Chủ Nhật, Tháng mười hai 7, 2025
HomeĐời SốngDu khách bật khóc khi đến di tích lưu giữ ký ức...

Du khách bật khóc khi đến di tích lưu giữ ký ức đặc biệt ở vùng biên giới



Đến nhà mồ Ba Chúc (tỉnh An Giang), nhiều du khách lặng người, thậm chí bật khóc khi tận mắt nhìn thấy những chứng tích còn lại sau cuộc thảm sát kinh hoàng hơn 4 thập kỷ trước.

Xem clip:

Thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn (nay là xã Ba Chúc, tỉnh An Giang) chỉ cách biên giới Việt Nam – Campuchia khoảng 4km. Chính vị trí cận kề ấy đã khiến mảnh đất này trở thành tuyến đầu hứng chịu những đợt tấn công tàn khốc trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam.

Di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mồ Ba Chúc - nơi lưu giữ những chứng tích phơi bày tội ác của Pol Pot

Cach chon co trang diem phu hop han che len.svg

Di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mồ Ba Chúc – nơi lưu giữ những chứng tích phơi bày tội ác của Pol Pot

Đêm 30/4/1977, cùng với 13 xã biên giới khác của tỉnh An Giang, Ba Chúc bị quân Pol Pot đồng loạt tràn sang, mở đầu chuỗi ngày đen tối nhất trong lịch sử địa phương.

Đỉnh điểm của tội ác xảy ra từ ngày 18-30/4/1978, khi chúng thẳng tay thảm sát 3.157 người dân vô tội. Chỉ trong 12 ngày đêm bị chiếm đóng, Ba Chúc chìm trong tang thương. Nhà cửa, công trình công cộng bị đốt phá. Khắp nơi, quân Pol Pot giết hại dân lành không phân biệt già trẻ, nam nữ.

Một năm sau, năm 1979, để tưởng nhớ hàng nghìn người dân đã chết thảm và làm chứng cho tội ác không thể quên của chế độ diệt chủng Pol Pot, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang xây dựng nhà mồ Ba Chúc. Hiện nơi đây lưu giữ 1.159 bộ sọ cốt.

Du khách bật khóc khi đến di tích lưu giữ ký ức đặc biệt ở vùng biên giới - 2

Nhà mồ có hình lục giác, mỗi góc là một trụ cột đỡ phần nóc, được hình tượng hóa hình bàn tay cầm chuôi kiếm đẫm máu giương thẳng – thể hiện ý chí căm thù

Đến với Ba Chúc, nhiều du khách đã lặng người, thậm chí bật khóc khi tận mắt nhìn thấy những chứng tích còn lại sau cuộc thảm sát kinh hoàng hơn 4 thập kỷ trước.

Khu di tích này không chỉ lưu giữ ký ức bi thương của người dân vùng biên giới, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và những mất mát không thể nào quên.

Du khách bật khóc khi đến di tích lưu giữ ký ức đặc biệt ở vùng biên giới - 3

Nam du khách thắp nén hương, xúc động khi tham quan nhà mồ

Du khách bật khóc khi đến di tích lưu giữ ký ức đặc biệt ở vùng biên giới - 4

Hài cốt tại đây được sắp xếp theo giới tính, độ tuổi

Du khách bật khóc khi đến di tích lưu giữ ký ức đặc biệt ở vùng biên giới - 5

Dù chỉ còn những bức ảnh đen trắng nhưng cũng lột tả được sự man rợ của quân Pol Pot với đồng bào ta

Du khách bật khóc khi đến di tích lưu giữ ký ức đặc biệt ở vùng biên giới - 6

Hình ảnh 2 cháu bé đứng khóc trước mộ mẹ (chị Nguyễn Thị Khoẻ) bị Pol Pot sát hại

Du khách bật khóc khi đến di tích lưu giữ ký ức đặc biệt ở vùng biên giới - 7

Mìn trống cơm, dao, lưỡi lê, can xăng, gậy tre – những công cụ hành quyết dã man của Pol Pot tại khu trưng bày

Du khách bật khóc khi đến di tích lưu giữ ký ức đặc biệt ở vùng biên giới - 8

Hình ảnh người dân Ba Chúc đi sơ tán

Khám phá hang động hàng triệu năm tuổi, từng nằm sâu dưới biển ở An Giang

Mo So có hình vành khăn, giữa là một thung lũng nhỏ hơn 1.000m2 phủ xanh cây cối. Các nhà nghiên cứu cho rằng hệ thống hang động nơi đây hình thành…

Theo Trần Tuyên ([Tên nguồn])

Nguồn: https://www.24h.com.vn/du-lich-24h/du-khach-bat-khoc-khi-den-di-tich-luu-giu-ky-uc-dac-biet-o-vung-bien-gioi-c76a1719354.html

24h Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay