Thứ tư, Tháng Một 7, 2026
HomeThời SựNgười bố trẻ địu con bại não, đi xe máy hơn 200km...

Người bố trẻ địu con bại não, đi xe máy hơn 200km tìm cơ hội chữa trị

Địu con bại não vượt núi rừng, người bố trẻ níu giữ hy vọng mong manh

Trên giường bệnh của phòng tập phục hồi chức năng, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, bé Sồng Gia Bảo (3 tuổi, trú ở bản Suối Háo, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La) nằm co quắp. Chân tay bé co cứng, không thể duỗi thẳng, gương mặt luôn nghiêng sang một bên.

Người bố trẻ địu con bại não, đi xe máy hơn 200km tìm cơ hội chữa trị - 1

Mắc chứng bại não nên dù đã 3 tuổi, bé Sồng Gia Bảo vẫn không thể nói và đi lại (Ảnh: Hương Hồng).

Với hành trang chỉ là chiếc xe máy cũ, một túi quần áo và 4 triệu đồng vay hàng xóm, anh Sồng A Khu (SN 2002, bố ruột của bé Sồng Gia Bảo) địu con trên lưng vượt 200km với biết bao đèo dốc xuống Hà Nội tìm cơ hội chạy chữa. Người cha nghèo hy vọng một ngày được nhìn thấy con trai chập chững những bước chân đầu đời.

Gương mặt bơ phờ, mệt mỏi, anh A Khu trải lòng: “Nghe mọi người mách, bệnh của con em phải về Hà Nội mới chữa được. Bản làng ở xa đường quốc lộ, với lại đi ô tô tốn tiền nên em địu con đi xe máy xuống đây”.

Đưa tay lau mồ hôi trên trán, người bố trẻ kể rằng, khi Gia Bảo đã hơn 1 tuổi nhưng vẫn chưa biết ngồi, chưa biết nói, chân tay co cứng, cơ thể yếu ớt, ăn uống khó khăn, gia đình từng nghĩ bé bị “ma rừng” nhập.

Người bố trẻ địu con bại não, đi xe máy hơn 200km tìm cơ hội chữa trị - 2

Với chiếc xe máy cà tàng, A Khu địu bé Gia Bảo trên lưng, vượt hơn 200km đèo, dốc về Hà Nội tìm kiếm cơ hội chữa bệnh (Ảnh: Hương Hồng).

Gia đình đã vài lần mời thầy Mo đến cúng, nhưng tình trạng của Gia Bảo không hề thuyên giảm. Sau đó, anh A Khu bàn với vợ vay mượn tiền đưa Gia Bảo đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám.

Khi nghe bác sĩ thông báo con mắc bại não, cần điều trị tích cực, liên tục và lâu dài, trong người không còn một đồng, anh A Khu lẳng lặng ôm con rời bệnh viện.

Tháng 10/2025, anh A Khu một lần nữa đưa con xuống Hà Nội. Lần này, anh tìm đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương, mang theo niềm hy vọng mong manh.

Người bố trẻ địu con bại não, đi xe máy hơn 200km tìm cơ hội chữa trị - 3

Căn nhà lụp xụp ở quê nhà là nơi tá túc của 11 người trong gia đình anh A Khu (Ảnh: CTV).

Niềm hy vọng con có thể bước đi vừa lóe lên đã đứng trước nguy cơ vụt tắt

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguoi-bo-tre-diu-con-bai-nao-di-xe-may-hon-200km-tim-co-hoi-chua-tri-20251231164929642.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay