Chủ Nhật, Tháng hai 8, 2026
HomeGiáo DụcVợ khoe “chồng học dốt mà giàu”: Thành công không nằm ở...

Vợ khoe “chồng học dốt mà giàu”: Thành công không nằm ở bảng điểm

Trước những tranh cãi xoay quanh bài viết Vợ đăng bài khen chồng “học dốt nhưng thu nhập cao hơn thạc sĩ, kỹ sư, ông Nguyễn Văn Minh, giáo viên THCS nghỉ hưu tại Nghệ An, cho rằng nhìn ở một góc độ nhất định, câu chuyện này có phần đúng với thực tế.

Vợ khoe “chồng học dốt mà giàu”: Thành công không nằm ở bảng điểm - 1

Vợ đăng bài khen chồng học dốt nhưng kiếm nhiều tiền hơn kỹ sư, thạc sĩ, khiến dư luận xôn xao (Ảnh: Huyền Trang).

Theo ông Minh, nhiều năm gần đây, các thế hệ học trò cũ thường trở về trường tổ chức họp lớp và mời thầy cô tham dự.

Qua quan sát trong môi trường quen thuộc của mình, ông nhận thấy không ít học sinh từng có học lực bình thường, thậm chí học kém, nay lại là những người giàu có, thành đạt nhất.

Ngay trong lớp ông từng chủ nhiệm, có nhiều học sinh chỉ học hết lớp 12 rồi đi làm ngay nhưng hiện rất thành công.

Trong đó có người là chủ một công ty nhôm kính lớn ở phía Nam với hàng trăm nhân công, người là giám đốc một công ty kinh doanh thiết bị máy tính, người khác sở hữu hệ thống xe khách phát triển.

Vị giáo già kể thêm về một học sinh nữ bỏ ngang đại học để kinh doanh vải và đang rất giàu có. Ngoài ra, còn nhiều học sinh không có bằng đại học hay thạc sĩ nhưng lại rất giỏi kiếm tiền.

Ông Nguyễn Văn Minh nhớ lại một lần họp lớp tại phòng truyền thống của trường. Khi đó, những học sinh từng học giỏi nhất khóa không có tên trên bảng vinh danh, trong khi tên được ghi lại là của hai cựu học sinh từng học kém nhưng đang thành công.

Theo thầy giáo, điều này cũng dễ hiểu bởi chính hai học sinh này đã quay về tài trợ cho nhà trường nhiều hạng mục như máy tính, sửa chữa cơ sở vật chất và các chương trình học bổng.

Trong khi đó, một số học sinh học giỏi trước đây hiện làm bác sĩ, giáo viên, viên chức nhà nước… Nếu xét về mức độ giàu có, họ khó có thể so sánh với những người lựa chọn con đường “lao vào thương trường” thay vì tiếp tục theo đuổi học vấn.

Tuy nhiên, ông Minh cũng cho rằng do mình dạy ở “trường làng” nên những học sinh giỏi ngày trước chưa hẳn thuộc nhóm xuất sắc đặc biệt, chưa đến mức có thể “giàu vì giỏi”.

Từ thực tế đó, thầy giáo về hưu ở Nghệ An nhận định, việc người vợ khoe chồng “dốt mà giàu” không hẳn sai với thực tế xã hội. Quả thực, có nhiều người lập nghiệp và thành công mà không đi theo con đường học vấn truyền thống.

Điều này phần nào phản ánh thực tế rằng việc học ở trường chưa chắc đã đảm bảo cho con đường thành công, trong bối cảnh cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp là câu chuyện đã được nhắc đến từ lâu. Để thành công và giàu có, cần nhiều hơn hai chữ “học giỏi”.

Tuy vậy, theo thầy giáo Minh, việc khoe “dốt mà giàu” lại là cách nhìn chưa phù hợp. Bởi để thành công và giàu có một cách lương thiện, dù không theo con đường học vấn thì mỗi người vẫn phải học và phải giỏi trong lĩnh vực mình theo đuổi, từ học nghề, học làm ăn đến quản lý tài chính.

Khoe về trường hợp cá nhân mình có thể xem là vui vui, còn qua đó để xem nhẹ việc học thì thành “ếch ngồi đáy giếng”. Mặt bằng chung những người học giỏi sẽ thành công, thành đạt và có cuộc sống giàu có, hạnh phúc hơn. Nhiều người giỏi họ còn giàu hơn nữa. 

Vợ khoe “chồng học dốt mà giàu”: Thành công không nằm ở bảng điểm - 2

Giáo dục luôn là con đường phát triển bền vững nhất (Ảnh: Hoài Nam).

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/vo-khoe-chong-hoc-dot-ma-giau-thanh-cong-khong-nam-o-bang-diem-20260104111341492.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay