Cuốn ”Người giàu nhất thế giới” khiến tôi nhận ra giàu có thật sự nằm ở việc tìm thấy bản thể chân thật của mình.
* Bài cảm nhận cho chuyên mục “Cuốn sách tôi yêu”
Có những cuốn sách ta đọc rồi để đó. Có những cuốn sách ta đọc và quên. Nhưng cũng có những cuốn sách ta không chỉ đọc bằng mắt mà còn đọc bằng chính cuộc đời mình. Với tôi, Người giàu nhất thế giới là một cuốn sách như thế.
Giàu có – một định nghĩa bị hiểu lầm. Trong cuốn sách, giàu không chỉ là sở hữu. Giàu là trạng thái. Giàu là khả năng sống trọn vẹn trong khoảnh khắc mình đang có. Giàu là không bị ám ảnh bởi thiếu thốn. Giàu là không lệ thuộc vào sự công nhận. Giàu là khi bạn không còn cần phải chứng minh mình hơn ai. Và trên hết, “giàu là không đánh mất chính mình”.
Câu chuyện không chỉ nói về tiền. Cuốn sách kể một hành trình nội tâm. Hành trình của một con người đi tìm sự giàu có bên ngoài, và cuối cùng nhận ra sự giàu có bên trong mới là cội nguồn.
Nhân vật chính trong sách, Đa-vít đã học hỏi ông chủ Giăng của mình trong 11 năm với vai trò người quản gia, và sau đó bước ra ngoài với 33 cuộn kinh thay đổi đời người, được để lại từ người được mệnh danh là “Người giàu nhất thế giới”. Sau 22 năm hành động, Đa-vít đạt được những thành công rực rỡ.
Tác giả Ap-ra-ham kể chuyện như một người bạn già, trầm tĩnh và sâu sắc. Mỗi chương sách như một lớp bụi được lau đi khỏi tâm trí. Và sau mỗi lớp bụi, tôi thấy rõ hơn những điều mình từng cho là hiển nhiên.
Giàu thực sự – thứ tài sản vô hình. Người giàu nhất thế giới, theo Ap-ra-ham, không phải là người có nhiều tiền nhất mà là người không đánh mất hiện tại để chạy theo tương lai, không đánh mất chính mình để chạy theo cái bóng của mình. Cuốn sách đặt ra một câu rất đơn giản: “Nếu hiện tại chỉ là phương tiện, vậy bao giờ cuộc đời thực sự bắt đầu?”.
Tôi không trả lời được. Và tôi nhận ra: nếu ta không thể cảm nhận sự sống trong khoảnh khắc này, thì dù có bao nhiêu tiền bạc, ta vẫn chưa giàu.
Bìa cuốn ”Người giàu nhất thế giới”. Ảnh: Nhà xuất bản Thanh niên
Sự giàu có của tâm hồn. Ap-ra-ham dành nhiều trang viết để nói về lòng biết ơn. Không phải như một bài học, mà như một năng lực. Ông cho rằng người giàu nhất thế giới là người có khả năng nhìn thấy giá trị trong những điều bình thường nhất: một buổi sáng còn thở, một bữa cơm đơn giản, một cuộc trò chuyện chân thành. ”Khi bạn biết trân trọng điều nhỏ bé, bạn đã mở ra cánh cửa của vô hạn”.
Tự do – thước đo thật sự của giàu có. Một chương trong sách nói về tự do, sự tự do nội tâm.. Người giàu nhất thế giới, theo Ap-ra-ham, là người không bị nô lệ bởi chính những gì mình sở hữu. Anh ta có thể dùng tiền, nhưng không bị tiền điều khiển. Anh ta có thể tham gia vào thế giới, nhưng không đánh mất chính mình trong đó.
Một cuốn sách thay đổi cách tôi nhìn thành công. Sau khi đọc Người giàu nhất thế giới, tôi đã thay đổi cách mình nhìn thành công. Thành công không còn là đích đến, mà là cách tôi bước đi. Nếu tôi có thể làm việc với sự hiện diện, với niềm vui, với sự biết ơn, tôi đã giàu rồi, ngay cả trước khi kết quả xuất hiện. Cuốn sách dạy tôi rằng: “Giàu không phải là khi mọi thứ hoàn hảo. Giàu là khi ta không chờ đợi hoàn hảo để cảm thấy đủ”.
Cuốn sách nhắc tôi rằng: “Tôi đã có đủ để bắt đầu. Tôi đã có đủ để sống. Tôi đã có đủ để hạnh phúc”. Tôi yêu cuốn sách này vì nó làm dịu đi sự căng thẳng trong tôi. Vì nó không cổ vũ cuộc đua, mà khơi gợi sự tỉnh thức. Nó không khiến tôi phải so sánh mình với những ”người khổng lồ”. Và nó cho tôi thấy rằng giàu có thật sự nằm ở việc nhận ra. Nhận ra bản thể chân thật của mình là gì?
Khi gấp sách lại, tôi tự hỏi: rốt cuộc người giàu nhất thế giới là ai? Ap-ra-ham không đưa ra một cái tên cụ thể. Ông để câu trả lời mở. Và tôi hiểu rằng: “Người giàu nhất thế giới không phải là một cá nhân cụ thể. Đó là một trạng thái mà bất kỳ ai cũng có thể chạm đến”.
Khi ta sống trọn vẹn với hiện tại. Khi ta biết đủ. Khi ta có thể yêu thương mà không tính toán. Khi đó, ta đã giàu. Đó chính là “Một khoảnh khắc hiện tại” – khi ta trải nghiệm được chính mình trong trạng thái thuần khiết nhất. Và đôi khi, đó là bạn – người đang đọc những dòng chữ này.
Giữa một thế giới nơi ai cũng nói về tăng trưởng, mở rộng, tối ưu hóa, đột phá, cuốn sách này như một lời thì thầm: ”Hãy quay về”. Quay về với hơi thở. Quay về với điều đang có. Quay về với chính mình.
Chúng ta có thể sẽ không biết mình có bao giờ trở thành người giàu nhất thế giới theo cách mà xã hội định nghĩa hay không. Nhưng nhờ cuốn sách này, chúng ta biết mình có thể sống như một người giàu, ngay trong khoảnh khắc này. Và có lẽ, đó là món quà lớn nhất mà một cuốn sách có thể trao.
Cuốn sách tôi yêu không phải là cuốn sách làm tôi mơ mộng về tương lai. Nó là cuốn sách khiến tôi tỉnh táo với hiện tại. Người giàu nhất thế giới của Ap-ra-ham không chỉ nói về tiền bạc. Nó nói về giá trị. Nó không chỉ nói về thành công. Nó nói về sự đủ đầy. Và mỗi lần nhớ lại những trang sách ấy, tôi lại nhớ một câu nói giản dị mà trong sách đã nói: ”Ai cho đi phong phú, sẽ gặt hái sự phong phú; Ai cho đi tằn tiện, sẽ gặt hái sự tằn tiện”.
Câu nói đó vẫn còn vang trong tôi. Và có lẽ, chính sự vang vọng ấy là bằng chứng cho tình yêu tôi dành cho cuốn sách này.
Trần Trung Kiên
Hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập (26/2/2001-26/2/2026), VnExpress triển khai hoạt động xây dựng 25 thư viện cho 25 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên cả nước. Mong muốn nối dài những câu chuyện đẹp, tòa soạn mời độc giả gửi bài cảm nhận về Cuốn sách tôi yêu.
Độc giả mọi độ tuổi có thể gửi bài viết (không giới hạn số lượng) về email [email protected], tên mail là: “Bai cam nhan Cuon sach toi yeu”. Thời hạn nhận bài từ ngày 12/2 đến ngày 20/3, trong mail vui lòng cung cấp họ tên và số điện thoại để thuận tiện cho việc liên lạc.
Mỗi bài có độ dài tối đa 1.500 từ. Bài viết phải là sáng tác mới, chưa từng đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội. Khuyến khích những bài viết có hình ảnh đi kèm (ảnh sách hoặc hình ảnh độc giả cùng sách).
Ngoài bài viết, độc giả có thể gửi cảm nhận về cuốn sách yêu thích bằng hình thức podcast hoặc video. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung và hình ảnh.
Nguồn: https://vnexpress.net/nguoi-giau-nhat-the-gioi-song-la-chinh-minh-5043195.html

