Có câu: “Đừng nói quá nhiều, vì nói quá nhiều sẽ dẫn đến thất bại; đừng can thiệp quá nhiều, vì can thiệp quá nhiều sẽ càng gây ra rắc rối”. Câu này có nghĩa là, khi làm người nên ít nói lời vô ích vì nói nhiều ắt sai sót và nên ít xen vào chuyện người khác vì lo chuyện bao đồng ắt rước họa vào thân.
Trong giao tiếp, một số người cảm thấy việc “chuyện ai nấy lo” là lạnh lùng nên họ luôn nhiệt tình can thiệp vào việc của người khác, hy vọng truyền đi thiện ý của mình. Lòng tốt không sai, nhưng việc nói và làm mọi thứ không có chừng mực sẽ dẫn đến kết quả trái ngược. Bởi lẽ, khi bạn nói quá nhiều lời vô ích và can thiệp quá nhiều chuyện bao đồng, bạn càng tự mình cuốn vào nhiều nhân quả, khiến con đường đời của bạn thêm khúc khuỷu và phức tạp.
Sống trên đời, sự khôn ngoan thực sự là không quá bận tâm đến những chuyện ồn ào bên ngoài, hay không ngừng xoay quanh chuyện của người khác. Làm như vậy chỉ khiến bạn tiêu hao năng lượng và làm liên lụy đến vận mệnh của mình. Kiềm chế cái miệng và biết dừng đúng lúc luôn tốt hơn vạn lần so với sự nhiệt tình thái quá.
Hãy nhớ, sự tự chủ lớn nhất của một người gói gọn trong 3 câu: Ít lo chuyện bao đồng, ít nói lời vô ích và ít lo lắng chuyện không đâu.
1. Hãy lo việc của mình và sống tỉnh táo
Dù trong mối quan hệ nào, hãy nhớ bạn luôn cần giữ chừng mực trong giao tiếp, đừng cố gắng áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Thực tế, đó không phải vì lợi ích của họ, mà là một sự kiểm soát.
Mỗi người đều có suy nghĩ, cách sống riêng; điều bạn thích chưa chắc người khác đã thích. Không ai thích bị dạy dỗ hay bị người khác chỉ bảo cách làm việc. Việc can thiệp quá nhiều không phải là lòng tốt, mà là một sự xâm phạm ranh giới cá nhân. Nếu bạn cứ thích lo chuyện bao đồng, tự cho mình là nhiệt tình, thì cuối cùng chỉ đẩy người khác ra xa, làm mối quan hệ trở nên tồi tệ.
Người xưa có câu: “Chuyện không liên quan mình thì đừng xen vào, lời không hợp ý thì đừng cố nói”. Can thiệp vào chuyện người khác chẳng khác nào tự rước nhân quả vào thân, tự chuốc lấy thị phi. Người phụ nữ càng sống thấu đáo, càng biết tôn trọng người khác, không can thiệp quá mức vào cuộc sống của họ. Đây không chỉ là một sự tỉnh táo mà còn là bí quyết để duy trì mối quan hệ lâu dài.

2. Ít nói lời vô ích, nuôi dưỡng sự tu dưỡng
Có câu: “Đừng coi lời vô ích là chuyện nhỏ, họa thường từ lời vô ích mà ra”.
Thế giới này không có bức tường nào không lọt gió. Bất cứ lời nào bạn nói ra, sau khi qua nhiều người truyền miệng, thường sẽ bị biến đổi thành một phiên bản khác. Chỉ cần lọt vào tai người khác, nó sẽ sinh ra thị phi và tai họa.
Nước sâu không tiếng, người vững không lời. Sự tự kỷ luật lớn nhất của một người là ít nói lời vô ích. Miệng càng kín, người càng điềm tĩnh; người càng điềm tĩnh ắt sẽ càng có phúc. Việc truyền bá chuyện riêng tư của người khác là xâm phạm ranh giới và sẽ khiến bản thân bạn trở thành người bị ghét bỏ.
“Họa từ miệng mà ra”, khi bạn nói càng nhiều chuyện vô ích, bạn càng dễ rước lấy rắc rối, khiến cuộc sống của mình rơi vào hỗn loạn. Kiểm soát cái miệng, không tò mò, không nói nhiều về những chuyện không liên quan đến mình, tập trung năng lượng vào bản thân. Đây không chỉ là một trí tuệ đối nhân xử thế mà còn là sự tu dưỡng không thể thiếu của mỗi người.

3. Ít lo lắng chuyện không đâu, tập trung vào bản thân
Có câu: “Thứ làm con người mệt mỏi nhất không phải lao động trí óc hay lao động chân tay, mà là lo lắng”.
Lo lắng và hao tâm tổn trí cho chuyện của mình là điều dễ hiểu, nhưng cứ mãi lo lắng cho người khác không những khiến bản thân kiệt sức mà còn khiến người khác cảm thấy bị gò bó, mối quan hệ giữa đôi bên vì thế mà dễ dàng chấm dứt.
Một MC nổi tiếng từng chia sẻ về câu chuyện của chính mình. Một người bạn của cô sau khi nghỉ việc đã ở nhà suốt nửa năm mà không tìm việc mới. Cô thấy khó hiểu và không khỏi lo lắng cho bạn, liên tục giới thiệu cơ hội việc làm nhưng bạn mình không quan tâm.
Cô chia sẻ về tình hình thị trường lao động hiện tại, nhưng bạn cô lại cho rằng cô “lo bò trắng răng”. Sau đó, cô thúc giục bạn mình khởi nghiệp và người bạn cuối cùng đã bùng nổ, nói rằng cuộc sống của mình để mình tự quyết định, không cần cô phải lo lắng. Nữ MC cảm thấy rất tủi thân, sự lo lắng hết lòng lại chỉ đổi lấy lời trách móc.
Nhưng sau đó cô cũng chợt tỉnh ngộ: Khi bạn muốn giúp đỡ người khác mà họ không đón nhận, hãy dừng lại ngay lập tức. Góc nhìn của mỗi người khác nhau. Bạn nghĩ mình là sự quan tâm chân thành, nhưng đối phương lại thấy đó là sự can thiệp vượt giới hạn.
Lo lắng quá nhiều chỉ gây tác dụng ngược. Mỗi người đều phải tôn trọng vận mệnh của người khác, đừng tự xem mình là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Vấn đề của người khác cần chính họ đối mặt, không phải là gánh nặng bạn có thể một mình gánh vác. Trừ khi đối phương tự mình lĩnh hội được, nếu không, bạn càng lo lắng, họ càng cảm thấy phiền phức.
Từ hôm nay, hãy ít lo lắng chuyện không đâu, tập trung vào bản thân. Điều quan trọng nhất là bạn phải tự mình xây dựng cuộc sống rực rỡ và đầy màu sắc cho chính mình.
Trong thế giới này, mỗi người có một cách sống riêng. Chúng ta chỉ có thể tôn trọng, không thể can thiệp quá mức. Đúng như câu nói: “Điều mình không muốn, đừng làm cho người khác”. Dù tình cảm có tốt đến đâu, cũng đừng áp đặt ý muốn của mình. Dù bạn có không vừa mắt hay không đồng tình đến mấy, cũng đừng tùy tiện phán xét.
Hãy nhớ: Không xen chuyện bao đồng, không nói lời vô ích, và không lo lắng chuyện không đâu. Chúc bạn giữ được miệng của mình, có được trí tuệ sống tỉnh táo và luôn sống tươi sáng, tràn đầy năng lượng!

Đồng hành cùng 4 thói quen tốt này, bạn sẽ có được tầm nhìn rộng lớn hơn, mở ra thế giới quan bao la hơn.
Nguồn: https://eva.vn/eva-tam/su-tu-chu-lon-nhat-cua-mot-nguoi-goi-gon-trong-3-cau-c66a649842.html


