Phóng viên Katie Nicholl (Vanity Fair) nhận định “át chủ bài” lớn nhất của Hoàng tử George khi lên ngôi có thể đến từ chính gia đình, đó là em gái anh, Công chúa Charlotte. Theo Nicholl, hai anh em đã thể hiện sự gắn bó thân thiết khi cùng nhau lớn lên dưới ánh đèn sân khấu. Mối quan hệ này được so sánh với Vuaa Charles và em gái ông, Vương nữ Anne. Vương nữ Anne được xem là thành viên chăm chỉ nhất Hoàng gia Anh với 217 sự kiện trong năm 2024. Bà đã đảm nhiệm nhiều trọng trách khi Vua Charles phải nghỉ ngơi sau khi được chẩn đoán ung thư vào năm ngoái.

Nicholl nhận thấy sự tương đồng trong mối quan hệ giữa Vua Charles và Vương nữ Anne với Hoàng tử George và em gái. Trong chương trình Prince George: How to Make a Monarch (Channel 5), Nicholl chia sẻ: “Charles và Anne từng rất thân thiết, và bạn cũng thấy điều tương tự ở Charlotte và George. Thay vì là mối đe dọa, Charlotte có thể sẽ là ‘át chủ bài’ lớn nhất của George.”

Nhà tâm lý học Lucy Beresford cho rằng Công chúa Charlotte sẽ không cảm thấy áp lực cạnh tranh như nếu là con trai. Bà giải thích: “Nếu anh/chị cả cùng giới tính với bạn, làm sao bạn cạnh tranh được? Cảm giác con cả sẽ nhận được tất cả tình yêu thương, còn mình chẳng được gì. Nếu khác giới tính, bạn sẽ không có sự căng thẳng như với anh chị em cùng giới”.
Một hiện tượng phổ biến trong các gia đình hoàng gia là việc phân biệt “người thừa kế” và “người dự phòng”. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng cho tựa đề cuốn hồi ký của Vương tử Harry, Spare. Tác giả Robert Lacey cho rằng đây là vấn đề chưa có cách giải quyết triệt để qua nhiều thế hệ hoàng gia. Ông nói với tạp chí Vogue (2022): “Hội chứng em út là một vấn đề dai dẳng. Hệ thống vẫn chưa tìm ra cách để ghi nhận đúng mức những gì họ cần.”

Trong cuộc phỏng vấn với Michael Strahan trên chương trình Good Morning America, Vương tử Harry cho rằng anh em mình “đóng vai” theo đúng nghĩa “người thừa kế” và “người dự phòng”. Trong hồi ký, Harry gọi Thân vương William là “người anh yêu quý” nhưng cũng là “kẻ thù không đội trời chung”. Harry nói với Strahan: “Tôi nghĩ điều này thực sự bắt nguồn từ, hoặc bị lợi dụng bởi, câu chuyện ‘người thừa kế/người dự phòng’ và vai trò của báo chí Anh trong đó. Họ đặt gia đình Wales – mà giờ là Kate và William – đối đầu với gia đình Sussex, tức tôi và vợ tôi. Họ luôn đặt chúng tôi chống lại nhau. Họ cũng đặt Kate và Meghan đối đầu nhau”.
Vương nữ Margaret, em gái Nữ vương Elizabeth, được cho là đã chọn một lối sống rất khác với tư cách “người dự phòng”. Bà sống xa hoa, với thói quen buổi sáng là ăn sáng trên giường, nghe radio hai tiếng rồi tắm với cocktail vodka. Lady Anne Glenconner, một thị nữ của Vương nữ Margaret, chia sẻ với tạp chí People rằng bà chưa bao giờ phàn nàn về việc là “người dự phòng”: “Tôi biết rõ Vương nữ Margaret. Bà ấy là ‘người dự phòng’ trong một thời gian khá dài. Nhưng bà ấy luôn hoàn toàn trung thành với Nữ vương. Điều duy nhất tôi từng nghe bà ấy phàn nàn là ước gì mình được học hành tốt hơn”.
Theo Express
Nguồn: https://kenh14.vn/cong-chua-charlotte-quan-at-chu-bai-cua-hoang-tu-george-khi-len-ngoi-vua-215250305094440649.chn