
Chủ tịch Hội đồng Đội trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang trao bảo trợ và quà tặng cho các em – Ảnh: LÊ HUY
Chương trình diễn ra trong không gian ngày hội “Tết quê em” cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm ý nghĩa được Thành Đoàn, Hội đồng Đội và Nhà Thiếu nhi TP.HCM tổ chức.
Gom góp yêu thương
Ngồi phía cuối khán đài, bà Phạm Thị Thủy (69 tuổi) ngồi nhìn cháu ngoại Đinh Bảo Ngọc (Trường THCS Nguyễn Trãi) cười tươi trên sân khấu nhận quà. Hỏi chuyện, bà Thủy nước mắt ngắn dài kể đại dịch khiến cả ba mẹ của Ngọc đều nhiễm bệnh, phải đi cách ly. Mẹ Ngọc thời điểm đó đang mang thai em của Ngọc mới 8 tháng.
Do trở nặng, mẹ Ngọc được chuyển lên bệnh viện. Em bé chào đời được hai ngày, tình trạng của mẹ xấu đi buộc phải chuyển vào bệnh viện dã chiến nhưng mẹ Ngọc đã qua đời ngay trong chiều hôm ấy. Hôm sau đến lượt sinh linh bé nhỏ em Ngọc cũng mất. Rồi gần 20 ngày sau gia đình mới nhận được tro cốt của mẹ Ngọc.
Hai cha con hiện ở cùng bà ngoại, ba Ngọc làm việc thời vụ, còn ngoại cũng lớn tuổi nên cũng chỉ đỡ dần chăm cháu. Sau cú sốc mất mẹ, Ngọc trở nên khép kín, ít nói và thường thu mình vì nỗi trống vắng quá lớn.
“Mỗi phần quà là thêm niềm vui và sự ấm áp trong ngày cuối năm, phần nào giúp gia đình vơi bớt lo toan, đón cái Tết đủ đầy và trọn vẹn hơn”, bà Thủy nói.
Ngồi chăm chú, bạn Phạm Trần Hoài Thương (Trường THCS Bình Châu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) cùng mẹ đến nhận quà Tết. Hoài Thương nhớ lúc dịch COVID-19 ập đến, ba mưu sinh bằng nghề biển, mẹ buôn bán nhỏ. Kinh tế gia đình lao đao hơn khi dịch hoành hành, ba Thương bị đi cách ly khi là F1 rồi chuyển thành F0 và không qua khỏi.
Gánh nặng nuôi năm đứa con dồn hết trên vai người mẹ. Bà chuyển qua bán thịt ngoài chợ, chạy vạy lo cho sáu miệng ăn. “Xuân sẻ chia được nhận quà Tết em hạnh phúc khi có thêm động lực để vượt qua khó khăn. Mẹ con em cũng được an ủi, chia sẻ rất nhiều”, Thương bày tỏ.
Động viên nhau cùng cố gắng
Rụt rè ở một góc khán đài, Nguyễn Hữu Lộc (Trường THCS Đông Hòa, tỉnh Bình Dương cũ) được anh trai là Nguyễn Hữu Thọ (25 tuổi) dẫn vào tận chỗ ngồi. Người cha nhiễm COVID-19 và mất khi Lộc đang học lớp 3, để lại gánh nặng cơm áo cho mẹ. Trước đây ba mẹ đều làm thợ hồ. Sau biến cố, mẹ Lộc chuyển qua làm nhân viên để đủ chi phí nuôi hai anh em ăn học.
Trong câu chuyện, Lộc nhiều lần nói “buồn lắm” mỗi khi nhắc về ba. Anh trai Lộc làm nghề sửa kính, chăm sóc em trai chu đáo và luôn động viên cậu em phải cố gắng học hành. “Món quà Tết hôm nay không chỉ là sự sẻ chia, đồng cảm với vất vả của gia đình mà còn như lời nhắc mình phải cố gắng sống tốt hơn. Mình vui vì nhận được sự quan tâm để có cái Tết đủ đầy, ấm áp”, Hữu Thọ xúc động.
Phó chủ tịch Hội đồng Đội trung ương Lê Anh Quân nói chương trình không chỉ trao những phần quà ý nghĩa mà hơn hết là gửi đến các bạn nhỏ sự yêu thương chân thành từ nhiều tấm lòng. Anh Quân nói con đường phía trước có thể còn nhiều thử thách nhưng những ước mơ được nuôi dưỡng từ hôm nay sẽ trở thành đôi cánh vững vàng giúp các bạn trưởng thành.
Hội đồng Đội trung ương mong mỗi bạn nhỏ thụ hưởng chương trình sẽ luôn giữ sự tự tin, tinh thần cố gắng học tập, rèn luyện để tuổi thơ mãi rực rỡ như mùa xuân. “Các em cũng như những cánh én nhỏ mỗi độ xuân về, mang trong mình khát vọng bay cao, bay xa bằng sự chăm ngoan, nghị lực và ước mơ trong trẻo. Mong các em luôn tin rằng trên hành trình lớn lên sẽ không bao giờ đơn độc bởi phía sau luôn có những vòng tay âm thầm dõi theo, chở che và đồng hành”, anh Quân phát biểu.
Tiếp tục bảo trợ các bạn nhỏ mồ côi
Trong năm 2025, Hội đồng Đội trung ương đã trao bảo trợ và quà Tết cho 285 trẻ mồ côi cha mẹ vì COVID-19 tại TP.HCM với tổng trị giá hơn 6,8 tỉ đồng. Mỗi bạn được nhận 24 triệu đồng/năm (mỗi tháng 2 triệu đồng).
Dịp Tết Bính Ngọ, 350 phần quà Tết đã được trao tận tay các bạn nhỏ khó khăn và trẻ em mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với tổng trị giá 177,5 triệu đồng.
Năm 2026, Hội đồng Đội trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam cùng các đơn vị tiếp tục trao bảo trợ cho 703 thiếu nhi mồ côi cha mẹ vì COVID-19 tại 19 tỉnh thành cả nước với tổng kinh phí hơn 16 tỉ đồng.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/xuan-am-ap-cho-tre-mo-coi-vi-covid-19-20260211100723542.htm

