Thứ sáu, Tháng mười hai 26, 2025
HomeGiải Trí"Thế hệ kỳ tích" và loạt phim Việt thua lỗ trong năm...

“Thế hệ kỳ tích” và loạt phim Việt thua lỗ trong năm 2025

Theo Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé năm 2025 đạt khoảng 4.700 tỷ đồng.

Riêng 6 tháng đầu năm, thị trường nội địa thu 3.017 tỷ đồng, tăng gần 270 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước – đây là mức tăng trưởng mạnh nhất của điện ảnh Việt từ sau đại dịch.

Tuy nhiên, bên cạnh những bộ phim có doanh thu kỷ lục, nhiều phim khác lại bị thua lỗ, doanh thu bết bát.

Dưới đây là những bộ phim có doanh thu thấp nhất năm 2025 theo số liệu từ Box Office Vietnam.

1. “Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu” (153 triệu đồng)

Mở đầu danh sách là Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu – tác phẩm thua lỗ nặng nhất điện ảnh Việt năm 2025 – khi chỉ thu về 153 triệu đồng sau 2 tuần ra rạp.

Bộ phim do Hoàng Anh Duy đạo diễn và đồng thời đảm nhận vai nam chính Thiên An – chàng trai kiệt quệ hậu dịch, gánh nợ nần và tìm đến showbiz với ảo vọng đổi đời.

Thế hệ kỳ tích và loạt phim Việt thua lỗ trong năm 2025 - 1

Diễn viên Cát Phượng trong phim “Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu”.

Dù sở hữu dàn phụ gồm nhiều gương mặt quen thuộc như Cát Phượng, NSƯT Mỹ Duyên, Phi Phụng, Lê Quốc Nam…, phim vẫn không được đánh giá cao về nội dung lẫn kỹ thuật.

Nhiều khán giả đánh giá đây là dự án thảm hoạ với kịch bản hời hợt, thiếu chiều sâu thông điệp. Các tham vọng ngôi sao của nhân vật chính không đi kèm minh chứng về năng lực, khiến những phân đoạn ca hát, vũ đạo trở nên khiên cưỡng, thiếu thuyết phục.

2. “Đời gì mơ đi” (309 triệu đồng)

Đứng thứ 2 trong danh sách những tác phẩm thua lỗ năm 2025 là Đời gì mơ đi của đạo diễn Lâm Minh Khôi với doanh thu ảm đạm chỉ hơn 300 triệu đồng.

Dù không vướng scandal hay bị gắn mác “thảm họa” như Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu, bộ phim vẫn lặng lẽ rời rạp mà không để lại bất kỳ dấu ấn nào.

Tác phẩm chọn đề tài khá lạ khi khai thác hành trình của một ông chủ tịch phường về hưu, quyết tâm theo đuổi đam mê xăm mình dang dở thời trẻ trên một chiếc xe di động.

Tuy nhận được một số lời khen ngợi về cốt truyện và nội dung có phần tích cực, nhưng bộ phim lại bộc lộ điểm yếu lớn ở khâu kịch bản mỏng và dàn nhân vật mờ nhạt.

Đặc biệt, phần lời thoại thiếu gần gũi với giới trẻ đã khiến phim không thể kết nối được với khán giả hiện đại. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng những gương mặt ngôi sao bảo chứng phòng vé cùng chiến dịch quảng bá mờ nhạt trên mạng xã hội đã khiến tác phẩm hoàn toàn “hụt hơi” trong việc lôi kéo người xem ra rạp.

Thế hệ kỳ tích và loạt phim Việt thua lỗ trong năm 2025 - 2

Một cảnh trong phim “Đời gì mơ đi”.

3. “Mưa trên cánh bướm” (647 triệu đồng)

Xếp ở vị trí thứ 3 từ dưới lên trên bảng doanh thu phòng vé Việt 2025 là Mưa trên cánh bướm của đạo diễn trẻ Dương Diệu Linh.

Trước khi ra rạp trong nước, bộ phim độc lập này từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trên hành trình quốc tế. Đặc biệt ở Liên hoan phim Venice 2024, nơi tác phẩm đầu tay của Dương Diệu Linh giành 2 giải thưởng quan trọng và nhận nhiều lời khen cho phong cách kể chuyện hiện thực huyền ảo, giàu nữ tính và táo bạo trong cách tiếp cận các vấn đề xã hội.

Được kỳ vọng sẽ là một “cơn mưa lạ” làm mới rạp chiếu trong nước, nhưng khi phát hành tại Việt Nam, bộ phim lại đi vào lối mòn chung của các tác phẩm nghệ thuật độc lập: Khó chạm số đông.

Sau 1 tháng công chiếu, Mưa trên cánh bướm chỉ thu về 647 triệu đồng. Dù được đánh giá là bước đột phá hiếm hoi của điện ảnh Việt về mặt ngôn ngữ hình ảnh và tư duy tác giả, phim vẫn chưa thể tạo nên cú chuyển mình về doanh thu do nhịp phim chậm, nhiều lớp ẩn nghĩa và cái kết mở, mơ hồ, vốn không phù hợp với thị hiếu đại chúng.

Câu chuyện của Dương Diệu Linh vì thế tiếp tục gợi lại bài toán quen thuộc của phim nghệ thuật tại rạp Việt: Được tôn vinh về giá trị sáng tạo, nhưng lạc lõng giữa cuộc đua thương mại.

Thế hệ kỳ tích và loạt phim Việt thua lỗ trong năm 2025 - 3

Phim “Mưa trên cánh bướm” của đạo diễn trẻ Dương Diệu Linh.

4. “Bịt mắt bắt nai” (687 triệu đồng)

Bịt mắt bắt nai của đạo diễn trẻ Hoàng Thơ từng gây tò mò khi ra mắt cuối tháng 10.

Tuy nhiên, hiệu ứng nhanh chóng đảo chiều. Nhiều khán giả chỉ ra kịch bản phi lý, tình huống gượng ép, nhân vật nữ được giới thiệu thông minh nhưng lại liên tục hành xử thiếu thuyết phục, khiến mạch tâm lý không tự nhiên.

Phim cũng vấp tranh cãi khi thông điệp bị cho là lệch lạc, thiếu công bằng trong cách nhìn về ngoại tình và bạo hành, sa vào định kiến giới.

Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên trẻ bị chê gượng gạo, thoại nặng tính sắp đặt, các cảnh nhạy cảm thiếu tiết chế và chưa đạt thẩm mỹ điện ảnh, tạo phản ứng ngược trên mạng xã hội.

Sau 1 tháng công chiếu, phim rút khỏi rạp và dắt túi doanh thu 687 triệu đồng, nằm trong nhóm tác phẩm “đội sổ” phòng vé, đồng thời bị gắn mác “thảm họa điện ảnh” trên nhiều diễn đàn.

Thế hệ kỳ tích và loạt phim Việt thua lỗ trong năm 2025 - 4

“Bịt mắt bắt nai” bị gắn mác “thảm họa”.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/the-he-ky-tich-va-loat-phim-viet-thua-lo-trong-nam-2025-20251225162551591.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay