Thứ bảy, Tháng ba 7, 2026
HomeGiáo DụcNữ sinh khiếm thị ở Bắc Ninh trúng tuyển Đại học Harvard

Nữ sinh khiếm thị ở Bắc Ninh trúng tuyển Đại học Harvard

“Ông trời chỉ phú cho 5% thị lực thì…”

Sinh ra tại một vùng nông thôn ở tỉnh Bắc Giang cũ, Đồng Thị Hải Yến mắc khuyết tật mắt bẩm sinh. Từ lúc 20 ngày tuổi, cô bước vào ca phẫu thuật đầu tiên. Sau 7 lần phẫu thuật, mắt trái của Yến chỉ còn nhìn được mờ trong khoảng cách 1m, mắt phải bị mù hoàn toàn.

“Nếu ông trời chỉ phú cho 5% thị lực thì mình phải cố gắng với 300% niềm tin”, đó là tâm niệm của Yến trong hành trình lớn lên.

Trong kỳ tuyển sinh vừa qua, ngoài Đại học Harvard gửi thư trúng tuyển, Đồng Thị Hải Yến còn đỗ vào Đại học Stanford, Đại học Yale, Đại học Columbia, Đại học Brown và Trường John Hopkins – tất cả đều là những đại học hàng đầu, thuộc nhóm Ivy League của Mỹ. Trong đó, Đại học Columbia đưa ra mức hỗ trợ tài chính lên tới 60.000 USD/năm (khoảng 1,5 tỷ đồng).

Nữ sinh khiếm thị ở Bắc Ninh trúng tuyển Đại học Harvard - 1

Hải Yến trong buổi lễ tốt nghiệp đại học (Ảnh: NVCC).

Trước khi theo đuổi con đường học thuật, Yến từng là vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, đại diện Việt Nam tham gia Thế vận hội dành cho người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 8 và đoạt huy chương vàng ở cự ly chạy 1.500m nữ. Thành tích này là kết quả của một hành trình dài rèn luyện, bắt đầu từ năm 9 tuổi.

Ở độ tuổi tiểu học, trong khi bạn bè đồng trang lứa được bao bọc trong gia đình thì Hải Yến tự lập ở Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa – cơ sở dành cho trẻ khiếm thị ở TPHCM.

Nữ sinh khiếm thị ở Bắc Ninh trúng tuyển Đại học Harvard - 2

Hải Yến (đứng giữa) giành huy chương vàng nội dung điền kinh 1500m nữ tại ASEAN Para Games năm 2015 (Ảnh: NVCC).

Hàng ngày, Hải Yến học văn hoá nửa buổi, nửa buổi còn lại đổ mồ hôi trên đường chạy. Khiếm khuyết về mắt khiến cô không thể nhìn rõ đường, chỉ có thể cảm nhận được bằng âm thanh gió qua tai.

Thường chỉ sau 9h tối, Hải Yến mới được trở về nhà và học đến khuya qua bộ sách chữ nổi. Nếp sinh hoạt đó được duy trì đều đặn đến năm 18 tuổi. 

Gần 10 năm rèn luyện thể thao, Hải Yến đã dành được 53 huy chương từ nhiều cuộc thi lớn nhỏ. Lăn lộn từ những giải đấu địa phương đến sân chơi quốc tế khiến Hải Yến hiểu rằng tự do và trưởng thành không tự nhiên mà có. Chúng được tạo nên qua từng lần dám vượt qua giới hạn bản thân.

18 tuổi, Hải Yến quyết định giải nghệ để quay về học văn hoá. Ban đầu, cô theo học ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hai năm sau, nữ sinh khiếm thị đủ điều kiện chuyển tiếp và nhập học tại Đại học Fulbright Việt Nam.

Bước vào môi trường học thuật quốc tế, cản trở lớn nhất của Hải Yến không phải tầm nhìn của đôi mắt mà là tiếng Anh và tài chính.

Thời gian đầu, cô chỉ có thể nghe hiểu được khoảng 10% những gì thầy cô giảng. Để theo được bạn bè, Yến đã dùng chính tinh thần vượt ngưỡng của thể thao, nỗ lực 300% sức lực của mình. Trong khi đó, để con gái được học tập tại đây, bố của cô đã cố gắng nói ra một con số cao hơn khả năng chi trả thực tế của gia đình trong cuộc phỏng vấn đầu vào với nhà trường.

Niềm tin của gia đình trở thành một phần sức mạnh giúp Yến bật xa như hiện tại.

Cú “tất tay” định mệnh với các trường đại học hàng đầu thế giới

Nữ sinh khiếm thị ở Bắc Ninh trúng tuyển Đại học Harvard - 3

Hải Yến trong một hoạt động cộng đồng (Ảnh: NVCC).

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nu-sinh-khiem-thi-o-bac-ninh-trung-tuyen-dai-hoc-harvard-20260305205439349.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay