Thứ ba, Tháng tư 22, 2025
HomeGiải TríTân binh trẻ: 'Thép đã tôi thế đấy!'

Tân binh trẻ: ‘Thép đã tôi thế đấy!’

Video: Trui rèn bản lĩnh người lính trẻ

Năm 2025, Sư đoàn 5 (Quân khu 7, đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 3.110 chiến sĩ mới của TP.HCM và các tỉnh: Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Bình Thuận, Bình Phước.

môi trường quân ngũ
môi trường quân ngũ

Tại các thao trường của Sư đoàn 5, khung cảnh bắt đầu một ngày mới đầy nghiêm túc. 5 giờ sáng, dưới ánh đèn thao trường, giọng hô khẩu lệnh của các tiểu đội trưởng cùng tiếng bước chân rắn rỏi vang lên từng hồi. Những động tác luyện thể lực dứt khoát, đều tăm tắp, thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của những chàng trai, kết thúc bằng một khẩu hiệu quen thuộc:

“Rèn luyện thân thể, xây dựng quân đội, rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc”.

Lịch huấn luyện của chiến sĩ mới được sắp xếp chặt chẽ từ sáng sớm đến tối muộn với 11 chương trình trong ngày. Mở đầu bằng bài thể dục buổi sáng, sau đó là giờ học quân sự, chính trị, kỹ thuật, hậu cần… Xen kẽ giữa những bài tập quan trọng, các tân binh còn phải rèn tác phong chỉnh tề, từ việc gấp chăn màn, sắp xếp ba lô gọn gàng đến sinh hoạt nhóm và tham gia lao động tăng gia sản xuất.

“Hơn 1 tháng qua, các chiến sĩ đã dần hòa nhập với môi trường quân ngũ, không tăng cường thể lực mà còn trưởng thành cả về nhận thức và tác phong. Từ những chàng trai còn bỡ ngỡ, rụt rè, giờ đây họ đã tự tin và thích nghi với nề nếp” – Trung tá Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, nhận xét.

môi trường quân ngũ
môi trường quân ngũ
Chiến sĩ trung đoàn 5 học kỹ thuật công sự ngụy trang.

Những ngày đầu trong quân ngũ với tân binh Nguyễn Trung Hiếu, quê ở Đồng Nai (Trung đội 5, Đại đội 10, Trung đoàn 5) là ấn tượng sâu đậm với anh mà tưởng như mới vừa diễn ra ngày hôm qua. 18 tuổi, vừa rời xa gia đình, rời xa nhịp sống tự do của một thanh niên trẻ, Hiếu phải tập làm quen với kỷ luật nghiêm ngặt.

Bài học gấp chăn vuông vức tưởng đơn giản mà Hiếu loay hoay mãi vẫn không làm được. Những buổi hành quân dưới trời nắng gắt khiến chân tay rã rời, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, có lúc mệt đến mức muốn ngồi quỵ xuống. Nhưng rồi, nhìn đồng đội bên cạnh cũng đang cố gắng, Hiếu tự nhủ: Mình làm được! Ngày qua ngày, những khó khăn dần được thích nghi. Từ một người ham chơi, thích la cà với chúng bạn, giờ đây Hiếu đã trở nên rắn rỏi và trưởng thành.

môi trường quân ngũ
Tân binh Đỗ Thành Đạt xem môi trường quân ngũ là nơi để trưởng thành và cống hiến.

Còn với Đỗ Thành Đạt (Trung đội 5, Đại đội 10) thì thử thách lớn nhất lại là chính bản thân mình. Từ chàng trai nặng 95kg, bước đi còn chậm chạp, nay Đạt đã trở nên nhanh nhẹn, linh hoạt hơn hẳn. Giảm 15kg trong thời gian ngắn, không chỉ vóc dáng thay đổi mà cả tinh thần của chàng tân binh cũng mạnh mẽ hơn.

Đồng đội nhìn Đạt đùa vui: “Ông hồi mới vô chạy một vòng đã thở hồng hộc, giờ thì chạy phăm phăm luôn rồi! Đúng là chiến sĩ giảm cân xuất sắc nhất đơn vị”.

Đạt xoa bụng, cười sảng khoái: “Vô đây mới hiểu, không có cân nặng nào trụ nổi trước kỷ luật thép của quân đội!”.

Dầm mình dưới nắng, Phạm Phương Long (Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5) cùng các đồng đội học kỹ thuật công sự ngụy trang. Cả thao trường chỉ còn nghe tiếng xẻng chạm vào nền đất khô khốc. Làn da chiến sĩ sạm đen, bụi đất bám đầy trên áo, trên mặt, nhưng nụ cười thì vẫn luôn rạng rỡ.

Khi được hỏi về sự thay đổi của bản thân sau thời gian huấn luyện, Long cười đáp: “Mệt có, cực có, nhưng tôi thích được là chính mình ở hiện tại, giờ đứng trước gương có khi còn không nhận ra thằng Long của ngày trước nữa”.

môi trường quân ngũ
môi trường quân ngũ
Tân binh Phạm Phương Long luyện kiên trì luyện tập trong môi trường quân ngũ.
môi trường quân ngũ

Từ nhỏ, Trần Mạnh Duy (22 tuổi, quê Hóc Môn, tốt nghiệp Trường Cao đẳng FPT) và Trần Mạnh Kha (20 tuổi, sinh viên năm nhất Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM) đã luôn gắn bó với nhau. Vì thế, khi Duy quyết định tham gia nghĩa vụ quân sự, Kha cũng không do dự mà đăng ký theo anh.

“Nhà chỉ có hai anh em trai, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải rèn luyện để trở thành một phiên bản tốt hơn. Khi tôi quyết định đăng ký nhập ngũ, Kha bảo: Anh đi, em cũng đi, hai anh em làm gì cũng có nhau. Ba mẹ lúc đầu lo lắng, nhưng rồi cũng đồng ý vì hiểu rằng đây sẽ là một hành trình ý nghĩa” – Duy chia sẻ.

môi trường quân ngũ
Hai anh em Trần Mạnh Duy (trái) và Trần Mạnh Kha trong môi trường quân ngũ.

Cùng vào biên chế Trung đoàn 5, nhưng hai anh em lại thuộc hai Trung đội khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc họ không thể lúc nào cũng sát cánh bên nhau, nhưng tranh thủ mỗi giờ nghỉ, cả hai đều dành thời gian động viên, hướng dẫn nhau từng kỹ năng mới.

Có lần trong buổi huấn luyện kỹ thuật tháo lắp súng, Kha loay hoay mãi vẫn chưa thể hoàn thành động tác đúng chuẩn. Duy đứng từ xa thấy em lúng túng, nhân lúc giải lao đã ghé lại, cầm khẩu súng trên tay và làm mẫu từng bước. “Nhìn nè, em đừng vội, cứ bình tĩnh theo đúng quy trình” – Duy hướng dẫn. Dưới cái nắng gắt của thao trường, mồ hôi chảy thành từng dòng trên gương mặt nhưng cả hai vẫn kiên nhẫn luyện tập cho đến khi Kha có thể thuần thục từng động tác.

môi trường quân ngũ
môi trường quân ngũ
môi trường quân ngũ
Hai anh em dần trưởng thành trong môi trường quân ngũ.

Không chỉ coi đây là nghĩa vụ phải hoàn thành, cả Duy và Kha đều mong muốn đi xa hơn trong môi trường quân ngũ. “Nếu có cơ hội, chúng tôi muốn tiếp tục gắn bó lâu dài, vì càng sống trong môi trường này, tôi càng thấy đây là nơi rèn luyện bản lĩnh, nơi tôi có thể cống hiến hết sức mình” – Duy khẳng định.

“Ba mẹ ở nhà tuy nhớ con nhưng cũng tự hào về hai chàng trai của mình. Họ biết rằng, những ngày tháng ở thao trường sẽ là bước đệm để hai anh em trưởng thành, không chỉ là những người lính nghĩa vụ mà còn là những người đàn ông mạnh mẽ, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc” – Kha tiếp lời.

môi trường quân ngũ
môi trường quân ngũ
môi trường quân ngũ

môi trường quân ngũ
môi trường quân ngũ (2).png
môi trường quân ngũ (2).png

Chàng trai Nguyễn Trung Hiếu nắn nót từng dòng nhật ký trong giờ nghỉ trưa. Tuổi 18 của Hiếu không còn là những ngày vô tư cắp sách đến trường, cũng chẳng còn những buổi chiều lặng lẽ ngắm hoàng hôn bên dòng sông quê. Giờ đây, chàng trai ấy khoác lên mình màu áo lính, sống trong môi trường quân ngũ đầy tính kỷ luật.

“Những đêm đầu khi em mới nhập ngũ, em hay mơ và nhớ ba mẹ. Vài ngày tiếp đến giấc mơ của em là những lần ra thao trường luyện tập…Dù nhớ nhà, nhưng em luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, để ba mẹ em tự hào vì có con là chiến sĩ” – Hiếu tâm sự.

Trong những tân binh của Trung đoàn 5, có không ít người đã là chồng, là cha, và nhiều người mang trong mình những câu chuyện gia đình đầy xúc động. Xa nhà, xa những người thân yêu, nỗi nhớ cứ thế lớn dần trong lòng mỗi chiến sĩ. Hiểu được điều đó, đơn vị luôn quan tâm, tạo điều kiện để họ được kết nối với gia đình vào những ngày nghỉ, giờ nghỉ. Một cuộc gọi ngắn ngủi, một lời động viên từ cha mẹ, từ người vợ thân yêu nơi quê nhà trở thành động lực lớn lao, giúp những người lính trẻ thêm vững vàng trên hành trình rèn luyện.

Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Phúc gọi điện thoại về nhà hỏi thăm vợ.

Đây là hình chụp của gia đình mình, còn đây là vợ mình. Hai đứa tụi mình kết hôn được 3 tháng và sắp có con” – Tân binh Nguyễn Hoàng Phúc vừa chỉ tay vào trong quyển album, vừa giới thiệu cho đồng đội.

Ngày lên đường làm nhiệm vụ, vợ anh vừa mang thai hai tháng. Hơn ai hết, Phúc hiểu rằng bên cạnh nghĩa vụ người lính, anh còn một trách nhiệm lớn lao khác – trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhỏ của mình. Tranh thủ giờ nghỉ, Phúc mượn điện thoại của Trung đội trưởng để gọi về nhà, đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đã vội hỏi:

“Vợ à, em và con khỏe không?”

“Em và con khỏe lắm, anh ở đó thế nào?” – vợ Phúc đáp lại.

Phúc bật cười trấn an để vợ yên tâm: “Anh khỏe lắm, huấn luyện cũng tốt. Mọi người ở đây đoàn kết lắm em à. Anh cũng nhớ hai mẹ con. Ráng ăn uống nghỉ ngơi nhiều nha em”.

môi trường quân ngũ
Nụ cười của những tân binh trong môi trường quân ngũ.

Sau giờ nghỉ trưa, tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi thúc giục. Những chàng trai ấy lại tiếp tục ra thao trường…

Chiều nay, các chàng trai thuộc Tiểu đội 4 học bắn súng AK. Tân binh La Đức Thái nằm sát với mặt đất, khẩu súng trong tay anh ghì chắc vào vai, mắt chăm chú nhìn qua thước ngắm. Thái tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa TP.HCM và làm việc tại Bảo tàng Lịch sử TP cũng được một thời gian. Là đảng viên, anh xem môi trường quân ngũ không chỉ là cơ hội thử thách bản thân mà còn giúp mình lớn lên từng ngày.

“Tôi luôn cố gắng đi đầu, không chỉ trong chấp hành kỷ luật mà còn trong việc hỗ trợ đồng đội. Nhiều anh em còn bỡ ngỡ với môi trường mới, tôi sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn từng chút một. Ở đây, tình đồng chí, đồng đội đã gắn kết chúng tôi mỗi ngày, tiếp thêm động lực để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn”- Thái nhấn mạnh.

môi trường quân ngũ
môi trường quân ngũ
môi trường quân ngũ
môi trường quân ngũ

nhung-ngay-trong-quan-ngu (13).jpg
nhung-ngay-trong-quan-ngu (10).jpg
môi trường quân ngũ
môi trường quân ngũ
Các chiến sĩ lau chùi vũ khí sau giờ tập luyện ở thao trường.

Đến cuối ngày, các chiến sĩ trở về phòng nghỉ sau những giờ huấn luyện vất vả. Họ cùng nhau thư giãn bằng việc đọc sách, xem báo, theo dõi tin tức trên truyền hình – những khoảng lặng quý giá giữa nhịp sống quân ngũ đầy tất bật.

Tiếng hát vang lên giữa khoảng sân rộng, vang xa trong màn đêm tĩnh mịt. Những người lính trẻ ngồi quây quần bên nhau, lòng hướng về những giai điệu hào hùng. Họ hát về người lính, về đoàn quân ra trận hay cả mùa xuân lịch sử của dân tộc.

môi trường quân ngũ
Tân binh sinh hoạt buổi tối trong môi trường quân ngũ.

Trong môi trường quân ngũ, khi phải xa nhà, xa người thân, âm nhạc trở thành sợi dây kết nối, là chỗ dựa tinh thần để các tân binh ra sức học tập, rèn luyện, hun đúc mình từng ngày trở thành những người lính thực thụ.

“Mãi mãi lòng chúng ta

Ca bài ca người lính

Mãi mãi lòng chúng ta

Vẫn hát khúc quân hành ca…”

**************

Rời bãi tập, những người lính trẻ tiếp tục cần mẫn với cuốc, xẻng để gieo trồng rau củ, tăng gia sản xuất.

>>Kỳ tới: Thao trường rèn ý chí, vườn rau nuôi tình đồng đội

Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

Nguồn: https://plo.vn/tan-binh-tre-thep-da-toi-the-day-post843629.html

PLO Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay