Có câu: “Thời gian chưa bao giờ cất lời, nhưng đã trả lời mọi câu hỏi; Năm tháng chưa bao giờ lên tiếng, nhưng đã chứng kiến mọi chân tình”.
Thời gian sẽ ghi nhớ mọi thứ và cũng sẽ ban tặng cho bạn mọi thứ. Điều đó phụ thuộc vào sự nỗ lực và cách tự vun đắp của chính bạn, để bản thân ngày càng sung mãn và ung dung hơn trong quá trình tích lũy và lắng đọng của thời gian.
Phụ nữ cũng vậy, khi tuổi tác càng lớn mà cuộc sống càng có phúc, không phải nhờ vào sự tinh ranh, cũng không phải dựa vào vận may, mà là nhờ hiểu được một chữ: Ít.
Cuộc đời là như thế, sức mạnh của sự “Ít” giúp cuộc sống có chất lượng hơn và đó cũng là cách sống tốt nhất cho chính mình.
1. Ít lời là ít họa và nhiều phúc hơn
Khi giao tiếp với người khác, đừng nói quá nhiều, nếu không sẽ bị người khác phản cảm hoặc sẽ mang đến những rủi ro khó lường. Ít nói, không nói lời thừa mới là phúc báo lớn nhất của một người phụ nữ.
Người phụ nữ nọ khi còn đi làm, thường hay nói nhiều, có thể trò chuyện với bất kỳ ai và còn thích lan truyền đủ loại tin tức bên lề. Có lần, chị vô tình nói với đồng nghiệp “Gần đây gia đình tôi gặp chút trục trặc”, thế là câu chuyện đó trở thành chủ đề bàn tán sau bữa ăn của mọi người, thậm chí còn bị thêu dệt thành chuyện chồng chị có người thứ ba, sắp bỏ chị…
Nhận ra tác hại của việc nói nhiều sẽ rước họa, từ đó chị bắt đầu thay đổi. Trong nhóm làm việc, ngoại trừ nội dung công việc, chị tuyệt đối không chuyện trò phiếm, cũng không tán gẫu chuyện riêng tư với đồng nghiệp ở công ty. Khi các đồng nghiệp khác kéo chị lại trò chuyện, chị luôn lấy cớ bận việc, không bao giờ tham gia.
Khi sếp cần điều chỉnh vị trí công việc, những đồng nghiệp thường ngày hay bàn luận, than phiền chuyện riêng tư đều bị điều chuyển sang các phòng ban khác. Lúc này, chị nhờ sự kín đáo, đáng tin cậy và chăm chỉ, đã được giữ lại và thăng chức.
Sống trên đời, ít lời là cách mang lại phước lành, cũng là cách tránh tai họa. Khi muốn nói, đừng vì tham nhanh, tham nhiều mà hãy suy nghĩ kỹ lưỡng. Thà im lặng, còn hơn nói lời thừa.

2. Ít ham muốn là ít lo lắng và nhiều bình an hơn
Người xưa có câu: “Cái vui của sự buông thả dục vọng, nỗi lo tai họa sẽ theo sau”. Câu này có nghĩa là, khi bạn không ngừng buông thả ham muốn của bản thân, tai họa và phiền muộn sẽ kéo đến.
Con đường thực sự dẫn đến phúc khí là giảm bớt ham muốn của bản thân. Khi đó, phiền não, lo âu sẽ ít đi, đổi lại là sự an yên trong tâm trí, công việc và cơ thể.
Trong thực tế, một số phụ nữ càng lớn tuổi càng có nhiều phiền não, không phải vì cuộc sống của họ thực sự tệ mà là do họ có quá nhiều ham muốn cá nhân. Họ có quá nhiều khao khát từ bên ngoài và quá coi trọng sự khẳng định, đánh giá của người khác, từ đó khiến mình chìm sâu không thể thoát ra.
Có câu: “Cách dưỡng tâm tốt nhất là ít dục vọng”.
Ít ham muốn không phải là không có theo đuổi, mà là giảm bớt sự bận tâm đến những vật chất phù phiếm bên ngoài, tập trung quan tâm đến nội tâm của chính mình, không bị ngoại cảnh cuốn đi, sống tỉnh táo và tự tại.
Ít ham muốn, nhiều biết ơn và biết đủ, chính là cách để đối xử tốt với bản thân và duy trì sức khỏe tốt. Điều này cũng sẽ mang lại ngày càng nhiều phước lành cho cuộc sống của bạn.

3. Ít suy nghĩ thì ít khổ và nhiều niềm vui
Một nhà văn từng viết rằng: “Hôm nay quét sạch lá rụng của hôm nay, lá của ngày mai sẽ không rụng hôm nay. Đừng phiền não về ngày mai, hãy nỗ lực sống trọn vẹn khoảnh khắc hôm nay”.
Nếu một người phụ nữ luôn lo âu về những điều chưa xảy ra, càng nghĩ tâm càng rối, càng nghĩ càng khổ não, sẽ liên tục khiến bản thân bị mắc kẹt trong cảm xúc tiêu cực khó mà rút ra được. Khi tuổi càng lớn, nếu thói quen này trở thành một khuôn mẫu tư duy, bạn sẽ rất khó thay đổi, cuộc sống ngày càng đầy những chấp niệm, thêm vào sự rối rắm và tiêu hao nội tâm.
Thành thật mà nói, nhiều chuyện thực ra không tệ đến thế, cũng không xấu xa đến thế, chỉ là bạn tự suy nghĩ lung tung, tự mình đặt ra xiềng xích, lồng giam cho mình mà không thoát ra được.
Hãy buông bỏ một suy nghĩ, bạn sẽ tìm thấy sự tự do hoàn toàn. Muốn bản thân có nhiều phúc khí, hãy ít suy nghĩ lại, thì sẽ ít khổ, nhiều niềm vui, cuộc sống sẽ ngày càng thuận lợi.
Trên suốt hành trình cuộc đời, quá nhiều nỗi khổ thực ra đều là do chính chúng ta lựa chọn.
Lời nhiều rước họa, mệnh khổ;
Dục vọng nhiều không đạt được, tâm khổ;
Suy nghĩ nhiều oán hận chồng chất, cảnh khổ.
Sau khi có nhiều trải nghiệm, bạn sẽ nhận ra rằng hiểu được chữ “Ít” chính là trí tuệ cao cấp nhất của sinh mệnh. Phiền não cũng là một ngày, vui vẻ cũng là một ngày, chi bằng để bản thân buông bỏ, nghĩ thoáng ra, mới có thể gặt hái được sự bình yên và tự tại trong những ngày tháng bình dị nhất.
Chúc bạn trong lòng có núi có biển, bước đi ung dung, trong mắt có cảnh đẹp, mọi đường đi đều bằng phẳng và năm tháng không còn phiền muộn.

Dù là mối quan hệ thân thiết đến đâu, cũng cần phải biết giới hạn và chừng mực, không phải là sự can thiệp vô hạn.
Nguồn: https://eva.vn/eva-tam/phu-nu-cang-lon-tuoi-cang-co-phuc-la-nho-lam-duoc-mot-chu-nay-c66a652916.html


