Thứ sáu, Tháng hai 6, 2026
HomeThế GiớiBa chị em cùng nhảy lầu nghi do game gây chấn động

Ba chị em cùng nhảy lầu nghi do game gây chấn động

Ấn Độ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc ba chị em cùng tử vong do nhảy từ tầng chín của một chung cư tại Ấn Độ – Ảnh: SUSHIL KUMAR VERMA

Theo Hãng tin AFP ngày 5-2, cảnh sát Ấn Độ đã mở cuộc điều tra vụ tự sát của ba chị em ruột, nghi do chịu ảnh hưởng từ trò chơi và phim ảnh trực tuyến.

Báo Hindu cho biết rạng sáng 4-2, ba chị em ở độ tuổi vị thành niên đã tử vong sau khi nhảy từ ban công tầng chín của một khu chung cư tại thành phố Ghaziabad, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cha mẹ hạn chế việc sử dụng điện thoại di động.

Ba nạn nhân gồm Nishika (16 tuổi), Prachi (14 tuổi) và Pakhi (12 tuổi). Thi thể các em được phát hiện trên vỉa hè gần công viên nội khu vào khoảng hơn 2h sáng.

Vụ việc chỉ được phát hiện khi cư dân trong tòa nhà tỉnh giấc vì tiếng khóc của cha mẹ các nạn nhân.

“Khi đến căn hộ ở tầng chín, chúng tôi phát hiện căn phòng giáp ban công đã bị khóa trái”, Phó cảnh sát trưởng Nimish Patil cho biết.

Tại hiện trường, cảnh sát thu được một mẩu giấy để lại trên sàn nhà với nội dung: “Câu chuyện cuộc đời có thật. Những gì viết trong nhật ký này đều là sự thật, hãy đọc nó ngay. Con xin lỗi bố, con thực sự xin lỗi”.

Quá trình điều tra cho thấy cả ba chị em đã nghỉ học từ năm 2020 và rơi vào tình trạng nghiện mạng xã hội, phim hoạt hình, các chương trình truyền hình và âm nhạc Hàn Quốc.

Theo các báo cáo, ứng dụng trò chơi mà ba chị em bị nghiện có tên Korean Love Game (Trò chơi tình yêu Hàn Quốc), gồm khoảng 50 thử thách.

Các em được cho là thường xuyên gọi nhau bằng tên tiếng Hàn và từng thực hiện những hành động nguy hiểm liên quan đến các thử thách trong trò chơi này.

Để giúp con cai nghiện, trong những ngày gần đây, cha mẹ các em đã siết chặt việc sử dụng điện thoại. Sau khi cha mẹ đi ngủ vào đêm 3-2, ba chị em được cho là đã cùng ra ban công và nhảy xuống.

Ông Chetan Kumar, cha của các nạn nhân, chia sẻ với Hãng tin IANS rằng trong thư tuyệt mệnh, các em viết: “Xin lỗi bố, chúng con không thể rời xa Hàn Quốc. Hàn Quốc là cuộc sống của chúng con, và đó là lý do chúng con chọn cái chết”.

Trợ lý cảnh sát Atul Kumar Singh cho biết cơ quan chức năng sẽ phân tích điện thoại của các nạn nhân để làm rõ mức độ ảnh hưởng của trò chơi.

Ông nói: “Các em để lại rất nhiều ghi chép trong nhật ký, bày tỏ sự hối lỗi và thậm chí còn vẽ những hình minh họa đang khóc”.

Theo ông Atul Kumar Singh, các nạn nhân bị ám ảnh nặng nề, tự coi mình là người Hàn Quốc thay vì người Ấn Độ, và thậm chí còn tự họa bản thân như những nàng công chúa Hàn Quốc dưới sự tác động của trò chơi.

Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng tranh luận gay gắt tại Ấn Độ về nguy cơ khi thanh thiếu niên tiếp xúc quá mức với Internet, làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tâm thần.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/ba-chi-em-cung-nhay-lau-nghi-do-game-gay-chan-dong-20260206105527606.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay