Chia sẻ với phóng viên Dân trí, quản lý truyền thông của Vũ Cát Tường cho biết cha của nữ ca sĩ – ông Vũ Quang Hưng – qua đời vào rạng sáng 23/2 tại quê nhà Long Xuyên (An Giang), hưởng thọ 60 tuổi.
Ông được chẩn đoán mắc ung thư gan nhiều năm nay. Vũ Cát Tường và gia đình đã nỗ lực chạy chữa nhưng từ năm 2023, bệnh tình ông trở nặng. Dù được nhập viện điều trị, ông vẫn không qua khỏi. Trước đó vài tháng, ông từng nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng may mắn hồi phục.
Những ngày cuối đời, ông được gặp đầy đủ con cháu. Di nguyện của ông là được đưa về nhà để mất tại quê hương và gần con cháu, đồng thời mong muốn được hỏa thiêu.
Vũ Cát Tường và cha (Ảnh: Facebook nhân vật).
Những ngày qua, Vũ Cát Tường có lịch trình biểu diễn tại Đà Lạt nên không kịp về nhìn mặt cha lần cuối. Khi hay tin cha mất, cô cùng bà xã Bí Đỏ (vũ công Thu Trang) và mẹ của Bí Đỏ lập tức về Long Xuyên trong đêm.
Quản lý của nữ ca sĩ chia sẻ: “Tuy không ở cạnh ba trong phút cuối đời, nhưng suốt thời gian ông đổ bệnh, Vũ Cát Tường luôn kề cạnh chăm sóc, chạy chữa. Nhiều năm qua, cô vẫn thường xuyên về Long Xuyên thăm ba. Vũ Cát Tường rất thương ba và nhà nội”.
Hiện tại, giọng ca sinh năm 1992 ở quê nhà để lo đám tang cho cha. Dù vô cùng đau lòng, cô vẫn cố gắng nén nỗi đau để chu toàn tang sự.
Trước đó, do bệnh tình trở nặng, cha của Vũ Cát Tường không thể tham dự lễ thành đôi của cô. Tuy nhiên, ông luôn ủng hộ chuyện tình cảm của cô và Bí Đỏ, đồng thời rất thương mến bạn đời của con. Gia đình hai bên đã gặp mặt từ lâu và tán thành mối quan hệ này.
Lễ tang của ông Vũ Quang Hưng được tổ chức tại nhà riêng ở Long Xuyên, An Giang từ ngày 23/2 đến 25/2. Lễ động quan diễn ra lúc 7h30 ngày 25/2.
Vũ Cát Tường đội khăn tang, đứng trước bàn thờ của cha (Ảnh: Facebook nhân vật).
Trước nay, Vũ Cát Tường khá kín tiếng về gia đình. Cô từng trải qua tuổi thơ nhiều biến cố khi cha mẹ ly hôn năm cô 14 tuổi. Sau đó, cô và hai em sống cùng mẹ, trong khi cha có gia đình riêng.
Hồi giữa tháng 2 vừa qua, vì không thể có mặt trong lễ thành đôi của con, cha của Vũ Cát Tường đã gửi lời chúc phúc xúc động từ xa: “Chúc mừng lễ thành đôi của các con. Chúc hai con hạnh phúc viên mãn, luôn thương yêu gắn bó, dù giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau cũng luôn ở bên nhau đến răng long đầu bạc, con cháu đủ đầy, sum vầy hạnh phúc”.
Trong tâm thư tiễn biệt cha, Vũ Cát Tường cũng xúc động viết: “Càng lớn, trái tim con càng rộng mở hơn, con mới hiểu rằng đời người vốn dĩ ngắn ngủi, vô thường. Tình thân là điều quý giá và thiêng liêng, yêu thương nhau được ngày nào, con xin biết ơn ngày đó. Ba của con đã đau đớn nhiều rồi, từ giờ ba ngủ thật ngon. Con sẽ mãi tự hào vì là con của ba. Con xin biết ơn ba vì đã sinh ra con”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/hay-tin-cha-mat-vu-cat-tuong-ve-trong-dem-van-khong-kip-nhin-mat-lan-cuoi-20250224062039734.htm