Thứ tư, Tháng mười hai 10, 2025
HomeThời SựBé 3 tháng tuổi nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn, cha mẹ...

Bé 3 tháng tuổi nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn, cha mẹ nghèo bất lực cầu cứu

Bé trai 3 tháng tuổi mong manh nhịp thở và cuộc chạy đua với tử thần của các y, bác sĩ

14h, hành lang khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi Hà Nội, không khí đặc quánh bởi sự căng thẳng. Những bước chân vội vã của y, bác sĩ, tiếng máy monitor, máy thở… vang đều đều sau cánh cửa buồng bệnh, tạo cảm giác thời gian trôi nhanh, gấp gáp hơn trước những ca bệnh nguy kịch.

Giữa hành lang ấy, người cha nghèo Dương Thanh Nam (SN 1996, trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội) đứng lặng. Hai bàn tay anh áp chặt lên lớp cửa kính mờ, như muốn rút ngắn khoảng cách với con trai đang giành giật sự sống bên trong.

Đôi mắt đỏ hoe của người cha ngóng mãi vào chiếc giường nơi bé Dương Chí Bình (3 tháng tuổi) đang thở máy. Thân hình bé nhỏ của con gần như chìm khuất giữa những ống dây, máy móc và thiết bị y tế, khiến trái tim anh Nam thắt lại từng nhịp.

Bé 3 tháng tuổi nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn, cha mẹ nghèo bất lực cầu cứu - 1

Bé Dương Chí Bình (3 tháng tuổi, nặng 2,5kg), nằm lọt thỏm giữa những dây dẫn và máy móc hỗ trợ, thân hình con bé xíu vật lộn từng hơi thở cho sự sống mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Trên giường bệnh, bé Bình nhỏ xíu (nặng 2,5kg) như một chú chim non kiệt sức. Chiếc chăn mỏng phủ ngang ngực, gương mặt con tái xanh, đôi môi nhợt nhạt.

Máy thở làm công việc thay phổi, monitor hiển thị nhịp tim bất ổn, còn các bơm tiêm điện chạy đều đặn, đưa vào cơ thể nhỏ nhoi ấy thuốc vận mạch, kháng sinh và những liều thuốc hỗ trợ chức năng sống.

Bé Bình nhập viện ngày 19/11 trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tăng áp động mạch phổi nặng, viêm phổi nặng, bệnh cơ tim phì đại, suy dinh dưỡng, theo dõi rối loạn chuyển hóa…

Bệnh cảnh quá nặng khiến con rơi vào nguy kịch ngay từ những giờ đầu nhập viện. Các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để giữ lấy từng nhịp thở cho bé.

Bé 3 tháng tuổi nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn, cha mẹ nghèo bất lực cầu cứu - 2

Các y, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi Hà Nội, nỗ lực từng giây, từng phút giành giật sự sống cho bé Bình (Ảnh: Hương Hồng).

Nói về hoàn cảnh gia đình, anh Nam ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng chia sẻ. Anh là lao động tự do, công việc ngày có ngày không, thu nhập bấp bênh. Chị Bùi Thị Hậu (vợ anh Nam, SN 1990, trú xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị trầm cảm sau sinh, lại tắc sữa nên bé Bình phải nuôi hoàn toàn bằng sữa công thức.

Từ ngày bé Bình nhập viện đến nay, toàn bộ sữa và bỉm đều do các y, bác sĩ và phòng Công tác xã hội của bệnh viện vận động quyên góp, giúp đỡ.

Bé 3 tháng tuổi nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn, cha mẹ nghèo bất lực cầu cứu - 3

Anh Dương Thanh Nam (bố bé Bình) áp tay lên cửa kính, dõi theo từng nhịp thở mong manh của con trai đang nguy kịch trong phòng hồi sức (Ảnh: Hương Hồng).

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/be-3-thang-tuoi-nguy-kich-vi-soc-nhiem-khuan-cha-me-ngheo-bat-luc-cau-cuu-20251207222933868.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay