0-3 ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2024-2025, tại sân Thiên Trường, Nam Định vào tối 12/2. Ảnh: Lâm Thỏa

Sau đó, hai đội chơi quyết liệt với nhiều va chạm khiến nữ trọng tài người Australia Casey Lisa Reibelt phải làm việc vất vả. Caio Cesar và Romulo lần lượt nhận thẻ vàng ở phút 12 và 33 vì truy cản trái phép, còn một thành viên ban huấn luyện Hiroshima phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng ở phút 11.

Phút 27, Nam Định có cơ hội thứ hai khi Rogerio Alves rê bóng từ biên trái vào vòng cấm rồi giả chuyền để ngoặt trôi Tsusaki Shiotani. Anh chuyền cho Hendrio khống chế một nhịp trước khi sút chân trái vọt xà. Ba phút sau, đội khách đáp trả bằng pha di chuyển đến cận thành nhưng đánh đầu hụt của Shunki Higashi trong vòng cấm từ đường chuyền của Hayao Kawabe.

Thế trận chặt chẽ kéo dài đến phút 60. Hiroshima bất thành trong phối hợp nhỏ để kéo giãn cự ly đội hình chủ nhà, còn Nam Định cố gắng phản công nhưng cũng bị chặn đứng trước hàng thủ ba trung vệ chơi bình tĩnh.

Hayao Kawabe (áo tím giữa) kèm Brenner trong trận Nam Định thua Sanfrecce Hiroshima 0-3. Ảnh: Lâm Thỏa

Hayao Kawabe (áo tím giữa) kèm Brenner trong trận Nam Định thua Sanfrecce Hiroshima 0-3. Ảnh: Lâm Thỏa

Tuy nhiên, một số cầu thủ Nam Định bắt đầu cho thấy dấu hiệu xuống sức. Phút 63, Brenner và Rogerio rời sân nhường chỗ cho Lý Công Hoàng Anh và Lucas Silva. Dù vậy, chủ nhà vẫn không giữ được lối đá chặt chẽ và dần lộ nhiều khoảng trống.

Phút 66, Daiki Suga treo bóng xoáy từ quả phạt biên phải vào vòng 5m50. Trung vệ đội trưởng Sho Sasaki đánh đầu trong thế không bị kèm vào chính giữa khung thành, nhưng Trần Nguyên Mạnh phản xạ nhanh cứu nguy. Hai phút sau, hàng thủ Nam Định phải lăn xả truy cản những cú sút trong vòng cấm của Ryo Germain và Sasaki.

Đến phút 74, thế cân bằng bị phá vỡ khi Nam Định bẫy việt vị hỏng. Từ biên phải, Germain chọc khe cho tiền vệ vào sân thay người Sota Nakamura bứt tốc vào vòng cấm bỏ lại Lucas Alves, trước khi sút uy lực ở góc hẹp bên phải. Nguyên Mạnh chạm tay vào bóng, nhưng không thể ngăn bàn thua.

Sau đó, Nam Định phải thay tiếp tiền vệ trung tâm Romulo và hậu vệ phải Trần Văn Kiên bằng Trần Văn Đạt và Ngô Đức Huy ở phút 83. Nhưng khi điều chỉnh này chưa mang lại hiệu quả, đội thủng lưới bàn thứ hai ở phút 88. Satoshi Tanaka đi bóng xộc thẳng trung lộ, rồi ngoặt trái lừa Walber Motta để sút chân trái căng đánh lừa Nguyên Mạnh. Nam Định phản ứng cho rằng Lucas Silva đã bị Sota Koshimichi đánh tay vào mặt trước vòng cấm. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính vẫn giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng.

Tình huống Lucas Silva (áo trắng) va chạm với Sota Koshimichi trước khi Satoshi Tanaka (số 47) solo ghi bàn thứ hai cho Sanfrecce Hiroshima. Ảnh: Chụp màn hình

Tình huống Lucas Silva (áo trắng) va chạm với Sota Koshimichi trước khi Satoshi Tanaka (số 47) solo ghi bàn thứ hai cho Sanfrecce Hiroshima. Ảnh: Chụp màn hình

Đến phút bù thứ nhất, Lucas Alves chuyền lỗi bên sân nhà để Daiki Suga băng lên từ cánh trái cướp bóng rồi chuyền cho Germain ở góc chính diện. Tiền đạo mang dòng máu Nhật Bản và Mỹ đá nối chân trái không mạnh, nhưng Nguyên Mạnh lại để bóng nảy ra giúp Koshimichi ập vào đá bồi ấn định tỷ số 3-0.

Thất bại này khiến chuyến hành quân đến Hiroshima đá lượt về vào ngày 19/2 của Nam Định trở nên khó khăn. AFC Champions League Two không áp dụng luật bàn thắng sân khách, nhưng Nam Định vẫn phải thắng cách biệt bốn bàn mới mong đi tiếp, hoặc cách biệt ba bàn để ít nhất đưa trận đấu đến hiệp phụ.

Đội hình xuất phát

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Trần Văn Kiên (Trần Văn Đạt 83’), Lucas Alves, Walber Motta, Nguyễn Văn Vĩ, Caio Cesar, Romulo (Ngô Đức Huy 83’), Rogerio Alves (Lý Công Hoàng Anh 64’), Brenner (Lucas Silva 64’), Hendrio

Sanfrecce Hiroshima: Keisuke Osako, Sho Sasaki, Hayato Araki, Tsusaki Shiotani, Shuto Nakano (Naoto Arai 90’+7), Hayao Kawabe, Satoshi Tanaka, Shunki Higashi (Daiki Suga 46’), Tolgay Arslan (Sota Nakamura 64’), Ryo Germain (Nakoto Mitsuta 90’+7), Mutsuki Kato (Sota Koshimichi 84’).

Hiếu Lương

Nguồn: https://vnexpress.net/nam-dinh-thua-dam-clb-nhat-ban-o-cup-c2-chau-a-4848794.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay