Thứ hai, Tháng tư 6, 2026
HomeThế GiớiÔng Trump kể lại chiến dịch cứu tổ bay F-15, lo bị...

Ông Trump kể lại chiến dịch cứu tổ bay F-15, lo bị Iran gài bẫy

Iran - Ảnh 1.

Ông Trump gọi đây là “một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ” – Ảnh minh họa: THE SUNDAY GUARDIAN

Truyền thông Mỹ cho biết sĩ quan tiêm kích F-15 của Mỹ đã sống sót hơn 24 giờ trên núi dù bị thương, trước khi được giải cứu trong chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm vào ngày 4-4. 

Theo lời Tổng thống Mỹ Donald Trump, khoảng 200 binh sĩ thuộc các đơn vị đặc nhiệm đã tham gia chiến dịch. 

Ông cho biết quân đội Iran đã bắn hạ chiếc tiêm kích F-15 bằng tên lửa vác vai. “Họ chỉ gặp may” – ông nói.

Chia sẻ với trang tin Axios vài giờ sau khi xác nhận vụ giải cứu, ông Trump nói rằng hàng ngàn người bên phía Iran lúc đó “săn lùng anh ta”. Ông nói: “Ngay cả người dân cũng tham gia tìm kiếm. Họ treo thưởng cho ai bắt được anh ta”.

Nhà lãnh đạo Mỹ thuật lại sĩ quan này đã trốn trong một khe đá trên núi và Mỹ đã xác định được vị trí anh ta nhờ công nghệ.

Ông nói quân đội Mỹ đã nhận được tín hiệu định vị từ thiết bị của người này. Nhưng sau khi nhận thông điệp qua radio, các quan chức nghi ngờ anh ta có thể đã bị Iran bắt giữ và phía Iran chỉ đang “phát tín hiệu giả” để dụ các lực lượng Mỹ vào bẫy.

Đến nay có ít thông tin về danh tính của sĩ quan trên. Người này là sĩ quan vận hành hệ thống vũ khí (weapons system operator), ngồi phía sau phi công (pilot) trên chiếc tiêm kích F-15E bị bắn hạ tại Iran vào ngày 3-4.

Ông Trump cho biết sĩ quan này đã gửi một thông điệp ngắn và bất thường qua radio sau khi thoát khỏi máy bay: “Power be to God” (tạm dịch: Quyền năng thuộc về Chúa).

Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận lời kể của ông Trump, nhưng nói cụm từ chính xác là “God is good” (tạm dịch: Chúa thật nhân từ). Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cũng nhắc tới cụm từ “God is good” trong một bài đăng trên nền tảng X vào ngày 5-4.

“Những gì anh ta nói qua radio nghe giống cách một người Hồi giáo sẽ nói” – ông Trump kể lại.

Theo ông Trump, những người quen biết sĩ quan này giải thích rằng anh ta là người có đức tin, nên việc nói như vậy là hợp lý. 

Quan chức quốc phòng trên cũng xác nhận: “Ban đầu chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng chúng tôi tiếp tục kiểm chứng và xác nhận anh ta còn sống và chưa bị bắt. Những người quen biết anh ta cho biết anh là người có đức tin”.

Một chiến dịch ban ngày, một chiến dịch ban đêm

Chiếc tiêm kích F-15E bị bắn hạ tại Iran vào ngày 3-4. Tổng thống Trump lưu ý rằng trong một chiến dịch riêng hôm 3-4, viên phi công (người lái máy bay) đã được giải cứu nhanh hơn nhiều vào ban ngày, so với cuộc giải cứu sĩ quan vũ khí.

Một quan chức quốc phòng Mỹ gọi chiến dịch đầu tiên hôm 3-4 là “cuộc giải cứu nhanh và táo bạo” vào ban ngày, trong khi chiến dịch thứ hai được tiến hành vào ban đêm sau khi thiết lập một căn cứ tạm thời bên trong Iran.

“Hai thành viên tổ bay ở cách nhau vài km. Hàng trăm binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có mặt ở khắp nơi” – quan chức này nói.

Ông Trump tiết lộ Lực lượng Phòng vệ Israel đã hỗ trợ quân đội Mỹ “một chút” trong quá trình tìm kiếm và giải cứu cả hai thành viên tổ bay. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói Israel không cung cấp thông tin về vị trí cụ thể của sĩ quan vận hành vũ khí, nhưng chia sẻ thông tin tình báo về tình hình chung trên thực địa.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/ong-trump-ke-lai-chien-dich-cuu-to-bay-f-15-lo-bi-iran-gai-bay-20260406121935663.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay