Thứ sáu, Tháng mười hai 19, 2025
HomeThể ThaoSEA Games thành 'Sorry Games', mong đừng xin lỗi nữa

SEA Games thành ‘Sorry Games’, mong đừng xin lỗi nữa

SEA Games - Ảnh 1.

Bích Thùy bàng hoàng khi bàn thắng không được công nhận trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games tối 17-12 – Ảnh: NAM TRẦN

Một kỳ SEA Games có nhiều vấn đề gây bàn cãi, ngoài chuyện bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam vào lưới Phillipines trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games nhưng không được công nhận. 

Rất nhiều ý kiến của bạn đọc đã phản hồi dưới những bài báo trên Tuổi Trẻ Online xoay quanh vấn đề trên.

Xem SEA Games là dịp để phát triển tài năng trẻ, tích lũy kinh nghiệm

Bài báo “SEA Games sao lại trở thành ‘Sorry Games’!” đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày 18-12 được bạn đọc để lại ý kiến chia sẻ. Bạn đọc có địa chỉ email votu****@gmail.com và thie****@gmail.com viết: “Báo nói đúng thực trạng kỳ SEA Games này!”. “Kỳ SEA Games 33 buồn nhất. Thật đáng phàn nàn với sân chơi kỳ này”.

Còn độc giả Giang viết: “Thể thao để vui vẻ, lại tạo ra ức chế” và đề nghị những môn thể thao có gian lận, ưu ái của kỳ SEA Games năm nay thì không cho vào hạng mục thi đấu ở kỳ sau.

“Người ta dùng từ xin lỗi đó là nét đẹp văn hóa. Nhưng tại SEA Games 33 từ xin lỗi được lạm dụng đến mức bất chấp văn hóa ứng xử, miễn sao được huy chương”, bạn đọc Chánh Đức bày tỏ.

Trong khi đó, bạn đọc có tên Sumo cho rằng nên dồn sức cho Á vận hội hay Olympic và đúc kết: “Thể thao phải fairplay và là nền tảng cho sự kết nối!”.

Tài khoản có tên NHL phân tích thêm: “Nên nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc. Giải pháp là nên tận dụng sân chơi này cho việc phát triển tài năng trẻ và tích lũy kinh nghiệm, không cần đặt nặng thành tích, song song đó đầu tư và cố gắng đạt thành tích cao ở các đấu trường cấp châu lục trở lên”.

“Thái Lan gặp nhiều khó khăn khi tổ chức đại hội lần này, và họ đã nỗ lực vượt qua khó khăn để tổ chức. Đó là điều đáng khen. Nhưng có những lần không phải do khó khăn, mà do sự thiếu chuyên nghiệp dẫn đến phải xin lỗi. Tôi mong tại đại hội không còn phải dùng từ xin lỗi nữa, để giải đấu thành công, vui vẻ, đúng tinh thần thể thao”, bạn đọc Chú Ba viết.

“Thái Lan đoạt nhiều huy chương do tài năng mà có”? 

Độc giả Hoàng chia sẻ: “Tôi thích từ ‘Sorry Games’ khá phù hợp thực tế”. Còn độc giả Liêm viết: “Nói chung SEA Games năm nay tổ chức tại Thái Lan còn lủng củng về nhiều mặt!”. 

“Ban tổ chức giải của nước chủ nhà thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và  cả phi thể thao, làm mất hình ảnh trong mắt bạn bè quốc tế, ảnh hưởng đến ý nghĩa của ngày hội thể thao SEA Games vốn được tổ chức nhằm tăng sự đoàn kết”, tài khoản Sâm nhận định.

Bạn đọc Hieudezign bày tỏ ý kiến: “Nó đã mất đi sự trung thực và tinh thần cao thượng trong thể thao”.

Ngược lại cũng có những ý kiến chia sẻ, thông cảm với chủ nhà Thái Lan. 

Tài khoản email ledi****@gmail.com viết: “Nước đăng cai phải bỏ ra rất nhiều tiền, đổi lại được gì? Khán giả không mặn mà, bản quyền truyền hình miễn phí, vậy đăng cai được gì đâu, nên cũng không thể đòi hỏi chủ nhà nhiều hơn được”.

“Tôi thấy chủ nhà Thái Lan đã tổ chức kỳ SEA Games 33 rất hoành tráng, hiện đại, xứng tầm quốc tế. Những sai sót là khó tránh khỏi trong một sự kiện lớn, đó là chuyện bình thường. Phải công nhận các vận động viên của nước chủ nhà đoạt nhiều huy chương vàng là do tài năng mà có”, bạn đọc Phạm Dũng nêu quan điểm.

Bạn đọc “trao” HCV cho tuyển nữ Việt Nam

Nhiều bạn đọc cho rằng với rất nhiều người hâm mộ, tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đạt huy chương vàng. Độc giả Hj đề xuất: “Hãy khen thưởng cho các VĐV đạt HCB như là HCV nếu bị xử ép rõ ràng như trường hợp bóng đá nữ”. Còn bạn đọc Hoài Điệp khẳng định: “Cả thế giới ai cũng biết đội tuyển nữ Việt Nam mới là nhà vô địch”.

Với tên Trantue, bạn đọc Tuổi Trẻ Online viết: “Đồng ý với HLV Mai Đức Chung, chúng ta vực dậy với giải đấu có tầm cỡ hơn. Trong lòng người hâm mộ dù là HCB nhưng cả đội xứng đáng nhận huy chương vàng rồi”.

Trong khi đó độc giả lấy tên Yêu đội tuyển và Lê Làng viết: “Đội của chúng ta vẫn xứng đáng là nhà vô địch lần thứ 5 liên tiếp” và “Chúng ta vẫn là nhà vô địch, các em vẫn đẹp toàn diện trong lòng chúng tôi!”.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/sea-games-thanh-sorry-games-mong-dung-xin-loi-nua-20251218131021234.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay