Có câu nói rằng: “Cuộc đời, chính là tổng hòa của vô số thói quen”.
Nếu chúng ta suy nghĩ nghiêm túc, điều này quả thực đúng. Bạn có thói quen như thế nào sẽ dẫn đến nhận thức và hành động như thế đó và cuối cùng sẽ sở hữu vận mệnh như thế đó.
Giữa người với người cũng vậy. Khi còn trẻ, có lẽ chúng ta chưa thấy rõ sự khác biệt giữa họ, nhưng theo thời gian trôi qua, hai người lại gặt hái được những kết cục khác nhau: Có người khổ mệnh, u sầu, bi quan, than vãn, cuộc sống ngày càng tồi tệ, chẳng có chút hạnh phúc nào đáng nói. Có người tươi tắn, tự tỏa sáng, cuộc sống lại vô cùng sôi nổi, thuận buồm xuôi gió.
Một người sẽ sống một cuộc đời như thế nào chưa bao giờ là ngẫu nhiên, mà luôn liên quan đến chính những thói quen của họ. Những người may mắn, hạnh phúc có 3 thói quen xấu họ sẽ quyết nói không, hy vọng bạn không mắc phải dù chỉ một:
1. Bi quan tiêu cực, oán trời trách đất
Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là “tâm lý nạn nhân” (victim mentality). Người có tâm lý này, bất kể lúc nào, cũng sẽ vô thức xem mình là nạn nhân, đổ lỗi thất bại và bất hạnh cho người khác.
Trong đời thực, những người như vậy, một khi gặp phải vài khó khăn hay vấp váp, sẽ trở nên bi quan, tiêu cực, than thở não nề. Từ miệng họ, bạn sẽ chỉ nghe thấy những lời oán trách trời đất, trút giận cảm xúc.
Họ sẽ cảm thấy mọi điều mình trải qua đều là do ông trời bất công, hoặc cho rằng tất cả là do người khác đối xử không tốt với mình. Họ sẽ không bao giờ tự nhìn lại những sai lầm đã mắc phải, càng không hành động tích cực để giải quyết vấn đề.
Nếu là người như vậy, dù có cầm trong tay một quân bài tốt đến mấy cũng sẽ tự mình đánh nát. Càng oán trách, càng đau khổ; càng tiêu cực, họ càng khó khăn. Dần dần, họ sẽ tự đẩy mình vào một vòng luẩn quẩn khó thoát, vận mệnh cũng sẽ u ám, cuộc đời cũng sẽ mất đi hy vọng.
Thành thật mà nói, thái độ sống của con người giống như một chuỗi phản ứng dây chuyền. Bạn càng tích cực lạc quan, cuộc đời càng phát triển theo hướng tốt; thái độ của bạn càng tồi tệ, mọi việc càng chuyển biến theo hướng xấu.
Ngược lại, những người có thể sống ngày càng tốt hơn không bao giờ chìm đắm trong đau khổ một cách mù quáng. Họ sẽ không ngây ngô tự hỏi “Tại sao lại là tôi?” mà luôn tâm niệm “Tôi phải thay đổi như thế nào?”, “Chuyện này đã dạy tôi điều gì?”
Chính vì thế, những trở ngại và bất hạnh đều trở thành chất xúc tác cho sự trưởng thành của họ, trở thành cơ hội để họ nhìn thấu nhân sinh và nhận rõ bản thân.

2. Hy sinh quá mức, một mực lấy lòng người khác
Trong cuộc sống, có lẽ bạn đã thấy những người như thế này: Ban đầu, họ còn có những sở thích và theo đuổi riêng nhưng một khi lập gia đình, họ dành toàn bộ sức lực và thời gian cho gia đình và con cái. Nói cách khác, họ cảm thấy toàn bộ cuộc đời mình là vì con mà sống.
Hoặc, họ luôn đặt nhu cầu của gia đình lên hàng đầu, dù bản thân có ý kiến khác biệt cũng âm thầm giấu đi, không nói ra. Trong mắt họ, sự cống hiến này là một đức tính tốt, và việc mình hy sinh nhiều như vậy chắc chắn sẽ đổi lại được tình yêu và sự công nhận của người khác.
Chính vì vậy, họ không biết từ chối những điều mình không thích, lo sợ làm như vậy sẽ khiến đối phương thất vọng và rồi không còn yêu thương chính mình nữa. Thành thật mà nói, đây là sự hy sinh quá mức điển hình, một mực lấy lòng người khác. Trong mắt họ chỉ có người khác mà không có bản thân và cuối cùng cũng không nhận được kết quả mong đợi trong lòng.
Ví dụ, yêu thương con cái là bản năng tự nhiên, nhưng sự hy sinh quá mức chỉ khiến con cái cảm thấy điều đó là hiển nhiên hoặc chịu áp lực lớn. Đặc biệt khi thấy con không được như ý, họ sẽ nói: “Tôi cố gắng như vậy, chẳng phải đều là vì con sao, vậy mà con lại…”
Khi một người cảm thấy sự hy sinh của mình không nhận được sự đền đáp tương xứng trong thời gian dài, họ sẽ củng cố nhận thức về một cuộc đời khổ mệnh trong tâm trí, khiến họ cảm thấy cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Điều quan trọng nhất là, khi một người không có bản thân trong lòng, thì người khác cũng sẽ không có họ trong lòng.
Đối với gia đình, con cái hay các mối quan hệ xã hội, cách vun đắp tốt nhất là biến bản thân mình trở nên tốt đẹp nhất, trở thành tấm gương cho con cái trên đường đời, trở thành người bạn đồng hành ngang hàng với người khác. Chỉ có như vậy, mối quan hệ mới hài hòa, cuộc đời mới có phúc.

3. Lãng phí thời gian, từ chối trưởng thành
Chúng ta đều từng nghe câu nói này: “Một tấc thời gian là một tấc vàng, tấc vàng khó mua được tấc thời gian”.
Thời gian quý giá, một đi không trở lại. Thái độ đối với thời gian quyết định trực tiếp những gì chúng ta sẽ có. Những người lãng phí thời gian là những người từ chối trưởng thành. Họ an phận với hiện tại, không cầu tiến, ngày qua ngày sống với thái độ sao cũng được. Khi thấy người khác sống ngày càng rực rỡ, bản thân mình lại chỉ có thể lặp lại một cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt, cả cuộc đời cũng trở nên tầm thường và tối tăm.
Cuộc đời giống như một chiếc thuyền đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Khi bạn trải qua nhiều chuyện, bạn sẽ hiểu sự khác biệt cuối cùng giữa người với người chính là xem bạn có liên tục trưởng thành hay dừng lại ở hiện tại. Sự trưởng thành thực sự là khiến bản thân tiếp xúc với cái mới, bổ sung kiến thức mới thông qua thái độ học hỏi, bắt kịp thời đại, để bản thân có thêm hiểu biết và nhìn thấu được nhiều vấn đề hơn.
Xét từ bản thân, chính vì không ngừng trưởng thành, nội tâm mới mạnh mẽ hơn, có thể xử lý các vấn đề bằng thái độ trưởng thành và cách làm thông minh hơn. Không bị mắc kẹt bởi những vấp váp nhỏ, ngược lại còn trở nên ngày càng giỏi giang thông qua thử thách. Khi bản thân có giá trị hơn, bạn mới xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế gian này.
Về lâu dài, cuộc đời chỉ ban thưởng cho những người không ngừng trưởng thành. Thông qua việc liên tục trau dồi và chín chắn, họ không chỉ hiểu rõ bản thân thực sự muốn gì, mà còn sở hữu năng lực để tự mình vun đắp cuộc đời tốt đẹp.
Ngược lại, những người lãng phí thời gian và không chịu trưởng thành sẽ chỉ khổ sở giãy giụa tại chỗ, vừa không tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình, vừa mất đi dũng khí và năng lực để chống đỡ bão táp. Cuối cùng, cuộc sống của họ sẽ ngày càng khốn khó và bị sóng gió thời đại bỏ lại phía sau.

Người xưa có câu: “Vận mệnh do ta tạo ra, phúc đức do chính ta tìm kiếm”.
Vận mệnh của bạn không phải do trời định, mà hoàn toàn nằm trong tay bạn. Mỗi người chúng ta, tuyệt đối không được để bản thân mắc kẹt tại chỗ, mà nên biết yêu thương bản thân mình thật tốt. Chỉ khi bạn tự vun đắp cho mình sự đầy đủ và sức mạnh, bạn mới có thể ung dung tiến bước trên hành trình cuộc đời, và gặt hái được hạnh phúc, sự rực rỡ của riêng mình.
Những năm tháng sau này, chúc bạn hạnh phúc và tỏa sáng, cuộc đời có phúc, thuận lợi an khang, luôn đồng hành cùng niềm vui và sự hoan hỷ.

Chỉ khi mỗi người sống chân thật, không giả tạo và chấp nhận sự khác biệt của đối phương, mối quan hệ mới có thể duy trì lâu dài.
Nguồn: https://eva.vn/eva-tam/3-thoi-quen-nhung-nguoi-may-man-hanh-phuc-quyet-noi-khong-nhieu-nguoi-van-noi-co-c66a653261.html


