Tiếp tục cập nhật
HLV Kim Sang Sik trả lời phỏng vấn báo Dân trí ở trụ sở VFF sáng 22/12 (Ảnh: Quyết Thắng).
Năm 2025, ông cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á và cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games. Ông có thể chia sẻ cảm xúc và ý nghĩa của ba danh hiệu trong năm nay?
– Trước SEA Games 33, chúng tôi và các cầu thủ đã hứa sẽ chiến đấu bằng danh dự, vì màu cờ sắc áo và Tổ quốc. Tôi rất tự hào về kết quả đạt được. Xin chân thành cảm ơn người hâm mộ luôn đồng hành cùng đội tuyển. Tôi cũng cảm ơn VFF đã hỗ trợ tối đa, đặc biệt trong điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn tại Thái Lan, giúp đội đảm bảo sức khỏe thi đấu. Ba danh hiệu giành được là thành quả của rất nhiều nỗ lực và hy sinh. Đây là một năm không thể nào quên trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Xin cảm ơn các cầu thủ, VFF và người hâm mộ đã tạo nên thành công này.
Bản lĩnh và yếu tố tâm lý khi U22 Việt Nam đối đầu với Thái Lan như thế nào? Bóng đá Việt Nam liên tục chiến thắng trước Thái Lan gần đây thì ông có nghĩa giờ Việt Nam đã trở thành “dớp” của Thái Lan hay không?
Tôi thường được nghe cầu thủ Việt Nam luôn gặp vấn đề tâm lý, căng cứ khi gặp Thái Lan. Vì vậy, ở giải đầu năm nay, tôi đã động viên cầu thủ đừng nghĩ tới việc phải đối đầu với Thái Lan, hãy nghĩ rằng chúng ta thi đấu vì mục tiêu của chúng ta, chỉ cần như vậy thôi.
Tại SEA Games, tôi đã kích thích tâm lý cầu thủ khi liên tục so sánh họ với thành tích của họ với đội tuyển quốc gia, rằng các anh lớn đã làm được thì họ cũng làm được. Vì vậy các cầu thủ đã tự tin hơn cho trận đấu với Thái Lan.
Thực tế trong hiệp một, U22 Việt Nam có một chút căng cứng. Trong giờ nghỉ, tôi muốn truyền động lực cho cầu thủ bằng cách nói rằng đừng để hết trận, chúng ta phải hối hận gì cả.
Trên mạng xã hội, nhiều người nói rằng ông có “phép thuật”, “phép màu” trong các chiến thắng cùng các cấp đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ông nghĩ thế nào về “nghệ thuật hắc ám”?
– Trong thể thao, để phép màu hay phép thuật xuất hiện thì cũng không phải điều dễ dàng gì. Trên thực tế, các cầu thủ đã đổ rất nhiều mồ hôi và công sức để tạo đạt thành tích cao, hay là “kỳ tích”, “phép màu” như cách mọi người vẫn gọi. Tôi không thích cũng không ghét nếu ai đó cho rằng tôi có “nghệ thuật hắc ám”. Điều tôi làm đơn giản là tiếp tục chuẩn bị tốt nhất để cùng các cầu thủ cống hiến những trận đấu hay cho người hâm mộ.
Triết lý của ông trong hiệp 1 và hiệp 2 ở trận đấu với U22 Thái Lan có khác nhau hay không?
– Cả hai hiệp đấu, chúng tôi đều có triết lý giống nhau. Tôi yêu cầu các cầu thủ nỗ lực, bung hết sức để hướng tới chiến thắng. Chúng tôi chưa hoàn thành kế hoạch ở hiệp 1 ở trận gặp U22 Thái Lan. Sau khi bị thua 2 bàn, chúng tôi cố gắng không để thua thêm và cố gắng thay đổi thế trận. Sang hiệp 2, các cầu thủ đã nỗ lực hết mình nên mới đạt thành quả như vậy.
Có ý kiến cho rằng hiệp một trận chung kết SEA Games 33, U22 Việt Nam chơi khá nhàm chán, chiến thuật không rõ ràng, khác hẳn với hiệp hai. Ông có thể chia sẻ về suy nghĩ của ông về nhận xét này và chia sẻ cách dùng người của mình?
– Triết lý bóng đá của tôi thường xuyên dựa vào tính tổ chức cũng như thể lực của các cầu thủ. Tôi cũng nhận thức được rằng trong hiệp 1, chúng tôi chưa chơi tốt, đặc biệt là khâu dứt điểm. Toàn đội cũng nỗ lực tập luyện nhưng thời gian khá ngắn nên lối chơi chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.
Kể cả U23 hay đội tuyển quốc gia, tôi và ban huấn luyện sẽ cố gắng cải thiện cho các cầu thủ về khâu dứt điểm hay xử lý tình huống cuối cùng. Sau khi vào hiệp 2, chúng tôi đã thể hiện sự kiên nhẫn, thi đấu với sự gắn kết cao nên đã tạo ra kết quả tốt vừa qua.
Về cầu thủ Đình Bắc, tôi đã tới đây 1,5 năm, tôi đánh giá cao sự trưởng thành của cầu thủ này. Cậu ấy có thể phát triển không chỉ ở đội U23 mà còn có thể chơi tốt ở đội tuyển quốc gia.
Sự nỗ lực của các cầu thủ, tôi không thể kể hết được. Đặc biệt, hai cầu thủ chạy cánh là Phi Hoàng và Minh Phúc đều chơi tốt và có hiệu quả. Điều đó giúp lối chơi của đội bóng hoạt động tốt. Trước mỗi buổi tập hay đợt tập trung, tôi thường nhắc nhở các cầu thủ nếu ai có sự nỗ lực và cống hiến cho đội bóng, tôi sẽ trao cơ hội cho họ chứng minh bản thân.
Đánh bại Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33
Tối 19/12 trên sân Rajamangala, U22 Việt Nam ngược dòng kinh điển đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games 33. Chiến thắng này gây sửng sốt với giới chuyên môn, khi đội bóng áo đỏ bị dẫn trước 2-0 sau hiệp 1.
U22 Việt Nam cũng trải qua hành trình toàn thắng ở SEA Games 33, khi thắng U22 Lào 2-1, U22 Malaysia 2-0 ở vòng bảng, đánh bại U22 Philippines 2-0 ở bán kết trước khi khép lại giải đấu bằng chiến thắng 3-2 trước Thái Lan.
HLV Kim Sang Sik để lại dấu ấn lớn với bóng đá Việt Nam trong năm 2025 (Ảnh: Tiến Tuấn).
Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, U22 Việt Nam càng chơi càng hay qua từng trận đấu. Khả năng thay người xuất sắc của chiến lược gia người Hàn Quốc, với quyết định tung Thái Sơn, Thanh Nhàn, Văn Thuận ở trận chung kết đã giúp U22 Việt Nam ngược dòng ấn tượng trước Thái Lan.
HLV Kim Sang Sik đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành chiến lược gia đầu tiên sở hữu cả ba danh hiệu cao quý nhất khu vực, gồm AFF Cup, U23 Đông Nam Á, SEA Games. Đặc biệt, ba danh hiệu HLV Kim Sang Sik có được đều trong năm 2025.
Sau SEA Games 33, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ hội quân trở lại vào ngày 23/12 để chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2026 vào ngày 6/1. Vào buổi sáng 22/12, HLV Kim Sang Sik có những chia sẻ với Dân trí về hành trình đã qua ở SEA Games 33 tại Thái Lan và mục tiêu lớn phía trước ở giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại:
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/hlv-kim-sang-sik-bong-da-viet-nam-luon-phai-dat-muc-tieu-world-cup-20251220085308314.htm

