
Chợ hoa Tết ở Quảng Ngãi đồng loạt xả từ trưa nhưng vẫn ế ẩm – Ảnh: TRẦN MAI
Chiều 29 tháng chạp, khi chỉ còn vài giờ nữa sẽ bước sang năm mới Bính Ngọ, chợ hoa Tết trên đường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) vẫn ế ẩm. Mai, cúc, trạng nguyên, giấy, hướng dương… còn đầy ắp.
Trái với cảnh tấp nập thường thấy, năm nay sức mua yếu khiến nhiều tiểu thương phải treo biển giảm giá, đồng loạt “xả” mạnh để mong thu hồi vốn.
Dọc các lối đi, những chậu mai vàng Bình Định xếp hàng dài nhưng người dừng lại xem không nhiều. Anh Đỗ Thanh Quang (phường Trương Quang Trọng) mang ra chợ hơn 20 chậu mai cỡ trung, giá từ 1 – 6 triệu đồng. Sau 9 ngày bám chợ, anh mới bán được 5 chậu.
“Những năm trước, tầm này gần như bán hết. Năm nay khách thưa hẳn, hỏi rồi đi”, anh nói và cho biết đã hạ giá thêm trong sáng 29 Tết nhưng tình hình vẫn không cải thiện.
Không riêng mai, các loại hoa khác cũng chung cảnh ngộ. Bà Mai (phường Cẩm Thành) nhập 300 chậu trạng nguyên, từng bán 275.000 – 300.000 đồng/chậu. Đến chiều 29 Tết, giá giảm còn 175.000 đồng/chậu nhưng vẫn chưa tiêu thụ hết một phần ba số hàng.
“Sợ mưa bão làm khan hiếm nên tôi nhập nhiều, ai ngờ năm nay sức mua yếu quá. Giờ chỉ mong bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu”, bà Mai chia sẻ.
Ở rất nhiều góc của chợ hoa Tết Quảng Ngãi, những tiểu thương từng xem tình hình thời tiết năm nay quá tệ, chủ động nhập hàng sớm với giá cao vì nghĩ sẽ khan hiếm, giờ đang “đứng ngồi không yên”.
Có tiểu thương nhập 100 chậu, tiểu thương khác nhập 300 chậu cúc, nhưng cả tuần chỉ bán được vài chục chậu. Đến chiều 29 Tết, nhiều tiểu thương nhẩm tính lỗ từ 10 đến 20 triệu đồng, nếu từ giờ đến 21h đêm mà “xả hàng” bất thành thì coi như lỗ nặng.

Những chậu mai như thế này giờ còn giá 1 triệu đồng nhưng khách vẫn trả giá và đa phần bỏ đi – Ảnh: TRẦN MAI
Theo nhiều tiểu thương, năm nay kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu nên việc mua sắm hoa Tết cũng dè dặt hơn. Nhiều gia đình chọn mua chậu nhỏ, giá vừa phải hoặc tận dụng hoa trồng sẵn ở nhà thay vì chi tiền cho những chậu lớn.
Chiều muộn, khi nắng bắt đầu dịu xuống, không khí quảng trường Phạm Văn Đồng đang tưng bừng chuẩn bị chào đón thời khắc giao thừa, chợ hoa vẫn đông nghịt người qua lại, nhưng buôn bán rất trầm lắng, rất ít người dừng lại hỏi mua hoa, dù bảng xả hàng đã ghi giá chỉ 250.000 đồng/cặp.
Càng về chiều, những tấm biển “giảm giá”, “xả lỗ”, “bán gấp” treo trước mỗi quầy hàng càng khiến nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt người bán, có người đã xóa số tiền xổ, ghi lại giá mới thấp hơn nhưng vẫn không “câu kéo” được người mua.
Nhiều tiểu thương cho biết nếu tối 29 vẫn không bán hết, họ sẽ chấp nhận hạ giá thêm để sớm dọn hàng, kịp trở về sum họp cùng gia đình, hoặc đập bỏ, tặng lao công quét rác…
Giữa sắc vàng của mai, đỏ của trạng nguyên, tím hồng của cúc, chợ hoa xuân Quảng Ngãi năm nay kém rộn ràng.
Những hình ảnh chợ hoa Tết Quảng Ngãi ế ẩm chiều 29 Tết

Góc đường Phạm Văn Đồng – Cao Bá Quát vẫn còn rất nhiều hoa dù đã 17h30 chiều 29 Tết – Ảnh: TRẦN MAI

Hiếm hoi lắm mới thấy một người mua hoa chở về nhà – Ảnh: TRẦN MAI

Một số chậu cúc mâm xôi bị vứt vào thùng rác trên đường Phạm Văn Đồng – Ảnh: TRẦN MAI

Dù đã xả với giá 200.000 đồng/cặp nhưng hoa vẫn còn nguyên – Ảnh: TRẦN MAI

Một tiểu thương bán hoa ngồi cô đơn giữa dòng người qua lại đường Phạm Văn Đồng – Ảnh: TRẦN MAI

Cũng có người dừng lại hỏi, nhưng đa phần người mua chọn những chậu hoa nhỏ, có giá vài chục ngàn đồng/chậu – Ảnh: TRẦN MAI

Hiếm hoi lắm mới thấy người chở quất đi vào chiều 29 Tết ở chợ hoa Tết Quảng Ngãi – Ảnh: TRẦN MAI
Hoa, kiểng Tết đại hạ giá: Người bán tranh thủ xả, người mua săn hàng giá rẻ
Chiều 29 Tết, không khí tại các chợ hoa xuân và nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trở nên nhộn nhịp khi hoa, kiểng Tết đồng loạt giảm giá sâu. Người bán tranh thủ “xả hàng” thu hồi vốn, người mua chen chân săn hoa giá rẻ.

Chiều 29 Tết, người dân đổ xô mua hoa tại chợ hoa xuân Bính Ngọ, phường Đạo Thạnh
Tại Chợ hoa Xuân Bính Ngọ (phường Đạo Thạnh), nhiều tiểu thương hạ giá hơn một nửa so với thời điểm mới mở bán. Càng về chiều, lượng người đổ về chợ càng đông.
Mang gần 1.000 cặp cúc Hà Lan lên chợ, anh Võ Úc (phường Mỹ Phong) cho biết đến chiều 29 Tết chỉ tiêu thụ được khoảng 30%. Những ngày đầu, mỗi cặp cúc có giá 170.000 – 180.000 đồng, nay giảm còn 100.000 đồng/cặp. “Giờ phải bán xổ để gỡ vốn. Không bán được thì coi như bỏ”, anh Úc nói.
Gia đình chị Nguyễn Thanh Thảo (phường Mỹ Phong) trồng 5.000 giỏ hoa các loại. Ban đầu, cúc Hà Lan bán 250.000 đồng/cặp, nay giảm còn 80.000 đồng, giảm còn một phần ba so với giá ban đầu. Nhờ hạ giá mạnh, hoa bán nhanh hơn, xe chở lên là hết ngay. Tuy vậy, theo chị Thảo, lợi nhuận năm nay giảm đáng kể.
Không chỉ hoa, mai kiểng cũng rơi vào cảnh giảm sâu. Ông Nguyễn Văn Thành (xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long) mang hơn 300 chậu mai nhỏ đến chợ, nhưng đến chiều 29 Tết vẫn chưa bán hết một nửa. Giá mai từ 250.000 đồng/cây giảm còn 100.000 đồng/cây. “Sức mua có nhích lên ngày cuối, nhưng vẫn chậm hơn mọi năm. Sau khi quyết định giảm giá thì bán nhanh hơn”, ông Tình chia sẻ.
Dọc Quốc lộ 50 (qua các phường Mỹ Phong, Đạo Thạnh), nhiều nhà vườn đưa hoa từ ruộng ra ven đường bán tháo. Người dân tập trung đông tại các điểm bán để mua hoa giá rẻ.
Cúc giảm giá từ 120.000 đồng xuống 80.000 đồng/cặp; mai và hầu hết các loại kiểng đều giảm giá từ một nửa đến một phần ba so với giá ban đầu nên sức mua tăng mạnh vào chiều 29 Tết.

Các loại kiểng, mai vàng đều giảm giá sâu vào chiều 29 Tết

Dọc các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhiều nhà vườn bán xả hàng với giá rẻ nên lượng khách mua tăng mạnh so với những ngày trước
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/suc-mua-yeu-cho-hoa-tet-quang-ngai-e-am-tieu-thuong-dong-loat-xa-hang-chieu-29-thang-chap-20260216184034296.htm

