Thứ sáu, Tháng Một 9, 2026
HomeThể ThaoSesko lập cú đúp, Man United vẫn bị cầm chân ở trận...

Sesko lập cú đúp, Man United vẫn bị cầm chân ở trận ra mắt của Fletcher

Sesko lập cú đúp, Man United vẫn bị cầm chân ở trận ra mắt của Fletcher - Ảnh 1.

Niềm vui của Sesko sau khi ghi bàn cho Man United – Ảnh: REUTERS

Ở trận đấu đầu tiên giữ vai trò HLV tạm quyền của Man United, cựu danh thủ Darren Fletcher đã tạo ra khá nhiều sự thay đổi so với thời HLV Ruben Amorim. HLV người Scotland đưa Man United trở về với sơ đồ 4 hậu vệ, trong đó Luke Shaw chơi ở cánh trái sở trường thay vì phải gồng mình đá trung vệ. 

Điều đáng nói là ông Fletcher vẫn tiếp tục tin dùng bộ đôi Lisandro Martinez và Ayden Heaven, bất chấp trên ghế dự của “quỷ đỏ” có Harry Maguire. Martinez và Heaven là những người đã được sử dụng liên tục ở những ngày cuối cùng của HLV Amorim tại Man United. 

Ngoài 4 hậu vệ, Fletcher cũng tỏ ra khá thận trọng khi bố trí 2 tiền vệ phòng ngự là Casemiro và Manuel Ugarte ở giữa sân. Bruno Fernandes – người vừa trở lại sau chấn thương – được đẩy lên đá cao hơn, hỗ trợ cho tiền đạo Benjamin Sesko.

Về mặt thế trận, Man United kiểm soát bóng vượt trội (65% so với 35% của đối thủ). “Quỷ đỏ” cũng tung ra đến 23 cú sút cả trận và gần phân nửa số đó đi trúng mục tiêu. 

Vấn đề của Man United trận này là họ quá phụ thuộc vào Bruno Fernades. Tiền vệ người Bồ Đào Nha quả thật đã thể hiện vai trò khi kiến tạo cho Sesko ghi bàn gỡ 1-1 cho Man United ở phút 50. Rồi phút 60, Patrick Dorgu kiến tạo cho Benjamin Sesko ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.

Đây là lần đầu tiên ở mùa bóng năm nay, tân binh Sesko ghi nhiều hơn 1 bàn thắng. Đây là trận đấu hay nhất của cầu thủ này trong hơn 4 tháng qua tại Man United.

Và Man United thực sự gặp khó khăn khi Bruno phải rời sân ở phút 61. Có lẽ đội trưởng “quỷ đỏ” không đủ sức đá trọn 90 phút vì mới trở lại sau chấn thương. Kể từ khi Bruno rời sân, hàng tiền vệ Man United đã chơi dưới tiêu chuẩn. 

Man United  - Ảnh 2.

HLV Fletcher có ngày ra mắt có thể xem là chấp nhận được ở Man United – Ảnh: REUTERS

Hàng tiền vệ yếu kém, thiếu sức chiến đấu không thể giúp Man United bảo toàn chiến thắng. Phút 66, Jaidon Anthony chọc thủng lưới “quỷ đỏ” sau đường kiến tạo của Marcus Edwards.

Ngoài việc phụ thuộc vào Bruno, HLV Fletcher vẫn chưa giúp Man United cải thiện khả năng phòng ngự. Nếu ở bàn thua đầu tiên, Man United có thể đổ lỗi do kém may mắn khi quả tạt của Bashir Humphreys (Burnley) chạm chân trung vệ Ayden Heaven bay vào lưới.  

Nhưng ở bàn thua thứ 2, hàng thủ của Man United đã phòng ngự thiếu quyết liệt để Jaidon Anthony thoải mái xử lý trong vòng cấm trước khi dứt điểm ghi bàn. Trước đó, hàng tiền vệ của Man United cũng vây ráp đủ mạnh mẽ để ngăn cản đợt tấn công của Burnley.

Sesko lập cú đúp, Man United vẫn bị cầm chân ở trận ra mắt của Fletcher - Ảnh 3.

Man United (trái) hòa đội xếp áp chót Burnley – Ảnh: REUTERS

Phút 74, HLV Fletcher tung Joshua Zirkzee và Kobbie Mainoo vào sân. Man United chuyển về đá 4-4-2, một sơ đồ mà ông Fletcher đã chơi dưới thời của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Nhưng sơ đồ này chưa phát huy tác dụng với những con người hiện có khiến ngày ra mắt của Fletcher kết thúc bằng tỉ số 2-2.

Về mặt tên tuổi, trận hòa 2-2 trước Burnley khiến các CĐV Man United thất vọng. Tuy nhiên, đây là màn ra mắt chấp nhận được với Fletcher. Sau 21 vòng đấu, Man United tạm xếp thứ 7 với 32 điểm.  



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/sesko-lap-cu-dup-man-united-van-bi-cam-chan-o-tran-ra-mat-cua-fletcher-20260108060552633.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay