
Khoảnh khắc “núi rác” hạ xuống từ trên cao khiến khán giả không khỏi bất ngờ và suy ngẫm – Ảnh: L.H.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tái chế mang chủ đề “Hoa và Rác” nằm trong Ngày hội Sức trẻ học sinh, sinh viên TP do Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức tại khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM tối 22-3.
Núi rác từ trên trời rơi xuống, khoảnh khắc khán giả đối diện sự thật môi trường
Không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn âm nhạc hay múa đương đại, đây còn là một lời hiệu triệu đầy cảm xúc gửi đến cộng đồng về ý thức bảo vệ Trái đất.
Chương trình được tổ chức với sự dàn dựng công phu từ Feelings Art House và Vietstar JSC, quy tụ hơn 120 nghệ sĩ cùng 2.000 tình nguyện viên mang đến một không gian nghệ thuật choáng ngợp với sân khấu được dựng hoàn toàn từ phế liệu tái chế trong hai đêm 21, 22-3.
Đặc biệt, triển lãm sử dụng khối lượng rác thải, phế liệu công nghiệp nhiều nhất tại Việt Nam.

Các nghệ sĩ mang đến những tiết mục múa đương đại đầy cảm xúc, phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường – Ảnh: L.H
Xuyên suốt 117 phút của chương trình, các bạn trẻ đã được dẫn dắt qua bốn chương hồi: Tình quê hương, Rải và Nhặt, Hoa và Rác và Môi trường muôn sắc.
Những tuyệt tác âm nhạc của Trịnh Công Sơn, Văn Cao được làm mới một cách độc đáo, lồng ghép vào đó là những chuyển động múa đương đại đầy ám ảnh về sự xuống cấp của môi trường đô thị do rác thải và nhựa bọc.
Đặc biệt, sự xuất hiện của các biểu tượng như tháp phế liệu cao 8m và núi rác từ trên trời hạ xuống sẽ là những điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, buộc người xem phải đối diện trực tiếp với thực trạng môi trường hiện nay.
Đối với sinh viên và giới trẻ, lễ hội “Hoa và Rác” mang một ý nghĩa giáo dục sâu sắc khi biến những khái niệm khô khan về bảo vệ môi trường thành những trải nghiệm nghệ thuật chạm đến trái tim.
Đây là cơ hội để mỗi bạn trẻ không chỉ thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao mà còn cùng nhau cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với Trái đất ngay trong cuộc sống hằng ngày.
Nghĩa vụ dành cho Trái đất

Ánh sáng, âm nhạc và chuyển động hòa quyện, khắc họa bức tranh môi trường đầy trăn trở – Ảnh: L.H.
Phó giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM Bùi Huỳnh Kiều My chia sẻ chuỗi hoạt động lễ hội “Hoa và Rác” là một bước đi chiến lược trong việc đổi mới hình thức giáo dục ý thức cộng đồng cho sinh viên.
“Thay vì những bài giảng khô khan, chương trình dùng ngôn ngữ của âm nhạc, thơ ca và múa đương đại để chạm đến cảm xúc, từ đó khơi dậy trách nhiệm tự thân của mỗi bạn trẻ đối với môi trường đô thị đang dần xuống cấp vì rác thải và nhựa bọc”, chị My nói.
Mục tiêu cao nhất mà chương trình hướng đến là dùng sức mạnh của nghệ thuật sáng tạo để tăng cường ý thức bảo vệ hành tinh trong từng hành động nhỏ nhất của cuộc sống hằng ngày.
Bảo Khanh (22 tuổi, sinh viên) nói những hình ảnh như núi rác hay tháp phế liệu kết hợp cùng âm nhạc khiến cô cảm nhận rõ hơn về thực trạng môi trường.
Khanh bày tỏ đây không chỉ là một buổi biểu diễn mà khiến mình suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc giảm rác thải trong cuộc sống hằng ngày.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/san-khau-nghe-thuat-tu-phe-lieu-thanh-thong-diep-moi-truong-cho-gioi-tre-20260322210456848.htm

