
Đông nghẹt người đổ về quê đón Tết Bính Ngọ tại bến xe Miền Tây – Ảnh: TRÍ ĐỨC
Những ngày qua, riêng tại bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TP.HCM), rất đông người dân đã đổ về đây từ rất sớm, chuẩn bị cho hành trình dài về quê ăn Tết.
Tết về tới quê là vui như pháo
Từ khu vực cổng vào đến bãi đón – trả khách, xe khách liên tục ra vào, hành khách xếp hàng dài chuẩn bị lên xe về quê, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp những ngày cuối năm âm lịch.
Cầm trên tay mấy túi quà lớn, Hữu Hưng (27 tuổi, phường Hòa Hưng, TP.HCM) cho biết đây là tấm lòng của anh dành cho gia đình những ngày Tết đến xuân về.
“Tôi chỉ lo công việc ở TP.HCM, mỗi năm về quê được có mấy lần. Tết đến nên tôi cũng chuẩn bị chút ít quà bánh dành cho gia đình”, anh Hưng nói thêm.
“Cố gắng lên bà con ơi, chỉ vài tiếng ngồi xe là được ăn bữa cơm tất niên với ba mẹ rồi”, bạn đọc Quý viết.
Còn bạn đọc Xuân Diệu chia sẻ: “Chen chúc, chờ đợi… nhưng về tới quê là vui như pháo. Bao nhiêu câu chuyện trên đường đi đem kể cho người ở nhà nghe, quên hết mệt mỏi. Mỗi chuyến đi là ôm về bao kỷ niệm”.
Hành khách góp tiền giúp người đàn ông bị rơi ví trên đường về quê ăn Tết
Sáng 12-2, trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ câu chuyện cảm động về hành khách trên xe giường nằm cùng góp tiền giúp đỡ người đàn ông bị mất ví trên đường về quê ăn Tết.
Chị Nguyễn Thị Huyền – chủ nhà xe – cho biết khoảng gần 7h sáng 11-2, khi xe đang chạy từ TP.HCM về Nghệ An thì có một người đàn ông với vẻ mặt lo lắng báo với chị rằng mình bị rơi ví, bên trong có khoảng 15 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân.
Khi kiểm tra lại camera an ninh thấy khi lên xe người này có thanh toán tiền vé xe bằng tiền mặt (1,8 triệu đồng) cho chị Huyền và mang theo chiếc ví.
“Chúng tôi có dừng xe cùng mọi người tìm kiếm nhưng không biết hành khách này rơi ví ở đâu, thời điểm nào. Khi biết chuyện, hành khách đều đồng lòng hỗ trợ tiền và nhà xe cũng hoàn lại tiền vé cho khách”, chị Huyền nói.
Ông Nguyễn Văn Hoan – 42 tuổi, ngụ xã Lương Sơn, Nghệ An – người bị mất ví – cho hay đó là tiền lương công nhân tháng vừa qua ông làm được dành dụm để về quê ăn Tết cùng gia đình.
“Đây là số tiền lớn với gia đình tôi. Trong lúc khó khăn, hoạn nạn được bà con đi cùng chuyến xe giúp đỡ, tôi rất biết ơn”, ông Hoan nói.
“Chuyến xe ấy không chỉ chở người về quê mà còn chở đầy ắp sự tử tế và tình yêu thương”, bạn đọc Việt nhận xét.
Cao tốc cho chạy 90km/h, xe giường nằm chạy tới 145km/h
Cũng liên quan đến đi lại trong những ngày giáp Tết, vừa qua, ngày 12-2 (tức 25 Tết), đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã ghi nhận gần 100 trường hợp tài xế xe khách vi phạm tốc độ trên các đoạn tuyến cao tốc từ TP.HCM đến tỉnh Khánh Hòa.
Một số trường hợp bị dừng xe lập biên bản trực tiếp, còn đa số sẽ nhận thông báo “phạt nguội” tại địa chỉ đăng ký xe.
Trong đó, đáng chú ý, CSGT phát hiện xe khách giường nằm của nhà xe Bình Tâm chạy quá tốc độ 145km/90km/h (quá 55km/h) trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
“Làm sao giám sát được bất cứ lúc nào quá tốc cũng đều bị xử lý, đó mới là phương án tốt nhất, lúc đó các tài xế mới không đi quá tốc độ quy định”, bạn đọc có email hong****@gmail.com góp ý.
Tết nhớ vặn nhỏ loa karaoke giùm!
Bài Đừng chỉ biết ‘tôn’ giọng hát của mình, Tết nhớ vặn nhỏ loa karaoke giùm! đã thu hút nhiều bạn đọc tham gia phản hồi tuần qua.
Theo đó, trong nhiều năm, chúng ta tranh cãi rất nhiều về karaoke loa kẹo kéo. Người phản đối bức xúc vì bị tra tấn bởi âm thanh. Người hát thì thấy mình có quyền vui trong nhà mình. Hai cái quyền ấy va vào nhau và thường kết thúc bằng sự có mặt của lực lượng chức năng địa phương, biên bản hoặc tệ hơn là xô xát, thương vong vì lời ca tiếng hát.
Tết lại là lúc mâu thuẫn ấy dễ bùng lên nhất. Bởi ai cũng có lý do chính đáng: cả năm mới có mấy ngày, vui chút có sao đâu! Nếu niềm vui ấy khiến hàng chục người xung quanh mất ngủ, người bệnh thêm mệt, trẻ nhỏ thêm quấy, người già thêm căng thẳng, câu trả lời là có.
Tết này, thứ cần nâng cấp không phải dàn loa mà là thái độ: biết dừng đúng lúc, biết nhìn quanh xem niềm vui của mình có đang đè lên ai không. Luật đã rõ. Thiết bị đo đạc sẽ ngày càng phổ biến. Không còn chuyện “ước lượng bằng cảm giác”.
Không chỉ là chuyện sợ phạt, ý nghĩa lớn hơn là việc xây dựng một môi trường sống tôn trọng lẫn nhau.
Tết thật sự là niềm vui chứ không phải là cuộc chịu đựng. Khi nhớ đến nghị định 282, chúng ta không chỉ nhớ đến mức phạt mà nhớ về hạnh phúc khi mình đang sống giữa cộng đồng với những quy tắc tối thiểu để sống cùng nhau. Và hạnh phúc bền nhất là hạnh phúc không làm ai khó chịu, tổn thương.
Qua bài viết, nhiều bạn đọc cũng phản ánh tình trạng karaoke ồn ào gây ảnh hưởng khu dân cư, mong mỗi người ca hát chừng mực, giữ sự tôn trọng cộng đồng, nhất là vào dịp Tết.
“Tôi thấy nhiều người cứ lấy cớ vui vẻ để tra tấn lỗ tai hàng xóm từ sáng đến đêm, điều này là không thể chấp nhận”, bạn đọc Nam nhận xét. Theo bạn đọc Kiệt, xử phạt hành chính thôi chưa đủ, cần phải tịch thu loa kéo nếu tái phạm nhiều lần thì mới đủ sức răn đe.
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email [email protected], [email protected], fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/tet-nho-van-nho-loa-karaoke-gium-xe-khach-giuong-nam-chay-145km-h-du-quy-dinh-90km-h-20260215002139646.htm

