Thứ tư, Tháng tư 8, 2026
HomeThời SựThái Nguyên: Mẫu thịt lợn phụ huynh gửi nhiễm virus dịch tả

Thái Nguyên: Mẫu thịt lợn phụ huynh gửi nhiễm virus dịch tả

Tranh cãi về nồi thịt bảo quản trong phòng hiệu trưởng

Vụ việc phụ huynh ở xã Văn Lăng, Thái Nguyên tố thịt lợn nhà trường nhập để nấu cho trẻ ăn có màu, mùi lạ đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngay trong ngày 25/3 khi phát hiện sự việc, nhiều phụ huynh đã thống nhất góp tiền  lấy mẫu thịt đi kiểm định độc lập tại trung tâm thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Thái Nguyên: Mẫu thịt lợn phụ huynh gửi nhiễm virus dịch tả  - 1

Phụ huynh cho rằng nồi thịt có phần tem niêm phong không còn nguyên vẹn (Ảnh: Chụp màn hình).

Một ngày sau khi gửi mẫu xét nghiệm, đại diện ban phụ huynh nhận về kết quả cho thấy có 2 mẫu dương tính với vi khuẩn E.coli và virus dịch tả lợn châu Phi.

“Tuy nhiên, nhà trường và xã cho rằng, mẫu xét nghiệm không có tem xác nhận của trường nên không hợp lệ”, một vị phụ huynh cho hay.

Trong ngày xảy ra sự việc, nhà trường và xã cũng đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, tuy nhiên, đến ngày 1/4 vẫn chưa có kết quả.

Sáng 1/4, trường đã có buổi làm việc với đại diện Phòng Văn hóa Xã hội xã Văn Lăng, viên chức trạm y tế, đại diện ban phụ huynh, đại diện Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Thái Nguyên, công an xã…. Trong buổi làm việc, các bên dự kiến sẽ tiếp tục lấy mẫu thịt để đi kiểm định nhằm tìm ra câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất.

Bà Nguyễn Thị Minh Khoái – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoà Bình – cho hay, đối với phần thịt xay chưa sử dụng ngày 25/3, nhà trường đã cho vào túi nilon và đặt trong nồi, niêm phong trước sự chứng kiến của nhiều người.

Chiếc nồi này được đặt trong ngăn đông tủ lạnh tại phòng làm việc của bà.

Thái Nguyên: Mẫu thịt lợn phụ huynh gửi nhiễm virus dịch tả  - 2

Số thịt lợn gây tranh cãi được lưu giữ trong tủ lạnh tại phòng hiệu trưởng nhà trường (Ảnh: Tuấn Hợp).

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, sáng 1/4, khi đưa nồi thịt từ trong tủ lạnh ra đặt lên ghế thì tem niêm phong đã bị rách.

Giải thích về điều này với đại diện phụ huynh và các bên liên quan, đại diện y tế nhà trường cho hay: “Việc rút túi đá đã gây ra va chạm khiến tem niêm phong bị rách, vỡ”.

Ngay thời điểm đó, phụ huynh Đinh Công Long – người đầu tiên phát hiện thịt có mùi lạ, cũng là người có mặt khi niêm phong nồi thịt vào ngày 25/3 – đã xin ý kiến thêm từ các phụ huynh.

Tất cả sau đó không đồng tình cho cơ quan chức năng và nhà trường đưa mẫu thực phẩm đi xét nghiệm vì nhận thấy tem niêm phong không nguyên vẹn, bị đứt rời, không đảm bảo tính khách quan.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Thái Nguyên cho rằng, nếu phụ huynh không đồng ý lấy mẫu thì tiếp tục niêm phong nồi thịt, đưa vào tủ bảo quản. Sau này nếu đạt được thống nhất thì xét nghiệm, không thì tiêu hủy theo quy định.

Vì sao phải tiếp tục lấy mẫu đi kiểm định?

Liên quan đến việc nhiều phụ huynh thắc mắc vì sao trường và xã phải tiếp tục lấy thêm mẫu trong khi mẫu lấy lần 1 vẫn chưa có kết quả, ông Hà Quang Trọng – Chủ tịch UBND xã Văn Lăng – cho biết, việc lấy mẫu 1 được thực hiện công khai, có sự chứng kiến của đại diện nhà trường, phụ huynh và các bên liên quan để đảm bảo khách quan.

Nguồn: https://dantri.com.vn/doi-song/thai-nguyen-mau-thit-lon-phu-huynh-gui-nhiem-virus-dich-ta-20260402093550213.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay