
Tang lễ của binh sĩ Bong Tongthean được tổ chức long trọng tại quê nhà – Ảnh: KHMER TIMES
Theo báo Khmer Times ngày 23-12, Campuchia đã long trọng tổ chức lễ tang và nhiều hoạt động tưởng niệm dành cho binh sĩ Bong Tongthean, người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Chân dung của anh – một cựu vô địch karate quốc gia – sẽ được treo tại các câu lạc bộ karate trên khắp cả nước như một biểu tượng ghi nhớ lòng dũng cảm, sự hy sinh và tinh thần phụng sự nước nhà.
Tongthean, 20 tuổi, đã hy sinh vào ngày 8-12 tại tỉnh Oddar Meanchey, trong bối cảnh căng thẳng tái diễn dọc khu vực biên giới Campuchia – Thái Lan từ ngày 7-12.
Lễ tang của anh sẽ được tổ chức tại quê nhà ở làng Romchek 5, xã Rattanak, thành phố Battambang, với sự tham dự của đông đảo người dân địa phương, đồng đội, đại diện các tổ chức xã hội và giới chức cấp cao. Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công vụ Hun Many cũng đã đến dự lễ để bày tỏ lòng tri ân.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Campuchia Bun Rany cũng cử đoàn đại biểu đến thăm viếng, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ lương thực, tài chính và tổ chức cầu nguyện cho linh hồn Tongthean.
Trong một hoạt động tưởng niệm khác, ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia và Tổng thư ký Liên đoàn Karate Campuchia, đã dẫn đầu đoàn gồm các quan chức và vận động viên đến thăm gia đình Tongthean, trao quà và bày tỏ sự kính trọng.
Ông cho biết Liên đoàn Karate Campuchia sẽ thiết kế và treo chân dung của anh tại tất cả các câu lạc bộ karate trên toàn quốc, nhằm lưu giữ hình ảnh một vận động viên – chiến sĩ đã hiến dâng cả tài năng lẫn tuổi trẻ cho đất nước.

Ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia và Tổng thư ký Liên đoàn Karate Campuchia, đã đến chia buồn cùng gia đình anh Tongthean – Ảnh: KHMER TIMES
Sau lễ tang, linh cữu của Tongthean được đưa về chùa Wat Por Veal, nơi người thân, bạn bè và đông đảo người dân tập trung để tiễn biệt anh lần cuối.
Trong không khí xúc động, em gái của anh, Bong Siev Minh, đã nói lời vĩnh biệt đầy nước mắt.
“Chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Em xin dâng tất cả công đức anh đã tạo cho linh hồn anh. Mong anh yên nghỉ và trở về phù hộ cho gia đình. Giờ đây em cảm thấy như đã mất tất cả”, cô nói.
Theo gia đình, Tongthean tự nguyện nhập ngũ với sự ủng hộ hoàn toàn của người thân. Dù tuổi đời còn trẻ, anh được mô tả là người hiền lành, giàu lòng yêu nước, luôn lo lắng cho cha mẹ và ước mơ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.
Trên khắp Campuchia, nhiều người dân đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Tongthean và các binh sĩ đã hy sinh để bảo vệ đất nước. Một số ý kiến kêu gọi chính phủ dựng bia tưởng niệm và khắc tên các liệt sĩ, nhằm bảo đảm rằng sự hy sinh của họ sẽ được thế hệ sau ghi nhớ mãi mãi.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/campuchia-vinh-danh-cuu-vo-dich-karate-hy-sinh-trong-xung-dot-voi-thai-lan-20251223104053206.htm

