Thứ sáu, Tháng mười hai 19, 2025
HomeThời SựHọc bổng yêu thương gieo mầm ước mơ tới trẻ em Chiềng...

Học bổng yêu thương gieo mầm ước mơ tới trẻ em Chiềng Sinh

Những ước mơ rất nhỏ khiến mọi người xúc động

Sáng 17/12, sân khấu Lễ khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái tại Điện Biên trở nên rạng rỡ hơn, không phải bởi ánh đèn hay những trang hoàng lộng lẫy, mà bởi những gương mặt trẻ thơ còn rụt rè, những bước chân nhỏ bé nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui khôn xiết.

Trong không khí ấm áp nghĩa tình ấy, 20 suất học bổng của bạn đọc báo Dân trí đã được trao tận tay 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chiềng Sinh. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Số tiền không quá lớn, nhưng với các em nhỏ vùng cao còn nhiều thiếu thốn, đó là nguồn động viên ý nghĩa.

Học bổng yêu thương gieo mầm ước mơ tới trẻ em Chiềng Sinh - 1

Tại Lễ khánh thành 8 nhà Nhân ái ở Điện Biên, 20 học sinh hoàn cảnh khó khăn xã Chiềng Sinh được trao tặng học bổng của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Thành Đông).

Trong những bộ quần áo giản dị, có em còn đi dép trái, các em nhỏ bỡ ngỡ bước lên sân khấu nhận học bổng. Mỗi cái cúi đầu lễ phép, mỗi nụ cười e dè đều khiến những người có mặt xúc động.

Em Giàng A Hạnh (SN 2017, học sinh lớp 3A2, Trường Tiểu học Mường Thín) là em nhỏ đầu tiên được xướng tên. Cậu bé gầy gò ôm chặt suất học bổng vào lòng như ôm trọn ước mơ của mình. Trước đông người, em rụt rè nói lời cảm ơn: “Con cảm ơn các bác! Có tiền này, con sẽ mua vở mới, không phải dùng lại vở cũ của chị nữa ạ”.

Ước mơ của Hạnh không phải là món đồ chơi mới hay quần áo đẹp, mà là những cuốn vở trắng tinh, thơm mùi giấy mới – điều tưởng như rất đỗi bình thường, nhưng với em lại là niềm mong mỏi từ lâu.

Học bổng yêu thương gieo mầm ước mơ tới trẻ em Chiềng Sinh - 2

Những ánh mắt trẻ thơ vùng cao Chiềng Sinh lấp lánh niềm vui trong ngày nhận học bổng (Ảnh: Tùng Dương).

Mỗi em nhỏ lên nhận học bổng là một câu chuyện, một hoàn cảnh riêng, nhưng tất cả đều có nghị lực và khát khao vươn lên.

Để lại ấn tượng nhất có lẽ là cô bé Lò Ngọc Uyên Nhi (SN 2018), học sinh lớp 2A1, Trường Tiểu học Khong Hin. Bố mất sớm vì bệnh nặng, mẹ đi làm thuê xa nhà, Nhi hiện sống cùng ông bà ngoại nghèo khó.

Cầm suất học bổng trên tay, Uyên Nhi hồn nhiên nói: “Con sẽ đưa tiền cho bà để mua chiếc bàn học mới, vì bàn học của con gãy chân rồi”.

Câu nói mộc mạc, hồn nhiên khiến nhiều đại biểu lặng đi, thương hoàn cảnh mồ côi cha, thiếu thốn đủ bề, nhưng cũng xúc động trước sự hiếu thảo và chín chắn sớm hơn tuổi của cô bé.

Cùng cảnh mồ côi, bé Lò Thị Ngọc Anh (SN 2018), học sinh lớp 2A2, Trường TH-THCS Nà Sáy, hiện sống cùng bà ngoại sau khi mẹ mất, bố đi lấy vợ mới. Khi được hỏi sẽ dùng tiền học bổng vào việc gì, Ngọc Anh bẽn lẽn: “Con sẽ mua chiếc cặp tóc, còn lại đưa hết cho bà để mua thêm thức ăn ngon ạ”.

Học bổng yêu thương gieo mầm ước mơ tới trẻ em Chiềng Sinh - 3

Em Lù Thị ngọc Anh (ngồi ngoài cùng bên trái hàng đầu) sống cùng bà ngoại sau khi mẹ mất, bố lấy vợ mới (Ảnh: Tùng Dương).

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/hoc-bong-yeu-thuong-gieo-mam-uoc-mo-toi-tre-em-chieng-sinh-20251217233013379.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay