Trong số này, những lao động tự do, người làm việc ngoài trời phải phơi mình nhiều giờ dưới nắng nóng. Chật vật mưu sinh, họ còn đối mặt với nguy cơ mất nước, đột quỵ, kiệt sức do nắng.

Bà Ngọc Thủy ngồi bán vé số dưới cái nắng gắt
Giữa trưa, trên đoạn đường Bến Bình Đông (phường 15, quận 8), bà Ngọc Thủy (65 tuổi) đội chiếc mũ vành miệt mài rao bán vé số. Nắng gắt, cứ chốc lát bà lại phải ngừng để uống nước.
Vợ chồng bà đều lớn tuổi và bị bệnh về mắt nên chỉ có thể đi bán vé số kiếm sống qua ngày. Tuy nhiên, một năm nay, mắt của chồng bà gần như không thể nhìn thấy gì, đi bán thường xuyên bị lừa mất tiền, mất vé số; sau mấy lần bù lỗ, cuối cùng ông đành nghỉ bán ở nhà. Một mình bà Thủy phải lo toan cuộc sống, vừa trang trải tiền nhà trọ vừa lo chi tiêu ăn uống trong ngày nên bà không dám nghỉ ngày nào.
Bà kể mỗi ngày bà nhận 300 tờ vé số, trước đây còn khỏe bà đi bộ dọc theo nhiều tuyến đường ở quận 8 để bán nên hết nhanh. Giờ lớn tuổi, sức yếu hơn, bà chỉ có thể ngồi một chỗ bán. Bà không dám ngồi trong mát vì sợ khuất, người qua đường không thấy để ghé mua nên chỉ có thể chọn ngồi chỗ dễ thấy nhưng nắng nóng.
“Những ngày này, trời nắng gắt khiến tôi mệt mỏi hơn nhưng vì cuộc sống mưu sinh, tôi đành chịu bởi đây là nguồn thu duy nhất của gia đình” – bà Thủy nói.
Nắng gắt khiến bà Thủy vất vả mưu sinh. Clip: Thanh Yên
Cũng chật vật cả ngày ngoài đường là anh Dương Quang Sáng (ngụ quận 8). Anh Sáng làm nghề giao hàng, tiền công mỗi đơn từ 3.000-5.000 đồng nên chỉ có thể miệt mài làm việc, giao nhiều đơn nhất có thể bất kể giờ giấc, thời tiết để có thưởng, có thu nhập.
Anh kể chạy cả ngày ngoài đường dưới thời tiết nắng gắt như thiêu đốt khiến cơ thể anh bị mất nước nghiêm trọng dù liên tục uống nước. Ngày nào làm việc xong trở về nhà, quần áo và tóc anh bết mồ hồi.

Chạy cả ngày ngoài đường, tài xế xe công nghệ che chắn kỹ càng
Việc di chuyển liên tục dưới trời nắng cũng khiến anh Nguyễn Văn Phúc (quận 6), tài xế xe công nghệ gần như kiệt sức. Những ngày qua, ngày nào anh cũng phải uống thuốc giảm đau để giảm triệu chứng nhức đầu.
Dù vậy, anh không dám than thở hay nghỉ ngơi ngày nào vì vợ mới sinh con nhỏ, lại đang ở trọ, gia đình còn rất nhiều khoản phải chi tiêu mà chỉ có anh là lao động chính.

Shipper phải chạy ngoài đường từ 10-12 giờ/ngày
“Ngày nào đi làm, tôi cũng mang theo một bình nước lớn, lúc quá nắng hoặc quá mệt mỏi, tôi ghé tạm bóng mát để nghỉ ngơi song nền nhiệt cao khiến tôi không tránh khỏi tình trạng say nắng” – anh Phúc kể.

Nắng nóng khiến công việc buôn bán vắng khách hơn
Những ngày này, hình ảnh dễ bắt gặp nhất là những vỉa hè, tuyến đường rợp bóng cây đã trở thành nơi lý tưởng để người lao động trốn nắng và tranh thủ nghỉ ngơi, lấy sức tiếp tục mưu sinh.
Nguồn: https://nld.com.vn/tp-hcm-nguoi-dan-chat-vat-muu-sinh-duoi-cai-nang-gay-gat-196250322151112516.htm