Thứ sáu, Tháng hai 13, 2026
HomeĐời SốngƯớc mong ngày về của phạm nhân bên mâm cơm tất niên

Ước mong ngày về của phạm nhân bên mâm cơm tất niên

phạm nhân - Ảnh 1.

Các phạm nhân tự tay chuẩn bị bữa cơm tất niên trong Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An – Ảnh: DOÃN HÒA

Khi không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã tràn ngập khắp phố phường, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, một bữa cơm tất niên ấm áp được tổ chức mang mùa Xuân đến sớm với những phạm nhân đang chấp hành án.

Thấm thía lỗi lầm

Từ sáng sớm, các phạm nhân được phân công rửa rau, gói bánh, nấu thịt, trang trí cây đào…Phần lớn nguyên liệu phục vụ bữa cơm đều là thành quả tăng gia sản xuất của các phạm nhân tại trại hằng ngày.

Mâm cỗ tất niên năm nay được chuẩn bị đầy đủ các món ăn mang đậm hương vị Tết cổ truyền của dân tộc như bánh chưng, gà luộc, dưa món, miến trộn, canh xương hầm củ.

Mỗi món ăn không chỉ gợi nhớ không khí sum vầy nơi gia đình, mà còn chứa đựng công sức lao động của chính các phạm nhân trong suốt quá trình cải tạo. 

Sau phần phát biểu chúc Tết ngắn gọn nhưng chân tình của đại diện lãnh đạo phân trại quản lý phạm nhân, không khí hội trường trở nên ấm áp, gần gũi. 

Những ánh mắt xúc động, những nụ cười hiếm hoi giữa chốn giam giữ như xua tan phần nào cảm giác cách biệt, khép kín vốn có của nơi này.

phạm nhân - Ảnh 2.

Mâm cơm mang hương vị Tết có bánh chưng, dưa muối, thịt kho…

Ước mong ngày về của phạm nhân bên mâm cơm tất niên - Ảnh 3.

Những người từng lầm lỗi ngồi lại bên nhau, vừa ăn, vừa chia sẻ câu chuyện về gia đình, người thân

Ngồi bên mâm cơm, phạm nhân Đ.Q.V. – quê tỉnh Thanh Hóa – đang chấp hành án tàng trữ trái phép chất ma túy – cho hay đây là năm thứ ba anh “ăn Tết” trong trại giam.

“Càng đến Tết, chúng tôi ai ai cũng nhớ nhà, thấm thía hơn cái giá của lỗi lầm mà mình đã gây ra. Được cán bộ quản giáo quan tâm, tổ chức cho ăn Tết sớm như thế này khiến chúng tôi vơi đi phần nào nỗi buồn, thấy ấm lòng hơn rất nhiều”, V. nói.

Khích lệ phạm nhân cải tạo tốt

Ở nơi đặc biệt này, ai cũng cảm nhận rõ hơn giá trị của tự do, của những bữa cơm sum họp mà trước đây có thể đã vô tình bỏ lỡ. Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trở thành động lực để họ quyết tâm cải tạo tốt hơn.

“Những ngày này đáng ra tôi đang cùng bố mẹ gói bánh chưng, sắm sửa đón năm mới. Vào đây rồi mới thấm cái giá mình phải trả. Nhờ các cán bộ tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng, tôi cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà và có thêm động lực để cải tạo tốt”, phạm nhân K. – 27 tuổi, quê xã Quế Phong, Nghệ An, bộc bạch.

phạm nhân - Ảnh 4.

Thượng tá Chu Quang Thành – giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An – thăm hỏi các nữ phạm nhân

Thượng tá Chu Quang Thành – giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An – cho biết việc tổ chức bữa cơm tất niên là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội.

“Chúng tôi luôn xác định, bên cạnh việc đảm bảo an ninh, an toàn, công tác giáo dục, cảm hóa, giúp phạm nhân nhận thức được lỗi lầm, có cơ hội sửa sai mới là mục tiêu quan trọng. Bữa cơm tất niên là dịp để ghi nhận những cố gắng của họ trong suốt một năm qua, đồng thời, động viên, khích lệ họ tiếp tục nỗ lực cải tạo tốt hơn”, ông Thành nói.

Dịp này, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã trao hơn 1.700 suất quà của lãnh đạo công an tỉnh với tổng trị giá 170 triệu đồng tới các nghi can, phạm nhân đang giam giữ tại đơn vị và các phân trại tạm giam, nhằm động viên các phạm nhân an tâm cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy.

Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cũng quyên góp, trao 100 suất quà Tết đến những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có người thăm nuôi.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/uoc-mong-ngay-ve-cua-pham-nhan-ben-mam-com-tat-nien-20260213152121154.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay