Những bàn thắng đẹp mắt từ chấm phạt góc
Trận đấu mở màn bảng B giữa đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trên sân Trường ĐH Nha Trang đã diễn ra đầy kịch tính. Dù gặp nhiều khó khăn trước lối chơi của đối thủ trong hiệp 1, đại diện từ Đồng Nai đã chứng minh được bản lĩnh đúng lúc nhờ những khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân.
Phút 58, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi Nguyễn Phú Hồng Phúc thực hiện cú đá phạt góc táo bạo, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đối phương. Bàn thắng đẹp mắt này không chỉ mở tỷ số mà còn gỡ nút thắt tâm lý quan trọng cho toàn đội. Đến phút 79, kịch bản từ chấm phạt góc lặp lại khi Hồng Phúc treo bóng chính xác để Nguyễn Phạm Đăng Khoa bật cao đánh đầu, ấn định chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục, mang về 3 điểm đầu tay cho thầy trò HLV Lê Hữu Phát.

Nguyễn Phạm Đăng Khoa (trái) và Nguyễn Phú Hồng Phúc là bộ đôi ăn ý của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai
Sự kết hợp hoàn hảo giữa “số 7” và “số 10”
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lối chơi của đội bóng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bộ đôi mang áo số 10 và số 7. Nếu như Nguyễn Phú Hồng Phúc (số 10) là một cầu thủ nhỏ con nhưng cực kỳ khéo, sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và những pha đi bóng lắt léo, thì Nguyễn Phạm Đăng Khoa (số 7) lại gây ấn tượng với khả năng chạy chỗ thông minh và dứt điểm đa dạng. Hình ảnh này khiến người hâm mộ trên sân liên tưởng đến song tấu Messi và Ronaldo phiên bản bóng đá sinh viên.
Trước đó tại vòng loại khu vực TP.HCM, Hồng Phúc và Đăng Khoa cũng đã để lại dấu ấn đậm nét. Hồng Phúc là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai sau 4 trận đấu vòng loại, với 6 pha lập công. Đăng Khoa cũng đóng góp không ít lần chọc thủng lưới đối phương nhờ những pha kiến tạo của Hồng Phúc.

Hồng Phúc (phải) chính là chân sút tốt nhất của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai ở vòng loại
Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng Lê Hữu Phát tỏ ra sự hài lòng về các học trò. Đánh giá về kết quả, ông khẳng định trận ra quân thường khó khăn nhưng kết quả ngày ra quân là hoàn toàn xứng đáng. Đặc biệt, khi chứng kiến siêu phẩm mở tỷ số của Hồng Phúc, vị HLV này chỉ thốt lên một từ duy nhất để diễn tả cảm xúc: “Đã”.
HLV Lê Hữu Phát nhấn mạnh bàn thắng của Hồng Phúc chính là chìa khóa giải tỏa tâm lý và mở ra thế trận cho đội bóng, giúp các cầu thủ trên sân ban huấn luyện giảm áp lực. Tiết lộ về sự ăn ý của bộ đôi Phúc – Khoa, ông cho biết: “Hai bạn này thi đấu với nhau rất ăn ý. Lúc ở ngoài sân và ở trong sân, hai bạn đều đi chung chơi với nhau”. Ông cũng khẳng định những tình huống cố định dẫn đến bàn thắng là kết quả của việc ban huấn luyện và các cầu thủ đã tập luyện rất kỹ lưỡng.

HLV Nguyễn Hữu Phát hài lòng với kết quả trận ra quân
Thận trọng cho chặng đường phía trước
Dù có khởi đầu suôn sẻ nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi “nguyên tử”, HLV Lê Hữu Phát vẫn giữ thái độ thận trọng khi nói về các đối thủ tiếp theo tại bảng B là Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Đồng Tháp. Ông đánh giá ĐH Thủy lợi là đối thủ đáng gờm nhất bảng đấu và trận gặp nhau ở lượt cuối sẽ vô cùng khó khăn. Với Trường ĐH Đồng Tháp, ông Phát nhận định đây là đội bóng có chiều sâu và bản lĩnh.
Về mục tiêu sắp tới, thuyền trưởng của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai khẳng định: “Trước khi vào giải, đội đã đặt ra mục tiêu là giải quyết từng trận một và cố gắng hết sức có thể. Cố gắng kiếm điểm ở mỗi trận đấu”.
Nguồn: https://thanhnien.vn/song-tau-so-7-va-so-10-messi-ronaldo-phien-ban-sinh-vien-toa-sang-185260308161800718.htm

