Tết Nguyên đán luôn là giai đoạn cao điểm đi lại khi nhu cầu di chuyển tăng mạnh. Nhiều tuyến xe khách, tàu hỏa đã sớm rơi vào tình trạng “cháy vé”, trong khi vé máy bay dù còn rải rác nhưng giá tăng cao do mùa cao điểm. Chi phí đi lại lớn khiến không ít lao động thu nhập thấp phải cân nhắc việc về quê sum họp, bởi khoản tiền di chuyển có thể tương đương vài tháng lương.
Hiểu được khó khăn này, công đoàn TPHCM cũng như các doanh nghiệp, mạnh thường quân đã và đang chung tay để nối dài các chuyến xe Tết 0 đồng, giúp công nhân, sinh viên, người khó khăn để về quê ăn Tết.
Ghi nhận, ngày 12/2 tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, những chuyến xe Công đoàn – Xuân 2026 xuất phát, đưa 5.000 lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.
Cùng ngày, Saigon Co.op đã tổ chức 20 chuyến xe, đưa 900 lao động khó khăn về quê đón Tết. Chuyến xe trải dài về các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Bắc Trung bộ.
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông cũng vừa tổ chức chương trình “Chuyến xe Xuân sum vầy” hỗ trợ sinh viên xa nhà về quê đón Tết. Trong đó, chương trình đã tài trợ vé tàu hỏa cho sinh viên về các tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An; song song bố trí xe 45 chỗ, đưa 45 sinh viên về các tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Gia Lai.
Trước đó hôm 7/2, “ông lớn” ngành dầu khí PVOIL đã tổ chức 25 chuyến xe miễn phí đưa hơn 1.000 sinh viên về quê đón Tết Bính Ngọ 2026. Đây là năm thứ 8 PVOIL triển khai chương trình “Cùng PVOIL về quê đón Tết”, theo đó đã giúp hơn 8.000 lượt sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại TPHCM đã được hỗ trợ trở về quê hương trong dịp Tết Nguyên đán.
Các em sinh viên khó khăn được tặng quà Tết và tài trợ xe đưa về quê xa (Ảnh: BTC).
Niềm vui của các bạn trẻ trong ngày lên đường là minh chứng sinh động cho giá trị nhân văn mà chương trình mang lại.
Bạn Ngô Sĩ Hoàng An – Sinh viên Khoa Điều dưỡng – quê Gia Lai cho hay: “Đây là năm đầu tiên em học tập xa nhà, nên dịp Tết đến lại càng lo lắng vì đường xa, chi phí đi lại cao và đông đúc. Khi biết Nhà trường tổ chức “Chuyến xe Xuân sum vầy”, em thật sự yên tâm và cảm nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia từ EIU và các doanh nghiệp đồng hành”.
Thùy Linh, sinh viên năm nhất khoa Thời trang và Du lịch, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, cho biết gia đình em hiện sinh sống tại Đồng Nai nhưng quê gốc ở Thanh Hóa. 6 năm qua, em chưa có dịp trở về quê nội, và đây là lần đầu tiên Linh đăng ký tham gia chuyến xe để cùng gia đình về thăm bà.
“Được cầm trên tay tấm vé về quê vào những ngày giáp Tết, em thực sự xúc động. Với em, đó không chỉ là một chuyến xe, mà là cơ hội để đoàn tụ, để bù đắp những cái Tết đã lỡ hẹn”, Linh chia sẻ.
Hoài An, sinh viên năm 2 Trường ĐH Kinh tế TPHCM, cũng bày tỏ sự trân trọng trước cách tổ chức bài bản, chu đáo của các chuyến xe Tết. Theo bạn An, từ khâu đăng ký, xác nhận thông tin đến công tác bố trí xe và hỗ trợ dọc đường đều được thực hiện chuyên nghiệp, tạo cảm giác an toàn và tin cậy cho sinh viên.
Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/xuc-dong-nhung-chuyen-xe-0-dong-dua-nghin-nguoi-ve-que-don-tet-20260213093428090.htm

