Thứ tư, Tháng hai 4, 2026
HomeĐời SốngNguyên cán bộ, phóng viên và bạn đọc Tuổi Trẻ tặng quà...

Nguyên cán bộ, phóng viên và bạn đọc Tuổi Trẻ tặng quà Tết cho người khiếm thị Phú Yên cũ

người mù - Ảnh 1.

Chị Liên Phương trao quà và động viên những người mù – Ảnh: MINH CHIẾN

Sáng 4-2, tại Sao Mai Beach Resort (phường Bình Kiến, Đắk Lắk), chương trình trợ giúp người mù ở Phú Yên cũ bị ảnh hưởng do thiên tai do Hội Người mù Phú Yên tại TP.HCM, báo Tuổi Trẻ, Hội Chữ thập đỏ Đắk Lắk và Sao Mai Beach Resort phối hợp tổ chức.

Kinh phí của chương trình do bạn đọc báo Tuổi Trẻ, gia đình anh chị Lê Hoàng và Liên Phương, gia đình họ Hàng tại Nha Trang và quý thân hữu trong đó có nhiều nguyên cán bộ, phóng viên báo Tuổi Trẻ đóng góp tổ chức.

Hơn 430 triệu đồng quà Tết tặng người mù

Có tổng cộng 124 phần quà cho các gia đình có người mù bị ảnh hưởng mưa lũ. Trong đó có 3 suất đặc biệt (mỗi suất 6 triệu đồng); 13 suất cho trường hợp đặc biệt khó khăn (mỗi suất 5 triệu đồng), 24 suất dành cho những trường hợp rất khó khăn (mỗi suất 4 triệu đồng) và 84 suất còn lại (mỗi suất 3 triệu đồng). Tổng kinh phí quà tặng là 431 triệu đồng.

người mù - Ảnh 2.

Đại diện gia đình họ Hàng (Hàn) tại Nha Trang trao quà đến người mù – Ảnh: MINH CHIẾN

Trong không gian ấm áp, những cây gậy dò đường khẽ chạm nền gạch, từng đôi bàn tay run run mò mẫm phía trước. Tình nguyện viên nhẹ nhàng nắm tay từng người mù, dẫn họ đến vị trí chỗ ngồi. Khi được chạm vào món quà Tết nhiều người không khỏi vui mừng, xúc động.

Nguyên cán bộ, phóng viên và bạn đọc Tuổi Trẻ tặng quà Tết cho người khiếm thị Phú Yên cũ - Ảnh 3.

Người mù ở Phú Yên cũ vui mừng nhận những phần quà Tết – Ảnh: MINH CHIẾN

Được xe đưa đến hội trường từ sớm, vợ chồng chị Trần Thị Túy (50 tuổi, trú xã Tuy An Tây) đều bị mù. Cả hai vợ chồng mở tiệm mát xa khiếm thị sống qua ngày, ngày được thông báo nhận quà Tết cả hai vợ chồng vui cả đêm không ngủ.

“Đợt lũ vừa rồi nước ngập đến nửa nhà, người ta mắt sáng thấy nước lên là kê đồ chỗ cao, tìm nơi trú. Còn hai vợ chồng đến khi lội bì bõm mới biết là lũ tràn vô nhà, đồ đạc hư sạch chỉ kịp được hàng xóm đưa đến nhà văn hóa tránh lũ. Hôm nay được ngồi đây, được mọi người gọi tên, trao quà tận tay, vợ chồng tôi thấy mình vẫn được xã hội nhớ tới, mừng lắm”, chị Túy nói.

người mù - Ảnh 5.

Những nụ cười, niềm vui trong ngày nhận quà Tết – Ảnh: MINH CHIẾN

Vì là người mù nên ban tổ chức bố trí xếp sẵn xe và tình nguyện viên đưa đón hướng dẫn, những người mù còn phải đi cùng với người thân để đảm bảo an toàn.

Bế cháu trên tay, bà Huỳnh Thị Tuyết Mai (bà nội) của bé Huỳnh Ngọc An Thi (4 tuổi), vì cháu bị mù bẩm sinh, ba mẹ lại đi làm xa nên bà đưa cháu đến nhận quà Tết.

“Do bé không nhìn thấy đường từ nhỏ, nên tôi thành đôi mắt của nó. Hôm nay nhận quà cháu hỏi nhận được gì, người nhận ra sao, tôi phải miêu tả lại cho cháu. Gần Tết nhận được sự hỗ trợ vầy gia đình chúng tôi quý lắm, tôi sẽ mua bánh mứt, áo quần mới cho các cháu”.

Mong chia sẻ bớt khó khăn của người mù

Ông Trình Quang Phú, Chủ tịch Hội Người mù Phú Yên tại TP.HCM, khi hay chương trình thiện nguyện này của nhóm nguyên cán bộ, phóng viên cùng gia đình và bạn đọc báo Tuổi Trẻ, đã tài trợ hội trường tại khu resort 5 sao Sao Mai Beach bên biển Tuy Hòa. Ông cũng tài trợ tiền thuê xe để chở toàn bộ những người mù ở xa về dự buổi trao quà, mời cơm trưa toàn bộ người mù và người thân đi cùng…

“Con người sinh ra có hai cái sáng, đó là sáng mắt và sáng lòng. Người mù dù không sáng mắt, nhưng bù lại tôi thấy họ sáng lòng nhiều hơn và hành động giúp người mù bị thiệt hại do lũ bão là rất ý nghĩa vì họ là nhóm yếu thế cần được quan tâm”, ông đánh giá.

Còn ông Hàng Chức Nguyên, đại diện gia đình họ Hàng tại Nha Trang, nói rằng những phần quà Tết nhỏ bé này chỉ mong ngăn được một giọt nước mắt trong biển nước mắt mà người mù phải trải qua trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trung Lương, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Đắk Lắk, cho hay: “Nhìn bà con mò mẫm từng bước để nhận quà, chúng tôi thực sự rất xúc động. Mỗi phần quà là tấm lòng của các nhà hảo tâm. Chỉ mong bà con luôn cảm nhận được rằng mình không đơn độc, luôn có cộng đồng ở bên”.

người mù - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Trung Lương – Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Đắk Lắk – trao quà Tết tặng người mù – Ảnh: MINH CHIẾN

người mù - Ảnh 7.

Bà Liên Phương động viên những người cao tuổi bị mù – Ảnh: MINH CHIẾN



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/nguyen-can-bo-phong-vien-va-ban-doc-tuoi-tre-tang-qua-tet-cho-nguoi-khiem-thi-phu-yen-cu-20260204141742852.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay