
Màn hình LED cỡ lớn được lắp ở trung tâm xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, Nghệ An để các cổ động viên tới “tiếp lửa” cho U23 Việt Nam – Ảnh: DOÃN HÒA
Tiếp tục cập nhật…
22h: Có mặt ở sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, Nghệ An, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bà Trần Thị Nhã (bà nội Đình Bắc) cho hay bà “rất hồi hộp” trước trận đấu giữa U23 Việt Nam – U23 Trung Quốc.
Từ vòng bảng tới vòng chung kết, bà Nhã không bỏ sót trận đấu nào của cháu nội cùng đồng đội. Có trận đấu Đình Bắc ra sân ở hiệp 2, cũng có trận đấu cầu thủ số 7 ra sân trong hiệp 1, song với bà Nhã “trận đấu nào thấy cháu ra sân đều vui”.
“Qua mỗi trận đấu tôi thấy cháu mình càng trưởng thành, chững chạc và bản lĩnh hơn. Tôi tin cháu tôi cùng đồng đội sẽ giành chiến thắng trong trận đấu tối nay, mang lại niềm vui cho bà con chòm xóm cũng như người hâm mộ Việt Nam”, bà Nhã gửi gắm.

Không khí sôi động tại SVĐ quê nhà tuyển thủ Đình Bắc – Ảnh: DOÃN HÒA
21h30: Hàng ngàn người dân đã có mặt tại sân vận động gần nhà cầu thủ Đình Bắc (Nghệ An), đình làng gần nhà tuyển thủ Hiểu Minh (Hà Nội), tập trung tại nhà cầu thủ Xuân Bắc (Phú Thọ), sẵn sàng tiếp sức cho U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc.
Không khí vô cùng náo nhiệt và tin tưởng thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chiến thắng để giành vé vào chung kết Giải U23 châu Á 2026.

Người dân xã Tây Phương – quê hương tuyển thủ Hiểu Minh ghi lại hình ảnh đẹp trước giờ bóng lăn – Ảnh: DANH KHANG

Dù còn hơn một giờ đồng hồ nữa mới đến giờ bóng lăn nhưng sân đình nằm trong khu dân cư đông đúc Hữu Bằng (Hà Nội) đã đông nghẹt người. Khuôn viên sân đình có sức chứa hàng hàng chỗ ngồi nhưng đã không còn một chỗ trống. Có rất đông trẻ em cũng đến cổ vũ cho đội U23 Việt Nam và cầu thủ Hiểu Minh – Ảnh: QUANG THẾ

Không khí náo nhiệt tại quê nhà Nghệ An nơi gia đình Đình Bắc sinh sống trước giờ bóng lăn – Ảnh: DOÃN HÒA

Các em nhỏ làng xóm nhà Đình Bắc ra sân vận động gần nhà để chuẩn bị tiếp sức U23 Việt Nam – Ảnh: DOÃN HÒA
20h30: Rất đông người dân đã tới sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, Nghệ An để chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc.
Từ người già, trẻ nhỏ, ai cũng háo hức, mong chờ tới giờ phút bóng lăn. Đây là lần đầu tiên một màn hình Led cỡ lớn được dựng ở sân vận động xóm – cạnh nhà cầu thủ Đình Bắc để tiếp sức cho anh và U23 Việt Nam.

Bà Trần Thị Nhã – bà nội Đình Bắc chuẩn bị ra sân vận động xóm cổ vũ cho U23 Việt Nam – Ảnh: DOÃN HÒA
Chiều 20-1, từ quê nhà cầu thủ Nguyễn Đình Bắc ở xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, Nghệ An đã rộn ràng không khí chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc
Trong khi đó người dân xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội cũ (nay là xã Tây Phương, Hà Nội) dựng rạp ở sân đình để cổ vũ Nguyễn Hiểu Minh và thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Trận bán kết Giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 tối nay 20-1 tại sân trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, Jedad (Saudi Arabia) có sức chứa 27.000 chỗ ngồi.
Phóng viên Tuổi Trẻ Online đang có mặt tại gia đình hai tuyển thủ để ghi nhận không khí xem bóng đá của người thân, dân làng – quê hương của Đình Bắc, Hiểu Minh.

Ông Nguyễn Đình Ấp – bố cầu thủ Đình Bắc – chia sẻ với phóng viên Tuổi Trẻ Online chiều 20-1 về niềm vui, hạnh phúc của gia đình khi con trai cùng đồng đội đang thi đấu hết mình ở Giải U23 châu Á – Ảnh: DOÃN HÒA
Xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, Nghệ An như ngày hội
Rất đông người dân cùng ban cán sự xóm, xã cùng treo cờ, băng rôn, dựng sân khấu và lắp đặt màn hình LED cỡ lớn, sẵn sàng cho trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.
Những dòng chữ như “Tiếp lửa Đình Bắc – tỏa sáng Việt Nam”, “Đình Bắc – niềm tự hào đất ló (lúa) Yên Trung”; “Việt Nam chiến thắng”…khiến không gian sân làng như được tiếp thêm lửa trước giờ bóng lăn.
Cách sân vận động làng không xa, căn nhà nhỏ của gia đình cầu thủ Đình Bắc đón nhiều người tới hỏi thăm, động viên.
Ông Nguyễn Đình Ấp – 49 tuổi, bố của Đình Bắc – chủ yếu làm nông còn mẹ anh buôn bán nhỏ ở chợ. Bắc là con út trong nhà, trên có một chị gái. Dù gia đình nông thôn, kinh tế không lấy làm gì dư dả nhưng vợ chồng ông Ấp luôn ủng hộ con trai theo đuổi đam mê và giấc mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp.

Làng xóm của gia đình Đình Bắc tại Nghệ An chuẩn bị cổ vũ anh và U23 Việt Nam tại quê nhà – Ảnh: DOÃN HÒA
Ông Ấp nhớ lại: “Ngày trước, mọi người đều gọi nó là Bắc còi, vì nó nhỏ lắm. Bắc đã rất đam mê bóng đá, sau giờ học là cùng các bạn đá bóng. Bắc cũng được tuyển chọn vào đội bóng thiếu niên tham gia giải cúp nhi đồng báo Nghệ An. Từ đó, các thầy thấy được tố chất của Bắc và quyết định tuyển vào lò đào tạo bóng đá trẻ của CLB Sông Lam Nghệ An”.
Sau 3 năm ở lò đào tạo Sông Lam Nghệ An thì “Bắc còi” bị loại do thể hình nhỏ con.
“Lúc đó, cháu cũng rất buồn. Gia đình cũng động viên rất nhiều. Rồi Bắc xin chúng tôi vào Huế, Quảng Nam để tiếp tục theo đuổi đam mê đá bóng. Chúng tôi cũng rất hiểu và tin vào quyết tâm, nỗ lực của con trai nên đồng ý. Mỗi ngày thấy con mình trưởng thành hơn, tôi rất mừng. Tôi tin với quyết tâm của mình, con trai sẽ thực hiện được giấc mơ”, ông Ấp chia sẻ.
Trước giờ lăn bóng trận bóng kết, ông Ấp tin tưởng con trai cùng đồng đội sẽ đoàn kết, thi đấu hết sức mình, chiến thắng U23 Trung Quốc.

Người dân xã Yên Trung, Nghệ An đang chuẩn bị cổ vũ cho U23 Việt Nam trước trận đấu bán kết tối 20-1 – Ảnh: DOÃN HÒA
Người dân Hữu Bằng dựng rạp ở sân đình
Sân đình này nằm trong khu dân cư đông đúc, làng nghề làm đồ gỗ nội thất Hữu Bằng. Một màn hình Led cỡ lớn cũng được trang bị ngay sân khấu chính để bà con dân làng theo dõi cổ vũ trận đấu.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tiến Quang (bố cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh) cho biết để phục vụ bà con trong làng xem bóng đá, một sân khấu có màn hình LED đã được dựng lên ngay sân đình. Ông Quang cũng như người thân trong gia đình, bà con xóm làng ai cũng mong các cầu thủ U23 thi đấu thật tốt, có những pha bóng hay, vượt qua bán kết để thẳng tiến đi đến trận cuối cùng.
“Theo dõi các con đá lần này tôi thấy rất thuyết phục vì mình không còn e ngại các đội bóng mạnh như trước. Xong giải đấu chắc chắn bóng đá châu Á sẽ có cái nhìn khác về bóng đá Việt Nam. Gia đình rất hãnh diện, tin tưởng đêm nay cầu thủ U23 sẽ tỏa sáng, mang đến một trận cầu ấn tượng”, ông Quang nói.

Đình làng Hữu Bằng (xã Tây Phương, TP Hà Nội) là nơi người dân tụ họp để cổ vũ trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào tối nay – Ảnh: DANH KHANG
Chia sẻ về hành trình của con trai, ông Quang cho biết năm 2013, lúc đó Hiểu Minh mới 9 tuổi đã xa nhà tới Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ – PVF (ở Bình Chánh, TP.HCM). Mỗi năm chỉ được về nhà hai lần nghỉ hè và Tết.
“Nhớ con quá tôi bàn với vợ vào TP.HCM mở cửa hàng nội thất, cứ chiều chiều lại vào sân bóng xem con tập bóng. Thi thoảng tôi xin thầy giáo cho con ra ngủ cùng. Những ngày đầu có lẽ là quãng thời gian rất khó khăn với gia đình. Vợ chồng tôi đã rơi nước mắt rất nhiều lần vì thương con còn nhỏ nhưng phải xa nhà”, ông Quang tâm sự.

Ông Nguyễn Tiến Quang (bố trung vệ Hiểu Minh) không giấu được niềm vui khi nhắc đến con trai và chiến thắng của U23 Việt Nam – Ảnh: DANH KHANG
Nói về tình yêu với nghiệp quần đùi áo số của cậu con trai, ông Quang cho hay từ lúc còn nhỏ Hiểu Minh chỉ thích chơi với trái bóng. Bố Hiểu Minh nói tiếp: “Tôi đam mê bóng đá quần chúng nên lúc Hiểu Minh mới chập chững biết đi thấy rất thích bóng đá nên đã định hướng cho con theo.
Thời kỳ đầu theo học tại PVF, Hiểu Minh được các thầy chọn đá tiền vệ trung tâm nhưng đến năm 17 tuổi thể hình vượt trội nên cho đá trung vệ, có lẽ vị trí trung vệ hợp nhất vì con có thể hình cao 1m85, nặng 79kg”.

Người thân quây quần xem lại những khoảnh khắc thời thơ ấu của trung vệ Hiểu Minh được lưu giữ trọn vẹn trong cuốn album của gia đình – Ảnh: DANH KHANG
Chia sẻ về cháu nội Hiểu Minh, ông Nguyễn Văn Vầy (78 tuổi) không kìm được cảm xúc, hạnh phúc nói “hy vọng cháu nội và các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có một trận đấu đẹp mắt”.
Ông Vầy chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần tôi vào TP.HCM thăm cháu nội lúc về không dám tạm biệt mà phải nói dối để về vì sợ cháu lại chạy theo khóc. Kể từ thời điểm cháu bắt đầu thi đấu bóng đá chuyên nghiệp nỗi nhớ bớt đi vì hay được xem cháu trên tivi. Thấy cháu trưởng thành qua mỗi trận đấu nên gia đình rất vui”.
Nguồn: https://tuoitre.vn/que-huong-dinh-bac-hieu-minh-xuan-bac-tiep-lua-u23-viet-nam-dau-u23-trung-quoc-20260120182003813.htm

