
Tưởng thất thu, nhưng 10 ngày nay, hàng ngàn chậu hoa mai vàng các vùng rốn lũ ở Bình Định, Phú Yên cũ đã được bán rất nhanh tại chợ hoa Buôn Ma Thuột – Ảnh: TÂM AN
Ngày 15-2 (28 Tết), tại đường hoa phố núi Buôn Ma Thuột, nơi không chỉ mua bán, năm nay còn là điểm đến của nhiều nhà vườn mai vàng miền Trung vừa trải qua những trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, mang theo hy vọng vớt vát sau thiên tai.
Mai vàng vượt lũ lên cao nguyên
Gắn bó hơn 20 năm với nghề trồng mai, ông Trương Văn Hùng (thôn Liêm Lợi, phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) cho biết mưa bão kéo dài khiến hơn 400 chậu mai Tết của gia đình bị gãy đổ, hư hỏng nặng.
Dẫu vậy, ông vẫn lựa ra gần 100 chậu còn khả năng phục hồi để tiếp tục chăm sóc. Khi Tết cận kề, ông quyết định vượt hàng trăm cây số đưa mai lên Đắk Lắk bán.

Ngân mình trong lũ dữ, những chậu mai vàng ở phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên trước đây) vẫn kịp khoe sắc mạnh mẽ ngày giáp Tết
Tương tự, anh Trần Ngọc Thiện (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk – trước đây thuộc tỉnh Phú Yên) cho hay hơn 300 cây quất của gia đình bị mưa lũ ảnh hưởng, chỉ còn gần 80 cây đạt tiêu chuẩn để đưa đến chợ hoa Buôn Ma Thuột.
Không ít người dân chọn mua mai, quất không chỉ để chưng Tết mà còn để ủng hộ nhà vườn vượt qua khó khăn.
Lan Nghinh Xuân cháy hàng trước Tết
Bên cạnh mai và quất, lan rừng Nghinh Xuân năm nay cũng hút khách. Tại các điểm bán hoa Tết trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, lan được bày bán đa dạng, từ vài trăm nghìn đồng đến những chậu lớn có giá hàng chục triệu đồng.

Lan nghinh xuân lại thu hút nhiều người chơi hoa Tết vì tính độc đáo, lạ lẫm của nó
Anh Nguyễn Hải Hoàng (phường Thành Nhất) cho biết lan Nghinh Xuân được khách tìm mua nhiều hơn mọi năm. Theo anh Hoàng, giá lan dao động 3-7 triệu đồng/chậu, tùy độ tuổi và số lượng cành hoa. Riêng chậu lớn nhất vườn với hơn 120 cành đã được bán với giá gần 40 triệu đồng.
Anh Hoàng cho biết năm nay do rơi vào năm nhuận nên nhiều lan nở sớm. “Mang ra chợ hoa từ hôm 15 tháng Chạp đến giờ chỉ còn 5 chậu, tôi bán nốt hôm nay rồi về quê ăn Tết”, anh Hoàng nói.
Cùng mang lan ra chợ, anh Phạm Hòa Nam (32 tuổi, trú phường Thành Nhất) cho hay anh mang khoảng 200 chậu Nghinh Xuân, chủ yếu là chậu nhỏ, giá từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/chậu, phù hợp nhiều khách hàng.

Giá lan nghinh xuân không quá cao nhưng cũng không rẻ vẫn được ưa chuộng, lượng mua khá lớn
Nhiều người mua cho biết họ chọn lan Nghinh Xuân bởi hương thơm dịu, dáng cây khỏe, phù hợp chưng Tết hoặc làm quà biếu. Chị Trần Thị Hồng Nhung (phường Tân An) vừa mua chậu lan giá 6 triệu đồng, cho biết thích Nghinh Xuân vì “thơm tự nhiên, không nồng, nhìn sang và mang cảm giác may mắn đầu năm”.
Anh Nguyễn Văn Thành (trú phường Ea Kao) cho hay anh chọn lan Nghinh Xuân để biếu Tết người thân lớn tuổi bởi hoa bền, mùi thơm nhẹ và “mang nét tự nhiên của núi rừng”.
Giữa nắng gió cao nguyên, sắc mai vàng, quất xanh và hương lan Nghinh Xuân vẫn rực rỡ, như một lời nhắc rằng sau mưa bão, mùa xuân vẫn kịp về trên phố núi Buôn Ma Thuột, mang chút ấm áp cho bà con những vùng rốn lũ.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/mai-vang-vuot-lu-lan-rung-hut-khach-o-cho-hoa-buon-ma-thuot-20260215142109089.htm

