
Cuộc sống ở quê nhẹ nhàng, gần gũi cha mẹ nên một số bạn trẻ chọn quay về – Ảnh: YẾN TRINH
Sau bài viết “Đang có ‘trend’ đi làm căng thẳng khó khăn nên quay về với mẹ cho lành?”, nhiều bạn đọc tỏ ra đồng cảm và kể trường hợp bản thân.
Muốn về với cha mẹ, nhưng nhà chật chội, sợ hàng xóm nhìn ngó
Bạn đọc Phạm Anh cho biết thời điểm anh quyết định quay về không phải là lúc quá mệt, mà là khi nhận lương xong, trả nợ tiền mua điện thoại, trừ tiền trọ, tiền ăn, tiền điện nước… còn lại đúng 320.000 đồng. “Tôi nhìn con số đó rất lâu rồi đặt vé xe về”.
Bạn đọc Đỗ Thanh Sơn chia sẻ gia đình không giải quyết hết khó khăn nhưng cho anh quyền được mệt, được nói ra, được trở về.
Tương tự, bạn đọc có email than…@gmail.com cho biết mình cũng trong hoàn cảnh như vậy.
“Bạn bè đăng hình họp hành, thăng chức, check-in chỗ này chỗ kia. Còn tôi ở nhà, rửa chén cho mẹ, qua nhà hàng xóm hát hò phụ việc, ngủ nhà ngoại mấy bữa rồi về. Không long lanh như trên mạng nhưng bình yên rất thật”, anh bộc bạch.
Theo chị Lam, câu chuyện quay về với cha mẹ không có gì xấu nếu như bạn trẻ còn độc thân. “Cha mẹ là bến để yêu thương, biết quay về với cha mẹ là tốt rồi. Còn hơn là những người đi biền biệt, bỏ cha mẹ bơ vơ, không muốn quay về”, bạn đọc tên Hoàng chia sẻ thêm.
Bạn đọc Bien Huong cho rằng khi con cái quay về sống với cha mẹ, bữa cơm đông đủ hơn, nhà có tiếng người và vui hơn. “Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nên mỏi mệt thì cứ về”.
“Nếu lương chỉ đủ ăn, không dư để tiết kiệm. Nếu có biến cố, quay về với gia đình là cách duy nhất để đi”, chị Thiên Ngọc Kim trải lòng.
Cho rằng những bạn có thể quay về với cha mẹ là còn may mắn, chị Mai tâm sự bản thân cố gắng bám trụ không phải vì còn sức, mà sợ người khác nói thua rồi nên mới về à. “Thế nên đi làm cực mà vẫn cố cười, áp lực xã hội nhiều khi còn nặng hơn áp lực công việc”.
Tương tự, anh Hồ Đăng chia sẻ: “Tôi cũng muốn quay về với mẹ, nhưng nhà chật, kinh tế gia đình còn khó nên phải cố gắng lao động thôi”.
Còn anh Hà Văn Tuấn đặt câu hỏi: Có thể, điều cần bàn không phải là nên hay không nên về với mẹ, mà vấn đề xã hội, cuộc sống đã cho người trẻ bao nhiêu lựa chọn để đứng vững trước khi phải quay về?
“Không về với ba mẹ, tôi sẽ nợ nần nhiều hơn”
Khác với những bạn chọn về sống hẳn nơi quê nhà, không ít bạn xem chuyện nghỉ việc về quê là tạm thời.
Anh Đăng Hồ cho biết tuy không về quê hẳn, nhưng 3 anh em của anh nếu lỡ làm ăn không được cứ về nhà ở đến khi nào muốn thì đi. Có việc gì gọi điện là anh em hỗ trợ liền, bận quá gửi con để ông bà chăm một thời gian.
Tương tự, chị May tâm sự có giai đoạn về nhà ở vì lương không đủ trả tiền trọ, tiền ăn uống. Ban ngày chị phụ mẹ bán hàng, tối học online tiếng Anh.
Chị không tự hào, nhưng cũng không xấu hổ. “Vì nếu không về lúc đó, chắc tui còn nợ nần nhiều hơn”.
Còn anh Minh kể hồi mới tốt nghiệp đại học, anh để dành một khoản gửi ngân hàng có lãi suất đủ sống mỗi tháng.
Anh về nhà một năm không vội đi làm, suy nghĩ xem thật sự mình muốn làm công việc gì. Sau đó anh quay lại thành phố làm việc liền tù tì, chưa bao giờ chuyển qua công ty mới mà được “thất nghiệp” quá 3 ngày.
Từng bỏ việc ở TP.HCM, xách ba lô về quê ở 6 tháng, chị Giang Ngọc cho biết không phải vì lười, mà vì mỗi sáng thức dậy là thấy sợ đi làm. “Ở nhà không dư dả gì, nhưng ít nhất ngủ được, ăn được. Sau đó mới bình phục, quay lại để đi làm tiếp. Ai nói quay về với cha mẹ là thất bại chắc chưa từng kiệt sức thật sự”.
Anh Tuan Long đúc kết: chuyện quay về nhà là tốt, vì không phải ai cũng có điều kiện tài chính và tâm lý để tự lập ngay. Về sống với ba mẹ có thể là cách tái tạo năng lượng, chuẩn bị kỹ hơn cho bước tiếp theo trong đời.
Tuy nhiên sau thời gian nghỉ ngơi, nhiều bạn bắt đầu cảm thấy lo ngại nếu cứ “ở không” mãi. “Ở nhà lâu, tôi bắt đầu sợ. Sợ mình quen với việc không phải cố gắng, sợ bước ra ngoài lần nữa sẽ khó hơn”, anh Lộc Thanh cho biết.
Độc giả truc…@gmail.com cho biết đang nghỉ việc, nhận trợ cấp thất nghiệp, bạn đọc này lo ngại việc sống trong vùng an toàn khiến bản thân dễ mất động lực tìm việc. Bạn định qua Tết sẽ đi làm lại.
Còn bạn đọc Ngoc Le Tram cho rằng xu hướng về quê ở với ba mẹ sẽ tích cực hơn nếu đi kèm với khuyến khích người trẻ lập kế hoạch tài chính, mục tiêu nghề nghiệp, thời hạn quay lại công việc.
Làm nhiều nhưng không dư, sức chịu đựng kém, về nhà làm gánh nặng cho cha mẹ?
Một số bạn đọc cho rằng câu chuyện căng thẳng, buồn khổ là quay về cho thấy sự dựa dẫm vào cha mẹ. Chị Mai Anh chia sẻ ở các nước hiện đại như Mỹ, khi con tròn 18 tuổi phải tự lập.
“Tôi dùng chữ “bắt buộc” để nói lên sự trưởng thành phải có. Hình ảnh đó khác với nhiều gia đình ở Việt Nam. Con dù lớn vẫn bấu víu cha mẹ, kể cả khi lập gia đình sanh con đẻ cái cũng làm phiền cha mẹ…”.
Chị Giang cho hay nhiều bạn trẻ vốn được sống trong nệm ấm chăn êm nên ra ngoài sợ vất vả. Cứ va chạm chút là các bạn quay về, được cha mẹ bảo bọc nên cứ thích sống như vậy.
Bạn đọc than…@gmail.com lo ngại ba mẹ ngày xưa khổ nhưng biết tích lũy, còn người trẻ bây giờ làm nhiều nhưng khó dư, sức chịu đựng lại kém. “Về làm gánh nặng bắt ba mẹ phải nuôi tiếp à?”.
Bảo bọc con thành “gà công nghiệp”
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/nhan-luong-xong-tra-cac-khoan-con-dung-320-000-dong-danh-bat-xe-ve-voi-cha-me-20251216160226979.htm

