Ngày 17/1 ghi dấu lần đầu tiên GENfest Presents MBillion đặt chân đến Hà Nội, biến Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) trở thành “chảo lửa” đúng nghĩa. Sự kiện quy tụ loạt tên tuổi nổi bật của Vpop như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Low G, JSOL và Phùng Khánh Linh. Trước thời điểm diễn ra, ban tổ chức đã thông báo toàn bộ vé được bán hết, với khoảng 10.000 khán giả có mặt để hòa mình vào không khí lễ hội âm nhạc sôi động.
Phùng Khánh Linh mở màn GENfest với liên khúc trải dài biên độ từ đầu sự nghiệp tới hiện tại. Cô nàng lắp ráp những mảnh vụn tan vỡ của era Giữa Một Vạn Người với loạt track như Grief Is The Price You Pay For Love, Ước Anh, Tan Nát Con Tim, Khóc Blóck, Anh Là Thằng Tồi, Cờ Người… Chất nhạc alternative và punk đưa người xem vào không gian riêng tư mà gai góc, cảm xúc rối bời, gợi nhớ về 1 thời vàng son của Green Day, Paramore, Evanescence, Blink 182 hay công chúa Pop Punk Avril Lavinge.




Anh Là Thằng Tồi – Phùng Khánh Linh
Hết “lắp cam”, Phùng Khánh Linh “tua lại” về kỷ nguyên Citopeia với loạt bản hit như Căn Gác Mùa Hè, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, Quý Cô Say Xỉn… Đặc biệt, Phùng Khánh Linh hoá “gái phố”, vi vu khắp đại nhạc hội trên chiếc xe máy, đi đến đâu là nhuộm hồng những mảng màu tối tăm từ Giữa Một Vạn Người. Đây cũng là cơ hội nữ ca sĩ tái phổ cập chất liệu city pop cho nhóm khán giả mới tại GENfest.



Phùng Khánh Linh hoá “gái phố”, ngồi sau xe mô tô vi vu khắp GENfest
Hôm Nay Tôi Buồn – Phùng Khánh Linh
Đáng chú ý, thời điểm này nữ cô nàng gặp trục trặc với thiết bị in-ear, song, vẫn hát vững vàng và không tỏ vẻ lúng túng trước 1 vạn người. Điều này là minh chứng rằng Phùng Khánh Linh có khả năng trình diễn live tốt, tự tin và cần được ghi nhận nhiều hơn.
Khép lại set diễn cuối, Phùng Khánh Linh tung “sít rịt” là Đông Nhi xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt. Màn kết hợp của hai nữ ca sĩ nhanh chóng khuấy động sân khấu, khiến khán giả không ngừng reo hò khi cả hai cùng thể hiện các ca khúc mang không khí Tết là Tết Ổn rồi và Tết Ta Về – sản phẩm âm nhạc mới ra mắt của Đông Nhi.


Phần hoà âm – phối khí chỉn chu cùng sự tương phản trong 2 tạo hình góp phần giúp tiết mục của cô được đánh giá là một trong những set diễn đa sắc nhất tại GENfest. Phùng Khánh Linh vẫn trung thành với hình ảnh quý cô “lắp cam” tóc bạch kim dài thướt tha, rồi biến đổi linh hoạt từ phong cách punk thập niên 2000 đến tinh nghịch, nhí nhảnh đúng chất citypop.
2025 là cột mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi nghệ thuật của Phùng Khánh Linh. 2 album yesteryear và Citopeia đã tạo bệ phóng đủ vững nhưng nữ ca sĩ vẫn chưa thể chạm tới địa hạt mainstream, được khán giả đại chúng đón nhận. Việc phát hành album Giữa Một Vạn Người không chỉ giúp Phùng Khánh Linh phô diễn cái tôi âm nhạc riêng biệt mà còn giúp cô tới gần hơn tới những tệp khán giả mới – thể hiện rõ nhất là sản phẩm âm nhạc đạt top 1 BXH về âm nhạc hồi tháng 11. Hình tượng tóc bạch kim, nhạc alternative, fandom “phân khối bé” hùng hậu cùng loạt content làm phiền MXH – tất cả tạo nên một bộ nhận diện đóng đinh cùng với Phùng Khánh Linh và Giữa Một Vạn Người.

Trước sự ủng hộ nhiệt tình của biển người GENfest, Phùng Khánh Linh không phải buồn nữa, âm nhạc của cô còn không lạc lõng giữa bản đồ âm nhạc Vpop. Sắp tới vào tháng 3, Phùng Khánh Linh sẽ khởi động tour diễn Giữa Một Vạn Người, chạy xuyên các tỉnh thành Việt Nam. Sau 1 năm thành công, Phùng Khánh Linh sẽ tiếp tục cuộc hành trình mang âm nhạc đi xa hơn và chạm tới nhiều “một vạn người” khác.
Nguồn: https://kenh14.vn/hat-nhac-suy-vua-dut-loi-my-nhan-bac-dau-hoa-luon-gai-pho-lai-xe-bon-bon-khap-san-khau-215260120094056129.chn

