Thứ ba, Tháng mười hai 23, 2025
HomeĐời SốngPhạm nhân tù chung thân được giảm án còn 20 năm gục...

Phạm nhân tù chung thân được giảm án còn 20 năm gục khóc khi gặp lại mẹ già 85 tuổi trong trại

Phạm nhân tù chung thân được giảm án còn 20 năm gục khóc khi gặp lại mẹ già 85 tuổi trong trại - Ảnh 1.

Mơ ước của phạm nhân Trần Trọng T. là được trở về khi mẹ còn sống – Ảnh: ĐĂNG HẢI

Nỗi day dứt của người chấp hành án tù chung thân

Đây là câu chuyện đặc biệt tại chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Cục C10 – Bộ Công an tổ chức sáng 23-12 tại Phú Thọ. Phạm nhân chịu án tù chung thân, cải tạo tốt, nhiều lần được giảm án có cơ hội làm lại cuộc đời.

Trần Trọng T. đã chấp hành án tại Trại giam Vĩnh Quang (xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) từng bị kết án tù chung thân vì tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Vợ ông T. cũng bị kết án 27 năm tù. Chị cải tạo tốt, đã được giảm án trở về quê hương.

Phạm nhân tù chung thân được giảm án còn 20 năm gục khóc khi gặp lại mẹ già 85 tuổi trong trại - Ảnh 2.

Ông T. cười ra nước mắt lần đầu được bế cháu – Ảnh: ĐĂNG HẢI

Ngôi nhà cũ từng là tổ ấm của gia đình ông T. bị bỏ hoang, đã sập vì mưa nắng. Vợ ông T. cho biết chị chấp hành án được 17 năm thì được xét hết thời hạn, trở về với hai bàn tay trắng, ngôi nhà chỉ còn mấy bức tường đổ nát, cây cối mọc um tùm. Chị về nhà mẹ đẻ ở nhờ vài tháng, rồi sang ở nhờ nhà người em gái.

Các con đã trưởng thành, người con gái đã lập gia đình. Gần 20 năm trước, 2 vợ chồng anh chấp hành án phạt, lúc ấy họ mới ngoài 30. Ba đứa con nhỏ gửi ông bà nội, ngoại nuôi dưỡng.

Mẹ ông T. năm nay đã 85 tuổi, chân đã run, mong ngóng từng ngày được nhìn mặt con. Bà cho biết vợ chồng con trai bà vào trại một thời gian thì chồng mất, rồi con gái mất, con trai mất… Bà ở một mình làm lụng vất vả nuôi cháu.

chung thân - Ảnh 4.

Mỗi phạm nhân có một câu chuyện riêng, day dứt trong trại – Ảnh: ĐĂNG HẢI

Hơn 10 năm nay, vì sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn, bà chưa có dịp thăm con. Ông T. luôn day dứt lỗi lầm của mình, cố gắng từng ngày cải tạo tốt, mong có một ngày trở lại hòa nhập với cộng đồng. “Tôi rất day dứt. Khi tôi đi, hai con, cháu lớn hơn 10 tuổi, cháu bé hơn 5 tuổi. Sự đau xót nhất là năm 2011, các con xuống thăm tôi. Khi về thì cháu lớn bị tai nạn, rồi vĩnh viễn tôi không được nhìn thấy mặt con nữa”, ông T. nghẹn giọng.

Thời gian đằng đẵng trong buồng giam lúc nào người đàn ông này cũng nhớ mẹ già, nhớ đến đứa con thơ dại.

“Lúc nào tôi cũng mong mỏi ngày về, được gặp mẹ. Ngày trở về, tôi được phụng dưỡng mẹ được ngày nào thì vui mừng ngày đó. Chỉ mong sao, mẹ ốm thì lấy được cho mẹ bát cháo. Tôi đã thấy rất thấm thía những sai trái và mình phải biết làm gì vì cơ hội vẫn còn”, ông T. nói.

chung thân - Ảnh 5.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm (áo xanh) trao tặng món quà 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông T. – Ảnh: ĐĂNG HẢI

Cả hội trường lặng đi vì câu chuyện của ông T.. Nhiều người vừa cảm thương cho hoàn cảnh éo le, vừa khâm phục ý chí phấn đấu chấp hành, cải tạo tốt. Bản án chung thân của ông T. sau nhiều lần được xét giảm chỉ còn 20 năm. Sang năm, ông T. sẽ được trở về với gia đình, với xã hội. Bất ngờ lớn tại chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” khi ban tổ chức đưa người mẹ 85 tuổi, vợ, con gái và cháu của ông T. đến hội trường.

Người đàn ông bật khóc ôm lấy người mẹ già. “20 năm nay tôi chưa được ôm mẹ…”, ông T. nói trong nước mắt.

Hỗ trợ phạm nhân biết ăn năn, cải tạo để trở thành người tốt

Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy chia sẻ mỗi phạm nhân là một câu chuyện sai lầm phải đánh đổi bằng thời gian và sự day dứt. Tuy nhiên thất bại chỉ thật sự đến khi con người từ bỏ niềm tin và ý chí.

Phạm nhân tù chung thân được giảm án còn 20 năm gục khóc khi gặp lại mẹ già 85 tuổi trong trại - Ảnh 5.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao quà hỗ trợ cho các phạm nhân cải tạo tốt tại trại giam Vĩnh Quang – Ảnh: ĐĂNG HẢI

Anh Quy động viên phạm nhân hãy biến những vấp ngã, thử thách hôm nay thành động lực để vươn lên, để hoàn thiện bản thân và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và hy vọng, vì chính họ là người quyết định tương lai của mình.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an – cho biết giáo dục cải tạo phạm nhân luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhưng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của lực lượng công an với chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội chung tay.

Trong đó chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” là một hoạt động trọng điểm mang đến nhiều kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, nghề nghiệp cho phạm nhân trẻ, tạo điều kiện để họ phấn đấu cải tạo và được hưởng chính sách khoan hồng.

Tại chương trình, ban tổ chức trao phần quà trị giá 10 triệu đồng nhằm hỗ trợ gia đình anh T. vượt qua khó khăn, đồng thời khích lệ tinh thần cải tạo của anh.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao 30 suất quà cho phạm nhân cải tạo tiến bộ, 1 suất quà cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi đang theo mẹ vào trại, khánh thành Tủ sách thanh niên hơn 300 đầu sách, tặng 2 bộ máy tính phục vụ công tác số hóa hồ sơ nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống trại giam Vĩnh Quang.

Đây là những phần hỗ trợ thiết thực nhằm cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, tạo môi trường phát triển văn hóa đọc và nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục phạm nhân.

Năm 2025, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức 3 chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” tại các trại giam Quyết Tiến (Tuyên Quang), Cây Cầy (Tây Ninh) và Bình Điền (thành phố Huế). Hoạt động tại trại giam Vĩnh Quang là điểm dừng cuối của chuỗi chương trình năm nay.

Theo đánh giá của ban tổ chức, sau 5 năm triển khai, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” đã tạo hiệu ứng tích cực trong công tác giáo dục, giúp phạm nhân trẻ củng cố niềm tin, vượt qua mặc cảm, có thêm động lực học tập và lao động. Nhiều phạm nhân sau khi mãn hạn tù đã được hỗ trợ học nghề, vay vốn, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống, trở thành công dân có trách nhiệm và tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

Trại giam Vĩnh Quang hiện quản lý hơn 5.000 phạm nhân tại 5 phân trại, trong đó phần lớn là phạm nhân trẻ dưới 35 tuổi, chương trình mang ý nghĩa quan trọng, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn và khơi dậy khát vọng hoàn lương cho những người lầm lỗi.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/pham-nhan-tu-chung-than-duoc-giam-an-con-20-nam-guc-khoc-khi-gap-lai-me-gia-85-tuoi-trong-trai-20251223181506448.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay