
Dám thử, dám bắt đầu để biết giới hạn của bản thân ở đâu để không nói hai chữ “giá như” – Ảnh do AI tạo
Bài báo Thất bại hay cả đời không dám: Điều gì đáng sợ hơn? trên Tuổi Trẻ Online nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.
Thất bại còn có bài học, không thử chỉ còn hai chữ “giá như”
Nhiều bạn đọc bày tỏ chưa dám thử là một bước tự mình loại mình ra khỏi những cơ hội, lúc đó thì “có không giữ, mất đừng tìm”.
Trường hợp của bạn đọc Mai Hoa kể hồi đại học có cơ hội tham gia một cuộc thi khởi nghiệp. Lúc đó Hoa hoài nghi: “Mình chưa đủ giỏi, chắc chắn sẽ thua”. Thế là cô không đăng ký.
Sau này thấy những người tham gia dù không chiến thắng nhưng họ có thêm kinh nghiệm, quen thêm nhiều người. “Còn mình thì chỉ có một cảm giác duy nhất: tiếc vì đã tự loại mình khỏi cuộc chơi”, Hoa nói.
Chính điều đó đã khiến bạn đọc Hoa nuối tiếc vì nếu dám thử thì phải chăng có nhiều cơ hội hơn ngoài cái danh “quán quân”.
Có lẽ trải qua nhiều lần chưa tin vào bản thân, bạn đọc Thúy cười, thứ khiến cô tiếc nhất không phải là “mình đã thất bại”, mà là “mình đã không thử” nên nếu còn muốn thì bắt đầu đi, muộn còn hơn không.
Một bạn đọc khác bày tỏ thất bại ít ra còn chứng minh mình từng dũng cảm. Ý kiến này chỉ ra rằng dù gì cũng đã dám thử, dám làm để biết mình ở đâu.
“Còn không dám bắt đầu thì giống như đứng ngoài cuộc đời của chính mình vậy. Nhiều khi nỗi sợ lớn nhất lại là nỗi sợ do mình tự tạo ra”, bạn đọc này nói.
Bạn đọc An Khang Đỗ chia sẻ có người sợ thất bại nên không dám làm gì. Nhưng nghĩ lại thì thất bại ít ra còn cho mình một bài học, còn cả đời không dám bắt đầu thì chỉ còn lại chữ “giá như”.
“Sống với tiếc nuối mới thật sự đáng sợ hơn”, bạn đọc này nói.
Một bước qua nỗi sợ, ngàn bước đến thuận lợi
Nhiều ý kiến cho rằng thất bại không phải điểm kết thúc để mình hoài nghi, chững bước mà là để trưởng thành.
Bạn đọc Tấn Thành nói nếu bắt đầu một hành trình mới có định hướng, mục tiêu rõ ràng, hợp lý thì không bao giờ làm muộn.
“Không dám bắt đầu mới đáng sợ, mỗi lần thất bại là một bài học, bắt đầu lại mà không lặp lại sai lầm lần trước thì sẽ trưởng thành lên thôi”, bạn đọc Thành chia sẻ.
Bạn đọc Mai thì cho rằng đôi khi cái sợ thất bại giúp mình nhìn kỹ hơn vào những rủi ro có thể xảy ra.
Còn bạn đọc Dung bày tỏ thà thất bại, lỡ sau này hối hận vì không dám làm còn khó chịu hơn.
Đồng tình, bạn đọc Bình nói có khi cái sợ nhất không phải hành trình hay kết quả, mà là bước đầu tiên. Vượt qua được cái “sợ” đó thì mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi.
Trong khi đó, bạn đọc Khánh An nói thấy mình trong đó. Anh sợ bắt đầu khi chưa đủ tốt thì sẽ thất bại. Nhưng chỉ cần bước ra một bước là mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.
Tuy vậy, bạn đọc Phan Anh lưu ý thất bại đôi lúc không chỉ là bài học mà còn là áp lực tài chính, gia đình. Không phải ai cũng có điều kiện để thử rồi sai.
Bạn đọc Min Min nói không cần liều lĩnh dốc hết tất cả, cứ vừa đi vừa dò đường. Bạn đọc này nói miễn là bạn vẫn tiến lên, chậm cũng được, không bỏ cuộc với chính mình là được.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/so-that-bai-khong-dam-bat-dau-la-tu-loai-minh-khoi-cuoc-choi-20260318000618274.htm

