Thứ năm, Tháng hai 26, 2026
HomeGiáo DụcNgười cao tuổi rủ nhau đi du học để “sống cho mình”

Người cao tuổi rủ nhau đi du học để “sống cho mình”

Bà Qiu Lianru (66 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) từng tham gia một khóa học ngắn hạn tại Arts University Bournemouth (Anh) vào năm ngoái. 

Thay vì lựa chọn cuộc sống hưu trí an nhàn, bà đăng ký học thiết kế thời trang, in ấn, chế tác trang sức và nhiếp ảnh, sinh hoạt tại ký túc xá như các sinh viên trẻ.

“Tôi muốn mình tiếp tục tỏa sáng từ bên trong sau khi nghỉ hưu”, bà Qiu chia sẻ.

Người cao tuổi rủ nhau đi du học để “sống cho mình” - 1

Người cao tuổi Trung Quốc theo đuổi giấc mơ học tập sau nghỉ hưu (Nguồn: Xiaohongshu).

Sau nhiều năm làm kỹ sư đường sắt, bà nghỉ hưu năm 2014. Ý định du học chỉ thực sự hình thành khi bà bị gãy xương vào năm 2024 và phải nghỉ ngơi dài ngày tại nhà. Khoảng thời gian này khiến bà suy nghĩ nhiều về những kế hoạch từng dang dở.

Do gặp khó khăn về ngôn ngữ và thủ tục hồ sơ, bà lựa chọn chương trình ngắn hạn thông qua một đơn vị tư vấn.

Đồng sáng lập tổ chức này, bà Zi Wenli vừa nghỉ hưu đã thành lập câu lạc bộ dành cho người cao tuổi có nhu cầu du học. Trong một năm qua, gần 300 học viên lớn tuổi đã tham gia các khóa học kéo dài từ hai đến bốn tuần tại nhiều quốc gia.

Chi phí mỗi chương trình dao động từ 20.000 đến 60.000 NDT (khoảng 75-225 triệu đồng), chưa bao gồm vé máy bay. Đơn vị tổ chức cung cấp thêm phiên dịch và trợ giảng nhằm hỗ trợ học viên trong quá trình học tập.

Người cao tuổi rủ nhau đi du học để “sống cho mình” - 2

Lớp học dành cho người lớn tuổi thu hút đông học viên (Nguồn: Xiaohongshu).

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nguoi-cao-tuoi-ru-nhau-di-du-hoc-de-song-cho-minh-20260224161346210.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay