Thứ năm, Tháng hai 19, 2026
HomeĐời SốngTết tất bật mới vui, hay thảnh thơi lại… nhạt?

Tết tất bật mới vui, hay thảnh thơi lại… nhạt?

Tết - Ảnh 1.

Đó là quan điểm đang được không ít bạn trẻ chia sẻ. Với họ, Tết lý tưởng là khoảng thời gian để đọc hết những cuốn sách còn dang dở, xem những bộ phim đã lưu trong danh sách chờ cả năm nhưng chưa kịp xem.

Mùng 1 ngủ đến 8h mới đã!

Quỳnh Nhi đồng tình ngay: “Chuẩn luôn. Cả năm đã bận rộn rồi, Tết mà không được nghỉ ngơi thì còn gì là Tết nữa”.

Dù ăn Tết nhà chồng bận rộn hơn, Nhi vẫn cố tranh thủ thời gian để thư giãn, đọc sách, xem phim và học thêm một chút. Năm nay, cô quyết định cải thiện tiếng Anh vì tin rằng nó mở ra nhiều cơ hội hơn. “Vừa nghỉ ngơi, vừa nâng cấp bản thân, đúng nghĩa nạp năng lượng cho năm mới”, Nhi nói.

Yến Nhi cũng kể câu chuyện gia đình mình như một ví dụ về Tết tối giản. Mẹ cô người miền Trung, lấy ba miền Tây. Từ ngày cưới, mẹ chưa từng phải bày biện hai mâm cúng mỗi ngày. Đến nay 27 tuổi, Yến Nhi nói Tết với cô “vẫn rất chill”, không áp lực mâm cao cỗ đầy, chỉ có ăn và ngủ.

Với Bảo Anh, Tết không phải điều gì quá khác biệt. Cô đi làm trực Tết như thường lệ. “Thật ấy, mọi người đều hỏi sao mình dửng dưng thế. Nhưng cũng chỉ là một ngày có 24 tiếng thôi mà”, Anh nói.

Vì vốn có thói quen dọn dẹp mỗi tuần nên đến Tết nhà cửa không có gì xáo trộn. Những ngày nghỉ, cô dành để ngủ, đi cà phê, làm đẹp, đến 29 Tết mới đi chợ mua sắm “sương sương”.

Minh Triệu thì chia sẻ góc nhìn khác ở nhiều năm trước, Tết với anh là chuỗi ngày thức dậy từ 3h – 4h vì gia đình kinh doanh buôn bán đến tận trưa 30 mới về quê. Mùng 1 phải dậy từ 6h phụ nấu nướng.

“Mấy năm rồi không về quê cứ bị… khỏe. Mùng 1 mẹ cho ngủ đến 8h mà đã”, Triệu nói.

Kiều Anh thì thở dài khi mang sách về nhưng chưa đọc được một chữ, máy tính chưa hao nổi 1% pin. Cô dọn nhà đến sát giao thừa vẫn còn cầm chổi lau nhà, tất bật mua hoa, sắm đồ, trang trí góc chụp ảnh. Sáng mùng phải dậy sớm nấu cơm cúng xong mới được quay lại giường ngủ.

“Được mấy ngày Tết mà làm nhiều bằng cả năm cộng lại. Bạn bè lấy chồng thì ngủ đến trưa, còn cô chưa lấy chồng mà “khổ hơn cả làm dâu”, Anh nói. Không ai ép, nhưng “chả lẽ lại không làm?”. Ở tuổi gần 30, cô nói mình không còn đủ vô tư để “kệ” như thời 20.

Cực thật, nhưng nhờ vậy mới có không khí Tết!

Tuy vậy, không phải ai cũng muốn bớt những nghi lễ truyền thống dịp Tết.

Bảo Ngọc thừa nhận: “Cực thật. Nhưng nhờ vậy mới có chút không khí Tết”. Theo cô, nếu lược bỏ quá nhiều, Tết có thể trở nên nhạt nhòa, và rồi chính chúng ta lại lên mạng xã hội than thở “Tết chán quá”.

Xuân Ngọc cũng cho rằng muốn tránh phong tục không hề dễ. Các mùng đều phải dậy từ 7h – 8h sáng chuẩn bị đồ cúng cơm ông bà, tiếp khách, ăn uống rồi rửa bát.

“Mấy mùng Tết chỉ mong tới tối, vì lúc tối mới được nghỉ”, cô nói.

Kim Huệ nhìn Tết ở khía cạnh khác với cơ hội ở bên gia đình nhiều hơn. Những năm trước, cô mải mê ra ngoài vì năng lượng hướng ngoại. Năm nay, Huệ chủ động ở nhà nhiều hơn, trò chuyện với người lớn, tâm sự nhiều hơn.

“Xem như là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành”, cô chia sẻ.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/tet-tat-bat-moi-vui-hay-thanh-thoi-lai-nhat-20260219131849089.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay