(PLO)- Tiền đạo Jean-Philippe Mateta và Chủ tịch CLB, đồng đội của anh ở của Crystal Palace, đã chính thức lên tiếng sau khi anh trở thành nạn nhân của pha vào bóng kinh hoàng từ thủ môn Liam Roberts của Millwall.
Millwall chỉ còn chơi với 10 người ngay từ phút thứ 8 trong trận đấu thuộc vòng 5 FA Cup, do Roberts nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi VAR vào cuộc. Thủ thành 30 tuổi có thể đã nhắm vào bóng, nhưng cả hai chân của anh đều rời khỏi mặt đất, và cú vung chân trái của anh đã đập thẳng vào hộp sọ của Mateta. Nó khiến nạn nhân của pha vào bóng kinh hoàng phải nhận sự chăm sóc y tế ngay trên sân trong vài phút trước khi tiền đạo người Pháp được cáng ra và chuyển thẳng đến bệnh viện.
Sau đó, Mateta đã lên Instagram để trấn an người hâm mộ, đăng tải dòng trạng thái: “Cảm ơn tất cả vì những tin nhắn động viên. Tôi vẫn ổn. Hy vọng sẽ sớm trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúc mừng các chàng trai vì màn trình diễn tuyệt vời hôm nay. Yêu các bạn”.
Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, Chủ tịch Crystal Palace, Steve Parish, đã chỉ trích mạnh mẽ pha bóng của Roberts: “Những gì chúng tôi biết cho đến lúc này là Mateta bị một vết rách lớn sau tai và chấn thương vùng đầu. Hiện tại, cậu ấy đang ở bệnh viện và chúng tôi hy vọng điều tốt nhất sẽ đến với Mateta. Bóng đá luôn có rất nhiều cảm xúc, nhưng chúng ta cần phải nói về pha vào bóng đó. Trong suốt thời gian làm bóng đá, tôi chưa bao giờ thấy một tình huống như vậy. Tôi đã xem lại và thấy thủ môn đó 30 tuổi rồi. Đó là pha vào bóng liều lĩnh nhất mà tôi từng chứng kiến trên sân cỏ.
Roberts cần phải tự nhìn lại bản thân mình, bởi đó là hành động đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của một đồng nghiệp – thậm chí là cả tính mạng của Mateta nữa.Thật khó để tôi nói về phần còn lại của trận đấu khi chúng tôi đang lo lắng cho Jean-Philippe Mateta. Đó là một pha bóng kinh hoàng. Họ đều là cầu thủ chuyên nghiệp và phải đối xử với nhau như những người chuyên nghiệp, có trách nhiệm trong từng hành động của mình. Nhưng thủ môn đó đã hoàn toàn không làm vậy.
Tôi cũng muốn dành lời khen ngợi cho các cầu thủ vì đã tiếp tục thi đấu, nhưng thực sự rất khó để tôi nghĩ về điều gì khác khi Mateta đang phải nằm viện. Và trong suốt quãng thời gian theo dõi bóng đá, tôi chưa từng thấy một pha bóng tệ hại đến vậy. Tôi không hiểu vì sao trọng tài lại cần phải xem lại màn hình VAR mới đưa ra quyết định này”.
Khi được yêu cầu chuyển chủ đề sang trận đấu, Parish nhấn mạnh: “Hãy quên chuyện Jean-Philippe Mateta là một cầu thủ bóng đá đi. Đây là vấn đề của một con người. Một pha vào bóng như thế này là không thể chấp nhận được. Khi bạn sút thẳng vào đầu ai đó với lực như vậy, chẳng ai biết hậu quả có thể nghiêm trọng đến mức nào”.
Mặc dù chịu tổn thất về nhân sự, Crystal Palace vẫn xuất sắc giành vé vào tứ kết với chiến thắng 3-1. Đội bóng có được lợi thế từ bàn phản lưới nhà của Japhet Tanganga, trong khi Eddie Nketiah – người thay thế Mateta – và Daniel Munoz lần lượt lập công.
Sau trận đấu, Nketiah chia sẻ: “Thật đáng tiếc cho Jean-Philippe Mateta. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sớm bình phục. Những chuyện như thế này đôi khi xảy ra trong bóng đá, và bạn phải luôn sẵn sàng. Tôi đã có cơ hội ngày hôm nay, thật tuyệt khi ghi bàn và giúp đội vào vòng tiếp theo”.
Đội trưởng của Crystal Palace, Marc Guehi, cũng bày tỏ sự lo lắng: “Tình hình khá đáng lo ngại. Chúng tôi chúc Jean-Philippe Mateta mau chóng hồi phục. Hiện tại, cậu ấy đang ở bệnh viện, điều đó có nghĩa là cậu ấy đang được chăm sóc tốt. Hy vọng Jean-Philippe Mateta sẽ sớm trở lại với đội bóng”.
Nguồn: https://plo.vn/nan-nhan-cua-pha-vao-bong-kinh-hoang-len-tieng-post836984.html