
Anh Trịnh Hoàng Phong (ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) bên chậu me “phu thê” – Ảnh: NGỌC KHẢI
Ngày 14-2 (27 Tết nguyên đán Bính Ngọ), chợ hoa Tết tại đường Phạm Hồng Thái (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) tấp nập người mua bán hoa kiểng. Nổi bật giữa bên đường là những chậu hoa kiểng cỡ lớn, trong đó có chậu me bonsai đại có hai thân song song được chủ nhân treo bảng “phu (ngọt)”, “thê (chua)”, thu hút nhiều người qua đường dừng lại chụp ảnh và hỏi thăm đặc điểm, giá cả.
Anh Trịnh Hoàng Phong (ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) cho biết chậu me “phu thê” được đưa từ vườn nhà đến chợ hoa Tết Long Xuyên cùng một cây kiểng khác.
Đây là lần đầu vườn gia đình anh tham gia chợ hoa Tết và cũng là lần đầu giới thiệu cây me “phu thê” độc đáo này.
Chậu me nặng khoảng 1 tấn, gồm hai thân song song tự nhiên. Thân “phu” bề hoành khoảng 110 cm, cao khoảng 2,5 m, đọt non có màu đỏ; thân “thê” bề hoành khoảng 100 cm, cao khoảng 2 m, đọt non màu trắng. Trái từ thân “thê” rất chua, trái từ thân “phu” chua chua ngọt ngọt.
Theo anh Phong, hai thân me mọc liền gốc tự nhiên, khăng khít nhau ở phần đế, ước tính khoảng 30-40 năm tuổi. Hai thân phát triển song song thay vì tách hướng hay quấn vào nhau.
Ngay từ thân “phu” ra đọt non màu đỏ và từ thân “thê” ra đọt màu trắng, toàn bộ tay cành do nuôi ra, không phải ghép. Phần đế thân “thê” vẫn ra những nhánh nhỏ dù anh nhiều lần cắt bỏ, sau này anh nghĩ đây là hình ảnh “gia đình” nên để lại.
Anh Phong cho biết thêm, cây được gia đình mua lại từ người khác cách đây khoảng 13 năm. Với hơn chục năm kinh nghiệm của cha và góp ý tưởng của mình, anh đã cùng cha chăm chút, tạo hình để “thổi hồn” vào tác phẩm.
Từ việc nuôi những tay cành, chờ đợi từng chi tiết, chăm sóc cũng như tạo hình để thân “phu” mang dáng mạnh mẽ che chở cho thân “thê” mềm mại hơn. Khoảng 3 năm gần đây, anh phát hiện trái từ hai thân có vị khác nhau.
Anh Phong bày tỏ niềm vui khi tác phẩm tâm huyết do hai cha con anh thực hiện được trưng bày tại chợ hoa Tết có nhiều người dân đến xem, chụp ảnh và bày tỏ sự thích thú.
Anh hy vọng người cùng đam mê cây cảnh sẽ cảm nhận được chiều sâu của tác phẩm và có duyên sở hữu nó. “Cây này muốn thương lượng thì phải trên 1 tỉ đồng mình mới thương lượng. Giá cụ thể thì mọi người đến gặp trực tiếp mình sẽ trao đổi thêm. Khi có người khen đẹp và đồng tình, mình thấy phấn khởi lắm. Mình muốn làm tác phẩm khác đẹp hơn nữa”, anh chia sẻ.

Theo Anh Trịnh Hoàng Phong, chậu me nặng khoảng 1 tấn, gồm hai thân song song tự nhiên – Ảnh: NGỌC KHẢI

Phần đế của thân cây “phu” (bên trái) và thân cây “thê” (bên phải) – Ảnh: NGỌC KHẢI

Những nhánh nhỏ trên phần đế thân cây “thê” – Ảnh: NGỌC KHẢI

Anh Trịnh Hoàng Phong giới thiệu đọt non có màu đỏ trên thân cây “phu” – Ảnh: NGỌC KHẢI

Anh Trịnh Hoàng Phong cho biết anh rất vui khi lần đầu tiên mang cây me “phu thê” đến chợ hoa Tết Long Xuyên và nhận được nhiều lời khen ngợi về sự độc đáo của cây này – Ảnh: NGỌC KHẢI

Anh Phong đang giới thiệu chậu me “phu thê” cho một người đi đường ghé lại hỏi thăm – Ảnh: NGỌC KHẢI
Độc lạ mai ghế
Nguồn: https://tuoitre.vn/chau-me-bonsai-phu-ngot-the-chua-chao-ban-tren-1-ti-dong-tai-cho-hoa-tet-long-xuyen-20260214154320658.htm

