
Nhà báo Thu Uyên, thầy Đức Nguyên và ê kíp chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly
Trên đó từng tập hồ sơ được xếp ngay ngắn – những lá thư cũ ố vàng, những tờ đăng ký tìm người, những tấm ảnh đã bạc màu năm tháng.
Giữa căn phòng làm việc nho nhỏ, thầy Thích Đức Nguyên ngồi lặng lẽ trước màn hình vi tính. Mỗi khi tiếng chuông chánh niệm vang lên từ máy, thầy khẽ ngẩng đầu, thả lỏng vai, hít sâu một hơi. Chỉ vài giây tĩnh lặng rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.
Từ ý niệm trả ơn đất nước
Trong ê kíp đông đảo của Như chưa hề có cuộc chia ly – chương trình thiện nguyện tìm kiếm, kết nối và đoàn tụ thân nhân, có sự hiện diện của một nhà sư trẻ. Từ ngày lên sóng đến nay chương trình đã giúp bao người tìm lại nhau. Đằng sau con số ấy là biết bao câu chuyện, giọt nước mắt và những cái ôm như muốn bù đắp cả một đời xa cách.
Với thầy Đức Nguyên, duyên lành đến từ 18 năm trước. Khi đó thầy vẫn là cậu thiếu niên, mỗi tối cuối tuần cùng ông bà ngoại ngồi trước màn hình tivi để chờ xem chương trình. Cảnh những người mẹ, người con, anh chị em thất lạc hàng chục năm tìm thấy nhau khiến cậu bé khi ấy lặng đi.
“Những câu chuyện nhân văn ấy đã gieo vào tâm tôi một hạt giống. Là người Hoa sinh ra trên đất Việt, tôi luôn nghĩ mình mang ơn đất nước, con người Việt Nam và làm điều gì đó ngoài con đường tu tập để đáp đền”, vị thầy nhớ lại.
Nhiều năm sau, khi đang học ngành quan hệ công chúng tại Trường VOV, cơ hội tìm đến. Bài thi tốt nghiệp yêu cầu tổ chức một sự kiện, thầy liền đề xuất gây quỹ cho Như chưa hề có cuộc chia ly với quy mô 500 người.
Nhưng rồi dịch COVID-19 ập đến, mọi thứ buộc phải hủy ngay trước giờ khai mạc. Không bỏ cuộc, thầy tìm cách liên lạc với nhà báo Thu Uyên – người sáng lập chương trình – và tham gia đội ngũ từ đó.
Công việc của thầy trải dài từ tiếp nhận và xử lý thông tin, biên tập, tổ chức sản xuất, quản trị nội dung trên mạng xã hội cho đến tìm kiếm nhân vật. Với người khác, đó có thể chỉ là công việc.
Nhưng với thầy, từng động tác mở tập hồ sơ, đọc chậm từng dòng chữ là một cách thực tập rải tâm từ.
“Có lúc chỉ một nét chữ run run trên lá thư thôi cũng khiến tôi dừng lại thật lâu, để rồi làm tiếp với tất cả sự chú tâm và thương cảm”, thầy Đức Nguyên xúc động.

Thầy Đức Nguyên trong một chuyến công tác thiện nguyện – Ảnh: NVCC
Ở lại vì tình người
Hỏi điều gì giữ chân mình ở công việc này, thầy đáp gọn: “Tình người và sự cống hiến của tuổi trẻ”.
Ê kíp của chương trình nhiều bạn là gen Z, đủ khả năng để làm ở những công ty với mức lương cao hơn, môi trường tốt hơn nhưng họ vẫn chọn ở lại. Đến từ nhiều ngành nghề, nhiều vùng miền, nhiều tôn giáo, tất cả cùng chung một tâm niệm: đưa những người thất lạc trở về bên nhau.
“Sự lựa chọn của họ khiến tôi – một người xuất gia trẻ – thấy được truyền thêm năng lượng và sự gắn bó”, thầy Đức Nguyên nói.
Làm việc xã hội đồng nghĩa với quỹ thời gian bị chia sẻ nhưng thầy vẫn giữ đều đặn các thời khóa tại chùa, thực hành đời sống tĩnh lặng và Phật sự của giáo hội. Khi công tác xa, thầy tùy duyên sắp xếp giờ hành trì. Ban đầu, thượng tọa trụ trì – vốn là người Hoa – còn băn khoăn nhưng khi hiểu rõ công việc, thầy và huynh đệ trong chùa đều ủng hộ.
Có lần thầy theo ê kíp đến một buổi đoàn tụ ở miền Trung. Khi hai chị em thất lạc hơn 40 năm ôm chầm lấy nhau, khóc đến nấc nghẹn, thầy lặng im đứng phía sau, chắp tay. Trong khoảnh khắc ấy thầy nói mình thấy rõ nhất ý nghĩa của công việc: “Kết nối con người không chỉ bằng thông tin mà bằng tình thương”.
Từ buổi tối năm nào ngồi bên ông bà trước chiếc tivi cũ đến hôm nay trong căn phòng làm việc chất đầy hồ sơ tìm người, nhân duyên ấy vẫn tiếp tục. Giữa đời sống hối hả, một vị sư trẻ vẫn bền bỉ đi tìm những mảnh ghép bị thất lạc để rồi trong một khoảnh khắc nào đó, họ được ôm nhau trong ngày đoàn tụ.
Nhà sư thiện nguyện
Tại Phan Rang (Ninh Thuận cũ), Đại đức Thích Đức Nguyên cùng gia đình duy trì bếp ăn “Ngôi nhà tím”, đều đặn mỗi tháng trao tặng khoảng 800 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó, Đại đức còn kịp thời vận động nguồn lực hỗ trợ các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động và những hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (cũ).
Khi lũ lụt xảy ra vừa qua, Đại đức Đức Nguyên vận động thanh thiếu niên đoàn lân sư rồng Văn Trang cùng các nhà hảo tâm triển khai chiến dịch cứu trợ khẩn cấp, mở hotline hỗ trợ cứu hộ, đưa thực phẩm vào vùng ngập sâu, hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa và ổn định đời sống sau lũ…
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/gach-noi-giua-nhung-cuoc-doan-tu-nhu-chua-he-co-cuoc-chia-ly-20251229100513297.htm

