Thứ tư, Tháng ba 4, 2026
HomeThời SựNhững khoảnh khắc xúc động trong ngày tiễn quân lên đường nhập...

Những khoảnh khắc xúc động trong ngày tiễn quân lên đường nhập ngũ ở TP.HCM

nhập ngũ - Ảnh 1.

Phụ huynh òa khóc khi tiễn con em lên đường nhập ngũ. Nhiều người cho biết không cầm được nước mắt nhưng rất tự hào khi con em được cống hiến cho Tổ quốc

Sáng 4-3, hàng ngàn phụ huynh đã đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia TP.HCM để tiễn con em lên đường nhập ngũ.

Những chàng trai, cô gái từ hôm nay sẽ rời xa vòng tay cha mẹ và bước vào một môi trường rèn luyện mới. Môi trường quân ngũ sẽ giúp họ vững vàng hơn, trở thành những người lính có chuyên môn, nghiệp vụ tham gia vào bảo vệ Tổ quốc.

Giây phút tiễn quân không tránh khỏi những giọt nước mắt lăn dài trên má người mẹ, người cha và người lính trẻ.

“Cảm xúc dâng trào tôi không kìm được nước mắt nhưng tôi rất tự hào khi con mình tham gia nhập ngũ. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng mà mỗi công dân thực hiện với Tổ quốc. Khi có lệnh gọi nghĩa vụ từ địa phương gia đình tôi rất ủng hộ và động viên cháu tham gia ngay”, chị Hoàng Anh, có con tham gia nhập ngũ tại Sư đoàn 5, nói.

Nhiều bậc phụ huynh, bạn bè của các chiến sĩ cũng có mặt phía bên ngoài khu tập trung, nhanh chóng lấp kín hai bên đường với mong muốn được nhìn thấy hình ảnh người con, người bạn trước khi các thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Họ liên tục vẫy tay, gọi tên, hướng ánh mắt cố gắng tìm kiếm người thân yêu. Có mặt trong dòng người, bà Sáng nắm chặt tay cháu nội Lê Thành Tâm. “Tôi cũng buồn khi phải xa cháu. Tuy nhiên, nhìn thấy cháu được cống hiến cho Tổ quốc khiến tôi cảm thấy rất tự hào, xúc động”, bà Sáng cho biết.

Còn tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4, sau phần nghi thức trang trọng là những khoảnh khắc chia tay lặng lẽ mà xúc động. Cái nắng mỗi lúc một gắt nhưng không bậc cha mẹ nào rời bước sớm, mồ hôi thấm ướt lưng áo, bàn tay vẫn nắm chặt tay con trước giờ xe lăn bánh.

Trước cửa xe chở tân binh, chị Quỳnh Thị Nương (40 tuổi, ngụ phường Bình Tiên) không giấu được nước mắt. Thấy chiến sĩ nào đi ngang chị cũng vỗ vai dặn “cố gắng, mạnh khỏe, thương yêu đùm bọc lẫn nhau”.

Con trai chị, Nguyễn Ngọc Tài (18 tuổi), thực hiện nghĩa vụ hải quân. Từ 2h sáng, chị đã rời nhà, vượt hơn 20km để kịp tiễn con. “Chỉ mong con giữ gìn sức khỏe, sống có kỷ luật, trưởng thành hơn sau 2 năm”, chị nói rồi lặng lẽ nhìn theo bóng con vẫy chào trên chiếc xe đang lăn bánh.

Ở một góc sân, bà Nguyễn Thị Xuân (63 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) cùng chồng đứng chờ đến phút cuối. Ông bà dõi theo con trai chỉnh lại ba lô, cài khuy áo, kéo thẳng lại cổ áo quân phục cho ngay ngắn trước khi lên xe. Ánh mắt xen lẫn tự hào và lo lắng, bà Xuân nói lớn nhắc con kiểm tra giấy tờ, giữ gìn sức khỏe, ăn uống đúng giờ.

“Hai năm không dài nhưng đủ để những bậc làm cha mẹ thấy lòng mình chùng xuống khi con bước sang môi trường hoàn toàn mới. Tôi không biết nói gì hơn ngoài mong con khỏe mạnh, trưởng thành hơn”, bà nghẹn ngào.

Nói rồi bà quay sang chồng, cả hai lặng lẽ nhìn theo khi con hòa vào dòng tân binh, trong tiếng gọi nhau í ới của bạn bè và tiếng động cơ xe đang nổ máy chờ xuất phát.

Trước giờ chia tay, đảng viên trẻ Trần Đình Trí, đại diện các tân binh, phát biểu giữa vòng vây gia đình và đồng đội. Trí cho biết bản thân và các bạn ý thức rõ bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ, đồng thời cũng là cơ hội để rèn luyện, trưởng thành.

Còn bạn Trần Hoàng Thanh, phường Phước Long, cho biết bạn tốt nghiệp Học viện Cán bộ TP.HCM và tình nguyện viết đơn xin lên đường nhập ngũ. Thanh cho biết bạn rất tự hào. “Biết xa nhà và bắt đầu môi trường mới sẽ có nhiều điều bỡ ngỡ nhưng được đóng góp sức trẻ cho đất nước là điều nên làm. Em mong muốn có cơ hội phục vụ lâu dài trong quân đội để bảo vệ đất nước”, Thanh chia sẻ.

Hình ảnh xúc động ngày nhập ngũ tại TP.HCM:

Những khoảnh khắc xúc động 
trong ngày tiễn quân lên đường nhập ngũ ở TP.HCM - Ảnh 2.

Bà Sáng và gia đình chụp ảnh cùng tân binh Lê Thành Tâm. Bà Sáng cho biết dẫu có buồn khi sắp xa cháu nội nhưng cũng rất tự hào khi Thành Tâm có cơ hội cống hiến cho Tổ quốc

Những khoảnh khắc xúc động 
trong ngày tiễn quân lên đường nhập ngũ ở TP.HCM - Ảnh 3.

Trên đường lên xe, các chiến sĩ đưa mắt tìm người thân trong dòng người đứng đợi hai bên

Những khoảnh khắc xúc động 
trong ngày tiễn quân lên đường nhập ngũ ở TP.HCM - Ảnh 4.

Sự ủng hộ của gia đình giúp nhiều chiến sĩ vững vàng hơn khi bước vào môi trường rèn luyện mới

nhập ngũ - Ảnh 5.

Cái ôm động viên và lời dặn dò “cố lên con nhé”

nhập ngũ - Ảnh 6.

Ánh mắt dõi theo bóng con, em lên chuyến xe về đơn vị

nhập ngũ - Ảnh 7.

Nhiều phụ huynh tranh thủ gọi video call để các thành viên trong gia đình không đến buổi giao quân được động viên con em mình

nhập ngũ - Ảnh 8.

Lưu giữ lại hình ảnh con em trong màu áo lính

nhập ngũ - Ảnh 9.

Một phụ huynh lau mồ hôi cho con trai. Những chàng trai, cô gái từ hôm nay sẽ rời xa vòng tay cha mẹ và bước vào một môi trường rèn luyện mới

nhập ngũ - Ảnh 10.

Người cha chỉnh lại quân phục cho con mình

nhập ngũ - Ảnh 11.

Chị Quỳnh Thị Nương (40 tuổi, ngụ phường Bình Tiên) không giấu được nước mắt khi tiễn con trai lên đường nhập ngũ

nhập ngũ - Ảnh 12.

Nhiều bậc phụ huynh nghẹn ngào tiễn con lên đường nhập ngũ sáng nay tại điểm giao quân Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4

Nguồn: https://tuoitre.vn/nuoc-mat-cai-om-chat-va-loi-dong-vien-co-len-con-nhe-trong-ngay-nhap-ngu-20260304095100398.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay