Thứ sáu, Tháng mười hai 19, 2025
HomeThể ThaoPhải thận trọng với 'vua câu thẻ' của U22 Thái Lan

Phải thận trọng với ‘vua câu thẻ’ của U22 Thái Lan

Phải thận trọng với 'vua câu thẻ' của U22 Thái Lan - Ảnh 1.

Gần như một mình Iklas Sanron (trái) mang về chiến thắng cho U22 Thái Lan ở trận bán kết – Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Dễ hiểu vì sao HLV Kim Sang Sik lại nói vậy trước thềm trận chung kết với U22 Thái Lan, khi có quá nhiều điều tiếng về công tác trọng tài ở kỳ SEA Games năm nay. 

Nhưng về mặt chuyên môn, chính các cầu thủ U22 Việt Nam cũng cần thận trọng tối đa trước lối đá thiên nhiều về tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chủ nhà.

Và trong số đó, Iklas Sanron chính là cái tên tiêu biểu nhất. Đây là cầu thủ chói sáng, gần như một mình anh đã tạo nên những lợi thế cực lớn cho U22 Thái Lan khi chạm trán Malaysia ở bán kết.

Cụ thể, Sanron là người đã đi bóng lắt léo, buộc Aiman Yusuf Nabil phải phạm lỗi, nhận thẻ vàng. Sau đó, Yotsakorn đã ghi bàn mở tỉ số cho U22 Thái Lan.

Và chỉ vài phút sau đó, Sanron một lần nữa khiến Malaysia và cá nhân Yusuf Nabil khốn khổ. Trong một pha phản công, anh bứt tốc cực nhanh, buộc Nabil phải vụng về phạm lỗi kéo áo.

Nhận định đây là tình huống phản công nguy hiểm, trọng tài lập tức rút thẻ vàng thứ 2 cho Nabil, và từ đó Malaysia phải chơi với 10 người. 

Chưa hết, khoảng gần cuối hiệp 1, Sanron một lần nữa bứt tốc xé gió ở hành lang cánh trái, băng xuống đối mặt thủ môn.

Thủ thành Zulhilmi lao ra phạm lỗi với Sanron ngoài vòng cấm địa, và lãnh thẻ vàng. Có lẽ vì U22 Malaysia đã mất người, nên trọng tài khá nhẹ tay với họ trong tình huống này. 

Điểm phạm lỗi ở rìa vòng cấm, và Sanron đã hoàn toàn bứt qua những hậu vệ cuối cùng của Malaysia. Trọng tài hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ dành cho thủ môn Zulhilmi. 

Chỉ trong 30 phút, một mình Sanron đã dập tắt mọi cơ hội thắng trận của Malaysia. Dù đội bóng này chơi kiên cường sau đó, gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan, thế trận thật ra đã được áp đặt hoàn toàn, bởi tốc độ xé gió của tiền đạo cánh trái phía U22 Thái Lan.

Sanron là ai? Người hâm mộ không khỏi lạ lẫm khi nghe đến cái tên này. Cần biết rằng mới 2 năm trước, tiền vệ này còn chơi ở Giải hạng 3 của Thái Lan (Thai League 3), và chỉ mới chuyển đến CLB Prachuap (Thai League 1) vào năm ngoái. 

Sanron là sản phẩm tiêu biểu từ lò đào tạo bóng đá học đường của Thái Lan. Anh trưởng thành từ Trường trung học Debsirin, ngôi trường phát triển mạnh về phong trào bóng đá. Và sau khi tốt nghiệp mới ký hợp đồng với một CLB bóng đá thực thụ. 

Sanron thuận chân trái, và cũng được giao đá vị trí tiền đạo cánh trái. Cách bố trí này của HLV tuyển U22 Thái Lan cho thấy ông muốn tận dụng tối đa tốc độ của Sanron – người thiên về phong cách thuần chạy cánh, hơn là rê bóng vào trung lộ để dứt điểm bằng chân thuận.

Với lối đá như vậy, Sanron đang thực sự là một “ông vua câu thẻ” ở SEA Games 33. Không cần đến sự ưu ái của trọng tài, bản thân tốc độ của Sanron đã đủ khiến mọi đối thủ phải kinh sợ. 



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/phai-than-trong-voi-vua-cau-the-cua-u22-thai-lan-20251218101345703.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay