
Một khu vực ở Tel Aviv, Israel, trúng tên lửa từ Iran ngày 28-2 – Ảnh: AFP
“Iran vừa tuyên bố rằng họ sẽ tấn công rất mạnh hôm nay, mạnh hơn bất kỳ lần nào họ từng tấn công trước đây. TỐT HƠN HẾT LÀ HỌ ĐỪNG LÀM VẬY, BỞI VÌ NẾU HỌ LÀM VẬY, CHÚNG TA SẼ GIÁNG ĐÒN XUỐNG HỌ BẰNG SỨC MẠNH CHƯA TỪNG THẤY TRƯỚC ĐÂY!”, ông Trump nhấn mạnh cảnh báo trên Truth Social bằng cách viết hoa.
Cùng lúc, từ Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf tuyên bố Mỹ và Israel đã “vượt qua lằn ranh đỏ của Tehran và sẽ phải trả giá”, ám chỉ đòn tấn công khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.
Ông Ghalibaf nhấn mạnh Tehran đã chuẩn bị mọi kịch bản, bao gồm cả chuyện sau khi ông Khamenei thiệt mạng sẽ như thế nào và khẳng định Iran sẽ tiếp tục đi theo con đường mà lãnh tụ tối cao đã chọn.

Tổng thống Mỹ Trump ngày 27-2 tại Nhà Trắng, trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran – Ảnh: AFP
Thêm 2 lãnh đạo quân sự cấp cao Iran thiệt mạng
Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 1-3 xác nhận Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Abdul Rahim Mousavi và Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.
IRNA cho biết thêm một số chỉ huy khác của quân đội cũng thiệt mạng, danh tính sẽ được công bố sau.
Lãnh đạo Iran thề sẽ “đâm vào trái tim nước Mỹ”
Ngày 1-3, ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran – một trong những nhân vật quyền lực nhất Iran – đã tuyên bố sẽ “đâm” vào trái tim nước Mỹ.
“Người Mỹ đã đâm vào trái tim của nhân dân Iran và chứng tôi cũng sẽ đâm vào trái tim của họ… Phải làm rõ một lần và mãi mãi rằng người Mỹ không thể bắt nạt dân tộc Iran”, ông Ali Larijani khẳng định.
Ông nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục trả đũa Mỹ và Israel, đồng thời nêu rõ phản ứng của lực lượng Iran sẽ còn “mạnh mẽ hơn nhiều”. Ông cho hay: “Họ (Mỹ) phải biết rằng họ không thể chỉ đánh rồi bỏ chạy”.
Ngoài ra, Thư ký Ali Larijani cho biết cơ cấu lãnh đạo tạm thời gồm tổng thống và chánh án tòa án tư pháp sẽ sớm được thiết lập.
Iran bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực
Ông Ali Larijani – Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran – cho biết quá trình chuyển giao quyền lực sau khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng sẽ bắt đầu từ 1-3.
Trong cuộc phỏng vấn phát trên truyền hình nhà nước, ông Larijani nói một hội đồng lãnh đạo lâm thời sẽ sớm được thành lập, gồm tổng thống, chánh án và một giáo sĩ thuộc Hội đồng Giám hộ. Hội đồng này sẽ điều hành đất nước cho đến khi bầu chọn được lãnh tụ tối cao mới.
Cũng trong ngày 1-3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran đã chuẩn bị cho “mọi kịch bản”, bao gồm cả bước đi tiếp theo, sau khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.
Trong đoạn video phát trên truyền hình nhà nước, ông Ghalibaf khẳng định Iran đã lường trước tình huống này và có phương án ứng phó. Ông cũng tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã “vượt qua lằn ranh đỏ” và “sẽ phải gánh chịu hậu quả”.
Giới chuyên gia: Khó có thay đổi chế độ ở Iran
Nhà phân tích chính trị Abbas Aslani tại Tehran cho rằng dù Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị ám sát, Iran nhiều khả năng vẫn duy trì sự ổn định về chính sách, bởi đường lối đối ngoại không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.
Trao đổi với Đài Al Jazeera, ông Aslani nói lãnh tụ tối cao có vai trò quan trọng, nhưng các thể chế và cơ quan khác trong bộ máy nhà nước cũng có ảnh hưởng lớn. Vì vậy, tình hình hiện nay “có xu hướng tiếp nối hơn là thay đổi căn bản”.
Ông Aslani nói thêm dù một bộ phận người dân không hài lòng với hệ thống chính trị hiện tại, phần lớn người Iran “đang cố gắng đoàn kết dưới quốc kỳ” trong bối cảnh họ xem là có “sự xâm lược từ bên ngoài”.
Hơn nữa, khó có khả năng xuất hiện một cuộc nổi dậy quy mô lớn, bởi người dân hiểu rằng tình hình như vậy có thể dẫn đến bất ổn và mất an ninh nghiêm trọng hơn, như những gì đã xảy ra ở Syria.
Căn cứ có lính Mỹ tại Iraq bị tấn công
Đài CNN dẫn các nguồn tin tình báo công khai cho thấy một đám khói đen lớn đã bao phủ căn cứ không quân Erbil ở Iraq, nơi đóng quân của một đơn vị quân đội Mỹ, vào sáng 1-3.
Trước đó, Iran đã trả đũa Mỹ bằng các cuộc tập kích vào nhiều căn cứ của nước này trong khu vực. Hãng thông tấn Fars của Iran kế đó cho hay nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại Erbil.
Theo CNN, một số lượng binh sĩ Mỹ chưa xác định đang đóng quân tại Iraq để cố vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh nước này.

Khói đen bốc lên cuồn cuộn từ căn cứ không quân Erbil có lính Mỹ ở Iraq ngày 1-3 – Ảnh: PRESS TV
Đài Al Jazeera thì cho biết căn cứ không quân Erbil đã bị nhắm mục tiêu hai lần khi Iran trả đũa Mỹ. Các hệ thống phòng không được cho là đã đánh chặn thành công đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Iran ngày 28-2.
Trong diễn biến khác liên quan, Bộ Nội vụ Qatar cho biết đã có thêm 8 người bị thương sau các cuộc tấn công của Iran, nâng tổng số người bị thương kể từ khi cuộc tập kích mang tính trả đũa của Iran bắt đầu lên 16 người.
Doha, Dubai rung chuyển vì loạt tiếng nổ lớn
Thủ đô Doha (Qatar) và thủ đô Dubai của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất rung chuyển vì những tiếng nổ lớn trong ngày 1-3, không lâu sau khi Iran tuyên bố mở chiến dịch “dữ dội nhất trong lịch sử” để báo thù cho cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
Bộ Nội vụ Qatar trước đó cho biết đã có một số thiệt hại về hạ tầng do các cuộc tập kích của Iran trong ngày 28-2, song chưa có người chết.
Khói bốc lên nghi ngút trên bầu trời Tel Aviv sau loạt tên lửa do Iran phóng đi, rạng sáng 1-3 – Video: AFP
Israel tiếp tục không kích Iran
Ngày 1-3, tờ Times of Israel dẫn tuyên bố của quân đội Israel cho biết Tel Aviv đã bắt đầu “một đợt tấn công bổ sung” nhắm vào các hệ thống tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không của Iran.
Theo đó, hàng chục máy bay chiến đấu của không quân Israel đã tấn công hơn 30 mục tiêu ở miền tây và miền trung Iran, “bao gồm các hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa, mục tiêu liên quan chế độ Iran và các trung tâm chỉ huy quân sự”.

Các sĩ quan thuộc Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa của Israel tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà chung cư bị hư hại sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, tại Tel Aviv, Israel, vào sáng sớm ngày 1-3 – Ảnh: AP
Ít nhất ba tiếng nổ đã được nghe thấy ở Tehran vào khoảng 00h30 GMT (khoảng 7h30 sáng 1-3 giờ Việt Nam), theo phóng viên AFP có mặt tại thủ đô Iran. Chưa có thông tin về thiệt hại trong đợt tấn công lần này.
Tổng tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir trước đó giải thích cuộc tấn công Iran lần này diễn ra sau khi Tehran “đẩy nhanh” việc sản xuất tên lửa đạn đạo và tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu vũ khí hạt nhân.
“Chúng ta đang trong một chiến dịch quan trọng, mang tính quyết định và chưa từng có tiền lệ nhằm phá vỡ năng lực của chế độ Iran”, ông nói trong một tuyên bố được phát sóng trên truyền hình.

Nhân viên cứu hộ và cư dân đang tìm kiếm trong đống đổ nát sau một cuộc không kích do Israel và Mỹ thực hiện nhằm vào một trường tiểu học dành cho học sinh nữ ở Iran hôm 28-2 – Ảnh: AP
Ông Trump: Đàm phán với Iran đã dễ hơn
Trong cuộc phỏng vấn với Đài CBS News ngày 28-2 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Trump tin rằng việc đàm phán với Iran đã dễ hơn trước sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng.
“Rõ ràng là dễ dàng hơn nhiều so với một ngày trước, bởi họ đang bị đánh bại nặng nề”, ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết phản ứng của Iran, như các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông, cho đến nay “kém hơn” Washington dự đoán. “Chúng tôi đã nghĩ nó sẽ gấp đôi”, ông Trump nói.

Hình ảnh một quả đạn pháo của Iran để lại vệt sáng trên bầu trời, nhìn từ thành phố Hebron, Israel – Ảnh: AFP
Iran tuyên bố báo thù bằng chiến dịch “dữ dội nhất” nhắm vào Mỹ và Israel
Trong một tuyên bố sau khi truyền thông Iran xác nhận ông Ali Khamenei đã “tử đạo”, lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bày tỏ tiếc thương, gọi ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại.
Lực lượng này nhấn mạnh “sự hy sinh của lãnh tụ Khamenei dưới tay những kẻ khủng bố và đao phủ tàn bạo nhất là dấu hiệu cho thấy tính chính danh của nhà lãnh đạo vĩ đại này và sự ghi nhận những cống hiến tận tuỵ của ông”.
Tuyên bố cũng nói thêm rằng “bàn tay báo thù của dân tộc Iran sẽ không tha cho chúng (những lực lượng đã sát hại ông Ali Khamenei – PV)”, cảnh báo chiến dịch tấn công “dữ dội nhất” vào Mỹ – Israel sẽ sớm diễn ra, đồng thời nhấn mạnh “kiên quyết chống lại các âm mưu trong ngoài nước”.

Một nhân viên cứu hộ Israel bế một trẻ em sau khi tên lửa Iran bắn trúng Tel Aviv – Ảnh: AP
Iran phóng tên lửa đạn đạo trả đũa Israel
Trước đó, còi báo động vang lên ở miền trung, bắc Israel và khu vực Jerusalem do tên lửa đạn đạo của Iran. Các nước trong khu vực cũng đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo tấn công.
Sáng 1-3, giờ Việt Nam, Iran tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo về phía Israel nhằm đáp trả vụ tấn công trước đó của Mỹ và Israel.
Theo tờ Times of Israel, còi báo động vang lên ở Jerusalem và vùng lân cận, cũng như các khu vực Gush Dan và Shfela ở miền trung và ở Galilee phía bắc nước này. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đang nỗ lực đánh chặn các tên lửa này.
Vài tiếng trước đó, Israel cũng xác nhận loạt tên lửa đạn đạn phóng từ phía Iran về nước này và đáp trả bằng đợt không kích nhắm vào các hệ thống tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không ở miền tây và trung Iran.
Một trong những mục tiêu bị nhắm đến là một bãi phóng tên lửa ở vùng Qom thuộc miền trung, theo thông báo, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khả năng tấn công trọng yếu nhất” của Iran và sẽ giúp ngăn chặn các cuộc tấn công vào Israel.
Trong đêm, quân đội Jordan cũng cho biết đã đánh chặn 49 máy bay không người lái và tên lửa.
“Nguồn tin quân sự cho biết 13 tên lửa đạn đạo đã bị hệ thống phòng không Jordan đánh chặn thành công, trong khi các máy bay không người lái bị bắn hạ sau khi giao chiến”, Cơ quan thông tấn chính thức của Jordan dẫn lời quân đội nước này cho biết.

Người dân xuống đường thể hiện sự thương tiếc Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei ngày 1-3 – Ảnh: AFP
Chương trình tên lửa của Iran là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ và Israel.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã quyết định tiến hành các cuộc tấn công Iran vì chương trình tên lửa đạn đạo của nước này đặt ra mối đe dọa “không thể chấp nhận được” đối với lực lượng Mỹ.
Truyền thông Iran cho biết Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã bị giết.
Các hãng thông tấn Tasnim và Fars xác nhận Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng sau vụ tấn công của Mỹ và Israel.
Các đồng minh trong khu vực, và Mỹ có thông tin rằng Iran đang cân nhắc một cuộc tấn công phủ đầu.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/ong-trump-doa-danh-manh-hon-nua-khi-iran-tra-dua-20260301083839448.htm

