Thứ ba, Tháng Một 13, 2026
HomeĐời SốngTết nội Tết ngoại: Khi ‘công bằng’ thường phụ nữ phải nhường

Tết nội Tết ngoại: Khi ‘công bằng’ thường phụ nữ phải nhường

Tết nội Tết ngoại: Khi ‘công bằng’ thường phụ nữ phải nhường - Ảnh 1.

Tết nội Tết ngoại: khi ‘công bằng’ thường nghiêng về phía phụ nữ phải nhường – Ảnh minh họa AI

Mỗi mùa Tết đến, tranh luận “Tết nội hay Tết ngoại” lại xuất hiện trên mạng xã hội với nhiều ý kiến cho rằng vợ chồng trẻ ngày nay đã linh hoạt, có thể luân phiên hoặc sắp xếp sao cho cả hai bên đều vui.

Giao thừa nào cũng tủi mà chồng không hay

Trong đời sống thực tế, với không ít phụ nữ, lựa chọn “thuận theo chồng” vẫn là điều gần như mặc định, dù đi kèm là những nỗi nhớ nhà rất khẽ trong đêm giao thừa.

Chị Thanh Nga (quê Quảng Trị), lấy chồng ở Hưng Yên, hiện sống tại Đà Nẵng, cho biết nhiều năm nay Tết nào gia đình cũng về quê chồng trước, sau đó mới tranh thủ ghé quê ngoại vào mùng 2 hoặc mùng 3, rồi mùng 5 lại vội vã quay lại Đà Nẵng đi làm.

“Ở quê chỉ có ba mẹ mình. Nhưng vì nhà chồng mình xa, còn về ngoại thì tiện đường lúc quay lại Đà Nẵng nên mình đành theo lịch đó. Những đêm giao thừa ở nhà chồng, mình vẫn rất nhớ nhà, nhưng cũng không biết phải nói sao cho khỏi làm mất không khí Tết”, chị Nga chia sẻ.

Ở TP.HCM, chị Huệ Mẫn quê Hà Tĩnh, chồng quê Lâm Đồng. Gần 10 năm kết hôn, chị chỉ có đúng một lần được ăn Tết trọn vẹn bên nhà ngoại.

“Năm thì bầu, năm thì con còn nhỏ, năm thì kinh tế khó khăn. Lý do lúc nào cũng có, và cuối cùng ưu tiên vẫn là về nhà nội. Ai cũng bảo thông cảm cho hoàn cảnh, nhưng lâu dần mình thấy Tết của mình gần như biến mất. Đến nay khi kinh tế khá hơn thì vẫn vậy”, chị nói.

Với nhiều phụ nữ, điều khiến họ chạnh lòng không chỉ là số ngày về ngoại ít hơn, mà là những thời khắc quan trọng nhất của Tết như đêm giao thừa, cúng tổ tiên, họp mặt họ hàng… thường mặc định diễn ra ở nhà chồng, còn nhà ngoại được sắp xếp sau.

Chị Thanh Yên (quê Quảng Trị, hiện sống tại Đà Nẵng) lấy chồng Quảng Nam (cũ), cho biết năm nào chị cũng đón giao thừa ở quê chồng, đến mùng 2 mới về nhà mẹ đẻ. Ba chị đã mất nhiều năm, nên mỗi dịp Tết, nỗi nhớ lại càng rõ hơn.

“Năm nào đêm giao thừa, mình cũng lấy tấm hình mình chụp cảnh ba cúng giao thừa nhiều năm trước ra, ngồi nhìn rồi cất lại. Có năm mình còn viết mấy dòng tâm sự trên Facebook, có năm mình buồn còn viết cả thơ nhớ nhà. Nhưng chồng chỉ nghĩ là viết cho vui. Anh không biết giao thừa nào mình cũng cảm thấy tủi thân. Anh thương vợ, nhưng có lẽ chưa từng thật sự hiểu cảm giác của mình”, chị Yên nói.

Chưa cưới đã mặc định ưu tiên Tết nội

Không chỉ trong các gia đình đã kết hôn, áp lực “ưu tiên nhà nội” còn xuất hiện ngay từ khi bàn chuyện cưới. Trên mạng xã hội gần đây, bài đăng của một nam thanh niên 27 tuổi ở TP.HCM thu hút nhiều tranh luận khi anh chia sẻ kế hoạch ăn Tết sau cưới với bạn gái quê cách hơn 600km.

Gia đình anh có giỗ ông nội vào mùng 3 Tết, họ hàng tập trung đông đủ. Anh đề xuất 26 Tết về nhà vợ, tối 29 quay lại nhà nội, ở đến hết mùng 3, sáng mùng 4 mới về ngoại. Trong khi đó, bạn gái mong muốn hoặc mỗi người về nhà mình, hoặc luân phiên mỗi năm ăn Tết một bên.

Nhiều ý kiến cho rằng dù chưa cưới, lịch trình này đã cho thấy những ngày quan trọng nhất của Tết vẫn dành cho nhà nội, còn nhà ngoại phải xếp sau.

Từ góc nhìn của chàng trai, đó là trách nhiệm với gia đình và dòng họ; nhưng từ phía phụ nữ, đó lại là dấu hiệu cho thấy mình sẽ tiếp tục là người phải thích nghi nhiều hơn.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/tet-noi-tet-ngoai-khi-cong-bang-thuong-phu-nu-phai-nhuong-20260113084456559.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay