Thứ tư, Tháng ba 18, 2026
HomeGiải TríNSƯT Tất Bình: "Nam thần màn ảnh" một thời, thư của fan...

NSƯT Tất Bình: “Nam thần màn ảnh” một thời, thư của fan chất từng chồng

Nhắc đến NSƯT Tất Bình, khán giả thường nhớ đến một nam diễn viên, đạo diễn đa tài, hợp nhiều dạng nhân vật, loại hình nghệ thuật và trên cương vị quản lý cũng rất năng động.

Nhưng đến nay, khán giả trẻ ít ai biết rằng, vào thập niên 80 và nửa đầu thập niên 90, ông là một “nam thần màn ảnh” với lượng fan (người hâm mộ) nữ vô cùng đông đảo.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, biên kịch Đặng Thiếu Ngân cho biết, xuất thân từ diễn viên kịch, cơ hội được giao vai chính trong phim điện ảnh Hy vọng cuối cùng đã mang đến cho NSƯT Tất Bình ngôi vị “nam thần màn ảnh” suốt thập niên 80 và nửa đầu 90.

NSƯT Tất Bình: Nam thần màn ảnh một thời, thư của fan chất từng chồng - 1

NSƯT Tất Bình thời trẻ, trong phim “Hy vọng cuối cùng” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhận xét về người cha của mình, biên kịch Đặng Thiếu Ngân dí dỏm cho rằng, ông không sở hữu vẻ ngoài “bạch mã hoàng tử” hay phong cách “ngầu” cá tính theo kiểu thị trường.

Song, chính cặp kính cận cùng hình ảnh người đàn ông nghèo mà tử tế, đã tạo nên sức hút riêng biệt cho ông, để lại ấn tượng sâu sắc qua các bộ phim tiêu biểu như Hy vọng cuối cùng, Thị xã trong tầm tay…

Chị bồi hồi nhớ lại quãng thời gian chứng kiến những “chồng thư người hâm mộ gửi đến nhà, những kỳ liên hoan phim khán giả chầu chực chờ ở khách sạn, ở rạp chiếu phim để được gặp ông”.

Tất cả điều đó, khiến cho nữ biên kịch có “sự vênh vang vì là “con Tất Bình” từ khi còn bé tí”.

Nhân ngày Điện ảnh Việt Nam 15/3 vừa qua, khi Viện Phim Việt Nam chiếu lại tác phẩm Hy vọng cuối cùng, biên kịch Đặng Thiếu Ngân đã có một hành trình tìm về ký ức đầy xúc động.

Vì lớn lên trong gia đình nghệ thuật, Đặng Thiếu Ngân thừa nhận, việc những bộ phim cũ của bố được chiếu lại vốn không phải điều quá đặc biệt.

Bản thân NSƯT Tất Bình cũng không thu xếp được thời gian để tới cùng xem lại tác phẩm của mình. Tuy nhiên, với chị, lần chiếu lại Hy vọng cuối cùng tại Viện Phim Việt Nam này mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Chị kể, đã quyết định dắt con trai – cháu ngoại của ông – cùng đi xe bus đến rạp để xem lại bộ phim này.

“Lý do tôi đưa con đi cùng không chỉ vì đó là bộ phim ông tham gia, xem cho biết, mà còn để con hiểu và trân trọng những đóng góp của ông với nghề, cũng như công việc đã nuôi sống gia đình.

Vì các cháu lớn lên, đôi khi chỉ biết ông ngoại là ông ngoại, chứ đâu biết ông mình đã từng có những vai diễn được yêu thích. Hơn nữa, tôi muốn con có dịp tiếp cận điện ảnh Việt Nam trước thời kỳ đổi mới dưới góc nhìn nghệ thuật”, Đặng Thiếu Ngân cho hay.

Dù cậu con trai thuộc thế hệ mà như biên kịch nói là “gà công nghiệp” và còn bỡ ngỡ với lối làm phim xưa cũ, thì với Đặng Thiếu Ngân, mỗi thước phim lại gợi mở những ký ức tuổi thơ sống động và nhiều cảm xúc.

Chị chia sẻ: “Tôi thì thấy hay quá, hình ảnh trong phim quá đẹp. Kỷ niệm, ký ức nhoè trong mắt… Nhiều phân đoạn, trường đoạn trong phim, thấy nguyên hình ảnh bản thân ngồi, đứng vật vờ đi theo bố rõ mồn một trong suốt quá trình bố đóng phim.

Căn nhà trên phố Hàng Cân, cái cầu thang sắt… Phố xá Hà Nội, lá bay bay trên con đường đẹp như tranh vẽ… chầm chậm trở lại. Tôi thấy một bộ phim ký ức, đang đồng thời chiếu cùng hình ảnh trên màn hình”.

NSƯT Tất Bình: Nam thần màn ảnh một thời, thư của fan chất từng chồng - 2

Đạo diễn, NSƯT Tất Bình và con gái – biên kịch Đặng Thiếu Ngân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặng Thiếu Ngân nhớ lại, khi đó chị mới 6 tuổi, nhưng thuộc hệ nhớ dai. Với chị, những ngày theo bố đi quay, không khí đoàn phim thế nào, mọi người tấp nập khẩn trương ra sao, kể cả những câu đùa, những cái cốc đầu của người lớn, thể hiện quý mến “con nhà Bình” hôm nay vẫn văng vẳng trong ký ức.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nsut-tat-binh-nam-than-man-anh-mot-thoi-thu-cua-fan-chat-tung-chong-20260318115451878.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay