Chủ Nhật, Tháng hai 8, 2026
HomeCông NghệPhép vua thua lệ làng vì nhiều chủ xe "ngậm bồ hòn...

Phép vua thua lệ làng vì nhiều chủ xe “ngậm bồ hòn làm ngọt”

Gần đây đã xảy ra vụ việc chiếc Mercedes GLC200 bị đập gương, cào xước khắp thân xe khi đỗ trước một trung tâm tiếng Anh trên địa bàn phường Đại Mỗ (Hà Nội) gây xôn xao mạng xã hội, khiến công an vào cuộc xác minh.

Phép vua thua lệ làng vì nhiều chủ xe ngậm bồ hòn làm ngọt - 1

Một vết cào xước trên thân xe GLC200 (Ảnh: B.N.).

Một vụ việc khác đáng chú ý là hàng loạt ô tô bị bẻ gương và cần gạt mưa tại khu chung cư Gemek 1, thuộc xã An Khánh (Hà Nội) khi người dân đỗ ở bãi tạm.

Trước đó cũng đã xảy ra không ít trường hợp ô tô bị “dằn mặt” khi đỗ trước cửa hàng hoặc nhà người dân; nhẹ thì xe bị xì lốp, dán giấy “cảnh cáo”, hất chất bẩn…, nặng hơn thì xe bị rạch hoặc chọc thủng lốp, phun sơn, cào xước thân, bẻ phụ tùng…

Tất cả đều xuất phát từ việc một số người muốn chiếm đất công làm của riêng, tự cho mình cái quyền cho phép hoặc không cho phép người khác đỗ xe.

Khi không có bằng chứng, nhiều chủ ô tô đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, cùng lắm là lời qua tiếng lại, hoặc đăng ảnh lên mạng để than phiền, xả giận, chứ cũng không báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Trong khi đó, đây rõ ràng là hành vi phá hoại tài sản của người khác, thủ phạm có thể lĩnh án tù nếu mức độ đủ nghiêm trọng.

Tôi cho rằng ngay cả khi không có đủ bằng chứng, chủ xe vẫn nên trình báo cơ quan chức năng, chứ đừng ngại “việc nhỏ, không ai đi điều tra”, hay ngại mất thời gian lằng nhằng vô ích…

Nguồn: https://dantri.com.vn/o-to-xe-may/phep-vua-thua-le-lang-vi-nhieu-chu-xe-ngam-bo-hon-lam-ngot-20260124132159597.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay