Thứ sáu, Tháng Một 9, 2026
HomeGiải TríVân Dung úp mở Tết không có "Táo quân", khán giả rần...

Vân Dung úp mở Tết không có “Táo quân”, khán giả rần rần tiếc nuối

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ một bài thơ ngắn, trong đó bày tỏ nỗi buồn khi năm nay không thể tiếp tục đồng hành cùng chương trình Gặp nhau cuối năm (thường gọi là Táo quân).

Dòng trạng thái của nữ nghệ sĩ nhanh chóng thu hút hơn 100.000 tương tác và kéo theo đó là làn sóng bình luận tiếc nuối của đông đảo khán giả.

Vân Dung úp mở Tết không có Táo quân, khán giả rần rần tiếc nuối - 1

Chương trình “Gặp nhau cuối năm” là món ăn tinh thần quen thuộc của người dân Việt Nam vào ngày cuối cùng của năm âm lịch (Ảnh: Facebook nhân vật).

“20 năm diễn Táo quân/ Chương trình như thể một phần trong em/ Năm nay không được bon chen/ Táo quân không có nên em rất buồn/ Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn/ Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay/ Giao thừa dịp Tết năm nay/ Chắc vẫn nhiều chương trình hay tuyệt vời/ Chúc khán giả luôn yêu đời/ Một năm hạnh phúc rạng ngời niềm vui”, Vân Dung viết.

Ngay sau khi bài thơ được đăng tải, hàng loạt khán giả để lại bình luận bày tỏ sự hụt hẫng. Không ít người cho rằng, dù mỗi năm chương trình Táo quân có thể hay – dở khác nhau, nhưng việc thiếu vắng chương trình vẫn để lại khoảng trống khó lấp đầy trong đêm 30 Tết.

Anh Lê Trưởng chia sẻ: “Không ở Việt Nam nhưng năm nào tôi cũng ngóng Táo quân. Thôi thì đành xem lại những mùa trước vậy”.

Tài khoản Maggie Yuen cho biết, cô sống tại miền Nam nhưng vẫn luôn chờ đợi Táo quân của các nghệ sĩ miền Bắc: “Năm nào tôi cũng mong được xem các cô chú diễn Táo quân. Tôi thấy các cô chú diễn rất thật, rất đời, nên thích xem tới mức không muốn đi chơi giao thừa”.

Nỗi tiếc nuối này còn gợi lại những ký ức cũ của khán giả. Chị Lương Huệ viết: “Lại nhớ giao thừa 2019 cũng không có Táo quân, hôm đó mưa to sấm chớp, có nơi mưa đá. Rồi năm đó dịch Covid-19 bùng phát. Nghĩ lại vẫn thấy buồn”.

Bình luận này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả Ngọc Đạt, người cho biết từ bé đến lớn, anh chưa từng trải qua một đêm giao thừa thiếu Táo quân như năm đó.

Khán giả Đàm Duy Hiển còn đáp lại bài thơ của Vân Dung bằng một bài thơ khác: “Hai mươi năm diễn Táo quân/ Chương trình như thể một phần cho dân/ Giao thừa dịp Tết năm nay/ Chẳng còn tếu táo cho hay chuyện đời”.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/van-dung-up-mo-tet-khong-co-tao-quan-khan-gia-ran-ran-tiec-nuoi-20260107103547096.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay