Thứ năm, Tháng hai 26, 2026
HomeGiải TríNữ biên kịch "Thư giãn cuối tuần" vượt trầm cảm, trở lại...

Nữ biên kịch “Thư giãn cuối tuần” vượt trầm cảm, trở lại với âm nhạc

Hát đám cưới từ năm 17 tuổi với cát-xê 200.000 đồng

Hà Trịnh (nghệ danh cũ là Diệu Hà) sinh ra tại Yên Định (Thanh Hóa), trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật: bố là kỹ sư, mẹ là giáo viên. Từ nhỏ, cô vừa học giỏi, vừa là “cây văn nghệ” của trường.

Tưởng sẽ theo nghề giáo như bố mẹ, nhưng một lần tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển sinh diễn viên của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hoá (nay là Đại học Văn hoá – Thể thao và Du lịch Thanh Hoá) đã khiến cô rẽ hướng.

Từ năm 17 tuổi, Hà Trịnh bắt đầu tự đi hát đám cưới, hội làng và các sự kiện nhỏ để phụ giúp gia đình.

Nữ biên kịch Thư giãn cuối tuần vượt trầm cảm, trở lại với âm nhạc - 1

Hà Trịnh là nữ biên kịch từng viết kịch bản cho chương trình “Thư giãn cuối tuần” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Trịnh bộc bạch: “Nhà tôi đông con, bố mẹ đều làm công chức với đồng lương eo hẹp nên kinh tế khá khó khăn. Dù có học bổng, tôi vẫn phải tự lo chi phí sinh hoạt. Mỗi lần đi hát, tôi chỉ được trả 200.000-300.000 đồng, nhưng đó là những đồng tiền đầu tiên giúp tôi tự nuôi sống bản thân mà không phải xin bố mẹ”.

Trong quá trình học, Hà Trịnh tích cực tham gia ca hát và từng bước tìm cơ hội vào nghề. Nhưng khi bắt đầu đi diễn, cô nhanh chóng chạm mặt góc tối của môi trường biểu diễn. Trong các chuyến diễn tỉnh, cô chứng kiến nhiều đồng nghiệp trẻ, đặc biệt là diễn viên múa, bị đưa đi “gặp gỡ” doanh nghiệp.

Có lần, cô và một người bạn bị yêu cầu ngồi lên xe riêng của nhà tài trợ. Nhận thấy điều đó đi ngược hoàn toàn với giá trị mình theo đuổi, Hà Trịnh lập tức bước xuống và kéo bạn rời đi…

“Môi trường như vậy không xứng đáng để mình đánh đổi”, cô thẳng thắn nói. Quyết định này giúp cô giữ được phẩm giá, nhưng cũng khiến con đường nghệ thuật chững lại khi nhiều cơ hội tưởng chừng rộng mở bất ngờ khép lại.

Tốt nghiệp diễn viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hoá, Hà Trịnh ra Hà Nội dự thi vào khoa Biên kịch của Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Cô đỗ thêm vào hệ Trung cấp Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhưng phải dừng sau gần một năm vì 2 trường cách xa, không đủ chi phí đi lại và cũng chưa biết lái xe máy.

“Ước gì khi đó tôi đủ dũng cảm, đủ nhận thức, hoặc có một người giàu kinh nghiệm để phân tích và động viên. Lúc ấy tôi quá trẻ, thiếu bản lĩnh nên thay vì bước tiếp, tôi lại chọn né tránh. Bây giờ, tôi hiểu rằng chỉ cần đủ đam mê và dũng khí, luôn có cách để đi đến tận cùng. Trên đời này, cái đẹp và những giá trị thật đều có chỗ đứng”, Hà Trịnh nói.

Dù tạm gác lại con đường ca hát vì điều kiện không cho phép, Hà Trịnh vẫn tiếp tục làm nghề bằng việc viết kịch bản. Tuy vậy, cuộc sống của cô lại rẽ sang một hướng khác khi trở thành mẹ. Sân khấu thêm một lần lùi xuống, nhường chỗ cho việc chăm con, dạy tiếng Việt trực tuyến và làm công việc phía sau hậu trường.

Nhìn vào tưởng như đó chỉ là quãng nghỉ tự nhiên, nhưng ít ai biết Hà Trịnh từng trải qua giai đoạn trầm cảm sau sinh. Không đi khám, cô tự tìm hiểu qua sách y học và tâm lý để nhận diện vấn đề của mình.

“Có thời điểm tôi phản ứng rất chậm khi ra ngoài. Tôi vẫn nói chuyện bình thường nhưng nhiều tình huống không phản xạ kịp, cảm giác mình ngờ nghệch. Thậm chí tối về mới nghĩ ra lẽ ra lúc đó mình phải xử lý như thế nào”, cô kể.

Nhận ra không thể mãi chìm trong cảm giác trì trệ, Hà Trịnh tự nhắc mình: “Không được! Mình phải quay lại cuộc đời, quay lại ca hát và làm những điều mình thích”.

Khi con gái thứ 2 tròn 2 tuổi, cô bắt đầu thu âm trở lại, dồn toàn bộ tiền tích góp cho album Nghìn trùng xa cách, thậm chí nhờ chồng hỗ trợ thêm để biến đam mê thành hiện thực.

Nữ biên kịch Thư giãn cuối tuần vượt trầm cảm, trở lại với âm nhạc - 2

Sau khi trải qua trầm cảm sau sinh và nhiều thử thách nghề nghiệp, Hà Trịnh quyết định trở lại với đam mê âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nu-bien-kich-thu-gian-cuoi-tuan-vuot-tram-cam-tro-lai-voi-am-nhac-20251129065056828.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay